Những người vợ thành 'Hòn Vọng phu' chờ chồng ngoại bảo lãnh
Cả năm trời làm vợ chồng mà chỉ chung sống qua nick chat và webcam, chị Ái chật vật ra tòa giải thoát cho mình.
Sau hơn một năm đưa đơn ly hôn anh Nam - người chồng 26 tuổi quốc tịch Mỹ - ngày 6/6 vừa qua, chị Ái (27 tuổi, huyện Củ Chi) cũng nhận được thông báo của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TP HCM thụ lý đơn. Từ Mỹ, anh Nam cũng có đơn đồng ý và xin được xử vắng mặt mình. Dù rất mệt khi phải đi hơn 70km từ sáng sớm, đến các cơ quan xin giấy tờ, nhưng chị Ái rất vui. Chị cho biết, để đi đến giai đoạn này đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.
Chị Ái và chồng quen nhau khi anh đến TP HCM du lịch. Khi đó, chị là cô sinh viên mới ra trường đầy khát vọng. Với vốn tiếng Anh lưu loát, chị tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chuyến tham quan của anh. Còn anh rất ngưỡng mộ cô gái thật thà, tình cảm và tâm lý.
Sau chuyến du lịch, anh tỏ tình và được đồng ý. Đám cưới của họ diễn ra vào dịp Giáng sinh năm 2015. Sánh bước bên người chồng cao lớn, đẹp trai, chị vô cùng tự hào, nghĩ đến giấc mơ xuất ngoại sẽ thành hiện thực.
Sống bên vợ được một tháng, anh nói phải về nước tiếp tục công việc và làm các thủ tục pháp lý để chị được nhập quốc tịch Mỹ. Từ đó, mỗi ngày, hai người làm gì cũng dành thời gian lên mạng nói chuyện, xem hình của nhau. Chị thường xuyên online, mở webcam cho chồng xem. Anh đáp lại bằng những hình mặt cười, hình trái tim và thấy có lỗi khi không ở bên chăm sóc vợ. “Chỉ nhìn nhau qua mạng, nhưng tôi thấy rất ấm áp”, chị nhớ lại.

Hơn một năm qua, chị Ái phải thường xuyên nghỉ việc để vượt hơn 70km đến các cơ quan chức năng xin, chứng nhận giấy tờ để được tòa thụ lý đơn ly hôn. Ảnh: P.T.
Nhưng hơn một năm sống trong cảnh có chồng cũng như không, chị dần mệt mỏi, chán nản và đặt rất nhiều câu hỏi. “Lúc ốm đau, lễ tết hay vui buồn, người ta có chồng bên cạnh. Còn tôi chỉ nghe được những lời nói sáo rỗng, buồn vui, đau bệnh cũng một mình", chị tự nhủ phải giải thoát cho mình.
Dù anh nhiều lần năn nỉ, xin vợ nghĩ lại, nhưng chị một mức từ chối. “Anh ấy bảo sẽ làm thủ tục cho tôi sang đoàn tụ mà mãi chẳng thấy. Anh ấy bảo về thăm tôi, nhưng chỉ hứa. Một người chồng như vậy không đáng tin và trẻ con”, chị tâm sự.
Luật sư Đỗ Hải Bình, Đoàn luật sư TP HCM cho biết, vì ham muốn đổi đời, rất nhiều cô gái Việt chấp nhận lấy chồng ngoại khi chưa tìm hiểu kỹ bạn trai, không biết gì về cuộc sống của họ. Cho đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chịu cảnh có chồng như không thì họ quyết định chia tay, nhưng vô cùng trần ai. Bởi vì những vụ án này gặp rất nhiều khó khăn trong việc tống đạt, do địa chỉ của người chồng không rõ hoặc anh ta cố tình lẩn trốn.
Mất hơn ba năm gửi đơn, gõ cửa từng cơ quan chức năng, chị Hường, 32 tuổi (quận 1) mới được TAND TP HCM cho đơn phương chấm dứt hôn nhân với anh Hoàng, hơn vợ 15 tuổi, quốc tịch Mỹ. Giờ đây, chị một mình nuôi con trai 5 tuổi và gặm nhấm nỗi cô đơn. Mỗi khi nghe con hỏi về ba, lòng chị quặn thắt.
Năm 2011, chị hướng dẫn cho đoàn của anh cùng công ty sang du lịch. Vẻ ngoài xinh đẹp, nhanh nhẹn, tiếng Anh lưu loát, nói chuyện dí dỏm của chị đã thu hút sự chú ý của anh. Suốt chuyến đi, anh luôn tìm cách tiếp cận chị để xin nick chat, số điện thoại.
Trở về nước, anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin. Với sự thông minh, biết cách thu hút người đối diện, anh đã chiếm trọn trái tim chị chỉ sau hai tuần nói chuyện qua thế giới ảo. Được bà thông gia từ Mỹ sang trao đổi việc tổ chức đám cưới, bố mẹ chị đã rất tin tưởng.
