Những người mẹ tìm đường sống cho đứa con tử tù
Lịch sử tư pháp Việt Nam từng ghi nhận vài trường hợp tử tù sắp phải thi hành án, nhưng do một vài lý do đặc biệt đã được hoãn ở phút cuối.
Trong những lý do ấy, không thể không nhắc tới những người mẹ với hành trình gian nan kêu oan hoặc giúp giảm tội chết cho con. Họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương thức nào để tìm ra con đường sống cho con của mình. Có người đi thu thập chữ ký để xin giảm án, có người ăn nằm vỉa hè cả năm trời để gửi đơn kêu oan lên các cơ quan chức năng.
Thu thập chục nghìn chữ ký giúp con thoát án tử
Dư luận đang hồi hộp theo dõi vụ việc liên quan tới bị cáo Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước), người tham gia vào vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước cùng với hai bị cáo khác là Nguyễn Hải Dương và Trần Đình Thoại.
Ngày 17/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến mức án tử hình; Trần Đình Thoại 16 năm tù. Ngày 22/12/2015, Vũ Văn Tiến đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM xin giảm án tử hình về hai tội Giết người và Cướp tài sản.
Kể từ đó đến nay, gia đình Tiến, đặc biệt là bà Vũ Thị Thi - mẹ Tiến, đã lặn lội khắp nơi xin chữ ký của nhiều người dân với hy vọng tìm cho Tiến một con đường sống. Lá đơn cứu xét có kèm chữ ký của hơn chục nghìn người xin giảm án cho Tiến là kết quả của những tháng ngày lặn lội đi khắp nơi của bà Thi cùng người thân trong gia đình.

Cha mẹ Vũ Văn Tiến (người bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước kết án tử hình) cầm trên tay cuốn sổ có 10.000 chữ ký của người dân xin cho Tiến một con đường sống.
Để gom được hàng chục ngàn chữ ký này, gia đình bà đã lặn lội hơn 2 tháng trời, từ trước Tết Nguyên đán đến giữa tháng 3/2016. Bà Thi và người nhà phải chia nhau đi các ngả để xin chữ ký. Trong đó, bà cùng chồng do sức khỏe yếu nên chỉ đi ở các khu dân cư trong huyện Hóc Môn (TP HCM). Còn con gái bà thì xin chữ ký ở chỗ làm, rồi lên tận Bình Phước, Bình Dương…
Bà Thi mỗi tuần chỉ đi làm 1 đến 2 ngày để có tiền mua gạo. Thời gian còn lại bà đi xin chữ ký của người dân xung quanh. Đến giờ phút này, gia đình Vũ Văn Tiến vẫn đang tiếp tục trên hành trình tìm cho Tiến một con đường sống.
“Ngày nào tôi còn sống tôi còn kêu oan cho con”
Trước đó, tử tù Lê Văn Mạnh (sinh năm 1982, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa; có 1 vợ và 2 con) cũng đã được hoãn thi hành án ở phút cuối. Mạnh bị bắt ngày 20/4/2005, sau đó bị cáo buộc phạm tội hiếp dâm, cướp của và giết nạn nhân Hoàng Thị Loan là người cùng xã.
Từ năm 2005 đến 2008, Lê Văn Mạnh trải qua tổng cộng 7 phiên tòa bao gồm 3 lần sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Trong tất cả các phiên tòa có mặt, Mạnh đều phản cung, tố cáo rằng mình bị đánh đập dã man bởi các phạm nhân cùng phòng và điều tra viên.
Phiên xử phúc thẩm ngày 25/11/2008 của Tòa án nhân dân tại Hà Nội vẫn kết án tử hình đối với Lê Văn Mạnh. Ngày 22/10/2015, một số luật sư nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Việt - mẹ của Mạnh - nhờ các luật sư giải oan cho con trai.

