Những sát thủ cầm tinh bọ ngựa
GiadinhNet - Như loài bọ ngựa, sau khi ân ái đồng tính, Trung đã lạnh lùng ra tay sát hại “người tình” một đêm của mình.
![]() |
|
Đối tượng Bàn Phúc Trung tại cơ quan điều tra. |
Xức nước hoa đi giết người
Theo lời khai của Trung trước cơ quan điều tra, hung thủ quen nạn nhân trên mạng. Lấy nick là Huy, kẻ sát nhân “cua” trai để kiếm tiền. Khi bắt sóng được với anh Mai Xuân Nghị, Trung lả lơi để câu khách. Hai người đã đi chơi với nhau vài lần nhưng vẫn chưa “bén duyên”. Gần Tết, do nhu cầu về tiền quá bức bách nên Trung chủ động ra lời ong bướm với anh Nghị. Do nạn nhân cũng đã bị “bóng bắt” nên lời đề nghị của Trung được chấp nhận. Tuy nhiên, “bãi đáp” cho cuộc giao hoan đồng tính này được Trung tính toán khá kỹ lưỡng. Bởi lẽ, Trung đã qua nhà anh Nghị một lần nên biết địa chỉ này dễ ra tay. Được biết, Trung là người “hai mang”, quan hệ cả đồng tính lẫn dị tính. Bình thường, Trung vẫn thích các cô gái xinh đẹp và từng có người yêu. Tuy nhiên, thấy bán dâm đồng tính cũng dễ dàng lại hay được chiều chuộng, mua cho quần áo, ăn uống nên Trung thỉnh thoảng lại đánh quả. Mục tiêu bán dâm là nhằm vào những người đồng tính giàu có.
Trong một thời gian dài, Trung hay vạ vật ở các quán bar tại phố Hàng Tre và Chùa Bộc, nơi tập trung nhiều người đồng tính để bắt hàng. Tuy nhiên đi bar nhiều thì kẹt tiền nên Trung chọn giải pháp lên mạng gạ tình. Mặc quần áo đẹp, xức nước hoa, Trung xuống khu trọ thuộc thôn Huỳnh Cung (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) để ra tay. Hai bên “gió mưa mặn nồng” với nhau thì Trung gây mâu thuẫn với anh Nghị và cướp đi mạng sống của nạn nhân. Từ năm 2005, anh Nghị thuê phòng trọ ở đây và hành nghề bán thuốc khớp qua mạng Internet.
|
Trung tá Lê Việt Dũng, Đội trưởng đội Khám nghiệm hiện trường (Phòng Kỹ thuật Hình sự, PC 54, Công an Hà Nội) cho biết trong các trọng án thì án liên quan đến người đồng tính thường phức tạp và ít manh mối, nạn nhân trong vụ án thường có lối sống khép kín vì sợ người khác biết được giới tính thật của mình. Nhưng ngược lại, chính những người này lại rất dễ dãi khi rủ bạn tình đồng giới về nhà, dù mới chỉ gặp mặt vài phút. Chính vì thế nên khi xảy ra án mạng, cơ quan điều tra phải rất vất vả để xác minh các mối quan hệ khá mù mờ ấy. Cũng theo Trung tá Dũng thì phần lớn các vụ án kiểu này đều xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc sau khi đã có quan hệ với nhau. |
Lóa mắt vì tiền
Vào tháng 4/2011, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khác đã xảy ra tại ngõ 1 đường Âu Cơ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Nạn nhân là ông Nguyễn B (58 tuổi). Khi được phát hiện, ông B đã tử vong trước đó nhiều ngày với những vết thương chí mạng trên cơ thể. Khi đi tìm hiểu về nạn nhân, Công an Hà Nội được biết ông B là một người đồng tính. Ông này có nhiều quan hệ xã hội phức tạp với nhiều người đàn ông khác nhau và thường đưa họ về nhà ngủ qua đêm nhưng không cố định là người nào. Từ thông tin này, Cơ quan điều tra tập xác minh khu vực tụ tập người đồng tính tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang… nơi những người như ông B hay lui tới. Chưa đầy 3 ngày sau khi gây án, đối tượng sát hại ông B là Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, trú tại Lục Nam, Bắc Giang) đã bị bắt giữ.
Trong vụ án xảy ra đêm 27/10/2009, Đào Văn Hiếu (trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) đã ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc một công ty vệ sĩ cũng chỉ vì tranh cãi chuyện “tiền công phục vụ”. Trước khi xảy ra vụ án, Hiếu đang đứng trước cổng bến xe Mỹ Đình thì ông Tiến đi đến. Ông này ngỏ lời rủ Hiếu đi “chơi” với lời hứa sẽ trả “công” xứng đáng. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với người đồng tính, nhưng lóa mắt trước đồng tiền, Hiếu đã nhận lời. Ông Tiến dẫn Hiếu vào một con đường ngõ vắng vẻ sát Kho ngoại quan Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình. Tại đây hai người đã có quan hệ tình dục. Hiếu khai, sau khi “chịu đựng” hắn được ông Tiến đưa cho 70.000 đồng. Cho rằng ông Tiến thất hứa, trả “công” không xứng đáng nên Hiếu đã ra tay truy sát khiến ông Tiến thiệt mạng.
Thanh Sơn - Lâm Ngọc
