Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi buồn của người đẻ nhiều nhất đỉnh Pà Vầy Sủ

Chủ nhật, 07:28 18/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ông Vàng Seo Phú ở Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Hà Giang, năm nay 66 tuổi, có tất thảy 15 đứa con.

Đứa con nhỏ nhất của ông mới tròn 1 tuổi, lớn nhất trên 40 tuổi. Chỉ duy nhất đứa út là phận nữ nhi, trong 15 đứa ấy không đứa nào biết chữ. Ông Phú nói:“Vì già đẻ nhiều con, nên cái sự túng quẫn, nghèo nàn cứ đeo đuổi mãi cũng là lẽ thường thôi. Già hứa với cán bộ rồi, sẽ không... đẻ nữa đâu”.
 
Đông con vì nghèo
 

Ông Vàng Seo Phú.


Người ở xã Pà Vầy Sủ đặt tên cho nơi ngụ cư của gia đình ông Phú là xóm Mới. Nơi đây tịnh chưa có nổi 1 lớp học hay điểm trường nào. Đây có lẽ là lí do duy nhất mà ông Phú đem ra lí giải cho sự “thất học” của các con. Vợ chồng ông Phú, cùng “bầy” con sống trong một ngôi nhà trình tường, nằm trên lưng núi cao, giữa ba bề, bốn bên cỏ  bông lau phủ kín um tùm.

Ông Phú sinh ra trên đỉnh Tả Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ, trong gia đình có 4 anh em trai. Cha mẹ mất sớm, anh em ông Phú tự thân vận động, họ chia nhau mỗi người một ít nương rẫy, lập gia đình riêng và đều rất đông con. Ông Phú  lấy vợ từ lúc chưa tròn 17 tuổi. Vợ chồng ông được các anh chia cho quả đồi để trồng ngô, nuôi 5 đứa con thơ. Không lâu sau vợ ông Phú qua đời, các anh em ông cũng lần lượt từ giã ông mà đi vì bệnh tật... Đau buồn quá, ông Phú quyết tâm bỏ đỉnh Tả Lử Thận mà  “hạ sơn” xuống vùng đất được gọi là xóm Mới  bây giờ.

Nhắc đến gia đình cũ, như đã gợi lên một ký ức buồn về cái chết của người vợ cả. Ông Phú đột nhiên trở nên trầm tư, lặng lẽ. Đưa điếu lên miệng, châm lửa, lấy một hơi thật dài rít điếu thuốc lào rồi ngửa cổ lên trần nhà phả ra một làn khói đặc xịt. Đoạn ông buồn bã kể: “Những đứa con của bà cả đã lập gia đình riêng. Mỗi đứa bỏ đi một nơi xây dựng kinh tế mới, chúng không được cha mẹ dựng vợ, gả chồng. Phần lớn tự đi làm thuê rồi kiếm tiền cưới vợ luôn. Có 2 đứa bỏ nhà đi làm ăn xa, lớ ngớ  thế nào lại lấy được vợ ở tận huyện Lục Yên, Yên Bái. Vài năm chúng mới trở lại thăm cha được một lần. Chúng nó cũng nghèo như tôi, ăn còn chẳng đủ, lấy tiền đâu để làm lộ phí đi đường mà thăm nhau”?

Vòng luẩn quẩn
 

Chiếc giường của cả nhà ông Phú.


Sau khi 2 người con cả bỏ quê đi lấy vợ, đỉnh Tả Lử Thận đất đai ngày càng khan hiếm. Ông Phú “đánh tiếng” tìm vợ lẽ. Tìm người có đủ dũng cảm để cùng ông đi xây dựng gia đình mới, khai hoang mảnh đất màu mỡ hơn Tả Lử Thận lúc bấy giờ. Không bao lâu, có một người phụ nữ trẻ hơn ông Phú tròn 20 tuổi, sinh ra trên đỉnh Seo Lử Thận đã tình nguyện theo về làm vợ lẽ của ông. Không cưới hỏi, chẳng đăng ký kết hôn, họ cứ thế về ở với nhau, tự nhiên trở thành một gia đình đông đúc hơn, còn cái nghèo thì vẫn vậy.

Trong gần 20 năm làm vợ lẽ của ông Phú, bà Xoa sinh 10 đứa con. Khi được hỏi về khai sinh, bản khai nhân khẩu, hộ khẩu cho các thành viên trong gia đình, ông Phú chỉ lắc đầu nói: “Tao già rồi, chẳng biết thủ tục gì đâu, trẻ con chúng nó không được đi học vì mỗi đứa con phải tự làm lụng, kiếm ăn hàng ngày mà”. Bảo đọc tên các con, tính xem mình có  bao nhiêu đứa cả thảy, với ông Phú là chuyện khó. “Chúng nó nhiều đấy, tao không đếm nổi đâu. Hỏi chúng nó sinh năm nào thì tao cũng chịu rồi” – Ông Phú vừa nói vừa cười nhe  hàm răng đã rụng gần hết.
 

Những đứa trẻ nhỏ nhất ở nhà với bố mẹ.


Bà Xoa năm nay chưa đến 45 tuổi, vừa sinh con gái chưa đầy 1 năm, bà cũng chưa biết chắc chắn rằng liệu mình có đẻ đến đứa con thứ 16 cho ông Phú nữa hay không? Từ ngày lấy chồng, đi xây dựng kinh tế mới, sinh đẻ sòn sòn... Hồi còn là cư  dân trên đỉnh Tả Lử Thận, bà Xoa từng được cán bộ y tế đặt  vòng tránh thai. Nhưng sau lại nhờ người tháo vòng ra. Thời gian trôi đi, phần vì nơi ở của gia đình bà Xoa ở một nơi biệt lập, ít người biết đến. Phần vì đến xóm Mới không có điểm trường, xa trung tâm xã, nên mỗi khi bà Xoa sinh đẻ, ông Phú lại lọm khọm chuẩn bị dao cắt rốn, chậu nước nóng và bếp than hồng... để tự đỡ đẻ cho vợ, hiếm hoi lắm mới có lần ông đi mời bà đỡ kinh nghiệm của bản.