Bà Nguyễn Thị Việt.
Ngày 26/10, tại buổi làm việc với Ban Thanh tra Tòa án nhân dân Tối cao, bà Việt đã nộp đơn kêu oan cho con trai Lê Văn Mạnh - phạm nhân bị kết án tử hình về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Ngoài việc đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao xem xét lại bản án phúc thẩm ra ngày 25/11/2008, bà còn đề nghị hoãn thi hành án tử hình với Mạnh.
Suốt thời gian hơn 10 năm (từ 2005 - 2015) bà Việt đã phải ngủ ở vỉa hè chờ đến sáng để tới các cơ quan có thẩm quyền gửi đơn kêu cứu. Cứ lúc nào chăn nuôi tốt, gom được kha khá tiền bà lại ra Hà Nội. Có lúc túng bấn, bán từng mớ rau, phải mấy tháng mới đủ tiền trang trải một chuyến đi kêu oan cho con.
Ngoài con trai Mạnh (đang học lớp 6) được bà Việt nuôi, cô con gái của Mạnh (đang học lớp 5) hiện được ông bà ngoại nuôi vì mẹ đã đi lấy chồng. "Hai anh em chúng nó mỗi đứa mỗi nơi vì tôi chỉ đủ sức nuôi thằng lớn”, bà Việt thở dài nhìn cháu trai và quả quyết "ngày nào còn sống tôi vẫn còn kêu oan cho con. Nếu chết đi rồi, tôi sẽ dặn cháu nội tiếp tục" - bà Việt nói.
Vừa qua, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá cho biết đã quyết định hoãn thi hành án tử đối với Lê Văn Mạnh (Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hoá) để điều tra lại.
Gửi gần 170 lá đơn kêu oan cho con trong 7 năm
Trường hợp của tử tù Hồ Duy Hải (huyện Thủ Thừa, Long An) - người bị tòa buộc tội giết hai nữ nhân viên Bưu Điện Cầu Voi (Long An) năm 2008 - cũng khá ly kỳ.
Tháng 4/2009, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm mức án tử hình với Hồ Duy Hải. Tháng 5 và tháng 10.2011, lần lượt Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đều không có kháng nghị đối với bản án. Sau đó, Chủ tịch nước cũng bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải, quyết định thi hành án vào ngày 5/12/2014.
Từ ngày con trai bị kết án tử, gia đình của Hải và đặc biệt là bà Nguyễn Thị Loan - mẹ Hải - luôn tin con trai bà vô tội. Để minh oan cho con trai, bà Loan vay mượn khắp nơi để có tiền cho cuộc hành trình từ Nam ra Bắc gõ cửa cầu cứu cơ quan chức năng. Những đơn thư cầu cứu đều đặn được bà Loan gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền 2 lần/tháng trong suốt 7 năm (tính ra là khoảng gần 170 lá thư).

Bà Nguyễn Thị Loan.
Ngần ấy năm trôi qua, bà Loan dần héo mòn, tiều tụy khi phải chờ đợi sự hồi đáp từ cơ quan chức năng, nhiều lúc như tuyệt vọng. Nhưng mỗi khi nghĩ về đứa con trai, tình mẫu tử lại thôi thúc bà tiếp tục hành động.
Không ít đêm bà Loan và người nhà phải ngủ lăn lóc ngoài công viên để dành tiền thuê trọ kêu oan cho con. Nhiều đêm mùa đông lạnh giá ở Hà Nội, bà Loan cùng chị gái co ro ở một góc đường nào đó. Bà Loan gần như chỉ biết làm theo bản năng của một người mẹ để che chở cho con.
Và cuối cùng, đến ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản hoãn thi hành án đối với Hải đến ngày 4/1/2015. Sau khi kết thúc thời hạn tạm hoãn thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải, Chủ tịch nước đã đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đồng thời, yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không.
Theo Dân Việt

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 11 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 1 ngày trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Pháp luật - 2 ngày trướcBốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm
Pháp luật - 2 ngày trướcMột tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.