Sau đám cưới, anh sống với vợ một tháng rồi bay về nước, hứa sẽ làm thủ tục bảo lãnh, để chị lại với cái thai hơn 4 tháng. Mỗi lần online nói chuyện anh đều nói yêu thương vợ, hứa đủ điều, nhưng khi biết vợ sinh con thì mất tích đầy bí ẩn. “Tôi tìm mọi cách liên lạc với anh ấy mà chẳng được. Gọi cho nhà chồng thì không ai bắt máy và biết được đó là số điện thoại không có thật”, chị kể.
Con trai giống anh như đúc. Chị chụp hình, gửi vào mail với mong muốn sẽ được chồng chia sẻ niềm vui. Nhưng anh vẫn im ỉm. Hơn hai năm liền tìm mọi cách liên lạc không được, chị mệt mỏi, chán nản và từng muốn làm điều dại dột.
Cuối cùng chị quyết định chia tay người chồng ngoại quốc. Nhưng do địa chỉ anh cung cấp trên giấy tờ không đúng, vì thế vụ việc tưởng như rơi vào bế tắc. Hơn ba năm gõ cửa khắp nơi và ủy thác tư pháp không thành công, chị mới được đơn phương chấm dứt hôn nhân.
Theo luật sư Bình, tình cảnh như chị Ái và chị Hường không phải hiếm. Nhiều người phải mất rất nhiều thời gian, công sức cũng như nước mắt vẫn chưa thể tìm được địa chỉ của chồng để được tòa xem xét. Vì thế, theo luật sư, để tránh hậu quả các cô gái hãy tỉnh táo, tìm hiểu kỹ bạn đời trước khi kết hôn, đừng vì liều rồi phải hối hận thì đã muộn.
Vị luật sư cũng cho biết, theo quy định của luật hôn nhân gia đình, khi kết hôn với người nước ngoài, các cô gái phải chứng minh được tình yêu là tự nguyện và cung cấp các giấy tờ thì mới được đồng ý. Khi ra tòa chia tay thì phải cung cấp địa chỉ chính xác của chồng và người liên quan thì mới được xem xét. Chính vì lý do này mà nhiều vụ án trở nên ách tắc, những người vợ mòn mỏi để được trở về đời độc thân.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo Phan Thân/VnExpress
Chỉ khi bước vào tuổi trung niên người ta mới hiểu: Tiền bạc chính là "phẩm giá" lớn nhất của một người trưởng thành
Gia đình - 7 phút trướcTuổi trẻ có thể tùy hứng, nhưng tuổi trung niên không còn chỗ cho cảm xúc bốc đồng. Chỉ đến khi tự mình trả hóa đơn, lo con cái, lo cha mẹ… tôi mới hiểu: một nền tài chính ổn định chính là phẩm giá lớn nhất của người trưởng thành.
Đừng chỉ chú trọng vào lời nói, đây là 'vũ khí' bí mật giúp bạn thuyết phục ngay được người nghe
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Đừng chỉ chú trọng vào lời nói, vì đôi tay chính là "vũ khí" bí mật giúp thông điệp của bạn trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn trong mắt người đối diện.
Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, đôi khi chỉ một điều chỉnh trong suy nghĩ cũng đủ để cuộc sống nhẹ nhõm và tốt đẹp hơn. 3 suy nghĩ dưới đây có thể là điểm khởi đầu cho một bước ngoặt lớn.
Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Cuối năm luôn là giai đoạn nhạy cảm, khi công việc dồn dập, tiền bạc biến động. Với 12 cung hoàng đạo, nếu biết rõ điều cần tránh trong thời điểm này, vận trình sẽ hanh thông hơn.
Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính
Gia đình - 7 giờ trướcVới 3 con giáp dưới đây, nếu không kịp điều chỉnh, chuyện tình cảm có thể kéo theo hệ lụy tài chính rõ rệt khi bước sang năm mới.
3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Trong thế giới của 12 con giáp, có những cô nàng dù bình thường "chị chị em em" thắm thiết, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người yêu là lại vô tình (hoặc cố ý) biến bạn thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện kể lể, than phiền.
Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn
Gia đình - 8 giờ trướcHóa ra, sau 40 tuổi, hạnh phúc thực sự gói gọn trong những điều rất đơn giản.
Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 61, sau khi đã nghỉ hưu, đáng lẽ tôi đã có thể an nhàn bên con cháu, nhưng thực tế lại khác xa mong muốn.
Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi
Gia đình - 9 giờ trướcTôi mới bước vào năm nhất đại học và có khá nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi lại rung động trước một người đàn ông chín chắn, hơn tôi 22 tuổi. Anh mang đến cảm giác được lắng nghe, được trân trọng…
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy conVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...