Không đẻ nữa đâu

Với ông Phú, 8 năm rời Tả Lử Thận xuống xóm Mới, là khoảng thời gian hơn chục thành viên trong gia đình ông được ăn no cái bụng. Ông chỉ than vãn về việc xóm Mới chưa có điện, chưa có điểm trường để con ông đến lớp. Nhiều năm qua mê mải với cuộc mưu sinh, ông Phú, bà Xoa không để tâm đến chuyện làm các thủ tục khai sinh, nhập học cho các con mình. Nhưng đem chuyện này đến hỏi những người có trách nhiệm ở xã Pà Vầy Sủ, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời rất đáng ngạc nhiên. Ông Cháng Seo Phù, Chủ tịch UBND xã nói: “Tôi không biết ông Phú đẻ nhiều con đến vậy. Nếu ông ấy đẻ “chui” thì xã cũng chịu. Chuyện đẻ nhiều thì ở đây nhiều vô số, miền núi xa xôi, đường giao thông không thuận lợi, người dân ít được tiếp cận với thông tin nên đẻ nhiều cũng là lẽ thường tình thôi...”.
 

Chủ tịch xã Pà Vầy Sủ.


 Ông Chủ tịch xã tâm sự thêm: “Vợ tôi cũng 7 lần đẻ, nhưng chỉ nuôi được 5 đứa, còn 2 đứa không may qua đời...”. Chúng tôi đem chuyện  hàng chục đứa trẻ con ông Phú đang bị đói chữ, chia sẻ với thầy Hiệu trưởng Trường THCS Pà Vầy Sủ, Nguyễn Tiến Cường cho biết: “Không thể mở một điểm trường riêng cho một xóm Mới chỉ có vài nóc nhà. Muốn đi học, trẻ con bắt buộc phải “cuốc” bộ đến điểm trường xóm khác để học hết bậc tiểu học. Lên cấp 2 thì chúng phải đi bộ hơn 10km về trung tâm xã học theo hình thức nội trú dân nuôi. Chúng tôi không thể tổ chức được một điểm trường riêng cho một gia đình. Nhà ông Phú ở  một mình một nơi, gia đình lại không có điều kiện để đưa các cháu đến trường, nên rất khó khăn... Cái chính là sự học của nơi đây quá gian khổ, vận động các cháu đến trường đều đã là nhiệm vụ quá khó rồi. Giá như nhà ông Phú có điều kiện quan tâm đến con cái, đưa các cháu đến trường chính hoặc các điểm trường khác thì tốt quá”.

Lúc  chia tay chúng tôi, ông Phú hứa hẹn: “Nói chuyện với cán bộ rồi, tao sẽ không đẻ nữa đâu. Tao sẽ ra xã, nhờ cán bộ Cường làm thủ tục cho mấy thằng nhỏ đi học. Tao đặt mục tiêu rồi, phải dồn sức để cho mấy thằng lớn tồng ngồng kia biết cái chữ trước đã”.
 
Thùy Chi
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”

Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”

Giáo dục - 38 phút trước

6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt

Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt

Giáo dục - 59 phút trước

Cơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.

Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu

Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Một số con giáp thường rơi vào tình trạng hứa nhưng không giữ lời, dễ khiến người khác mất lòng tin vì khoảng cách quá lớn giữa lời nói và hành động.

Trao giải cuộc thi viết ‘Cha và con gái’ lần thứ 3: Tôn vinh giá trị gia đình qua từng trang viết

Trao giải cuộc thi viết ‘Cha và con gái’ lần thứ 3: Tôn vinh giá trị gia đình qua từng trang viết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Không chỉ là một sân chơi sáng tác, Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội tổ chức còn là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn, tôn vinh tình cảm gia đình, đặc biệt là sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa cha và con gái.

Vụ người phụ nữ dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Hé lộ danh tính tài xế

Vụ người phụ nữ dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Hé lộ danh tính tài xế

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế trong vụ người phụ nữ bị "ép" nộp 2,5 triệu tiền taxi là Nguyễn Trường Giang (ở Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).

Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia

Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia với chiêu trò "việc nhẹ lương cao", được công an và gia đình kịp thời can thiệp.

Manh mối xác định tài xế bị tố 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Manh mối xác định tài xế bị tố 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Qua trích xuất camera, chúng tôi xác định được biển số xe của tài xế. Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ”.

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.

Ô tô chiếm vỉa hè, 'xếp hàng' dưới lòng đường Phạm Văn Đồng ở Hà Nội

Ô tô chiếm vỉa hè, 'xếp hàng' dưới lòng đường Phạm Văn Đồng ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Từ sáng đến chiều trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội không khó để bắt gặp cảnh lòng đường và vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô. Đặc biệt, khu vực trước các gara ô tô thường xuyên có hàng loạt xe đỗ thành 2 hàng dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiền

Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiền

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/9, bà Bùi Thị Ly (quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) - người bị lái xe taxi thu 2,5 triệu đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình về Phú Thọ cho biết, tài xế taxi đã đến gặp gia đình bà và trả lại tiền...

Top