Nỗi đau của hai người cha phải chứng kiến cảnh "nồi da xáo thịt"
GiadinhNet - Những ngày qua, người dân thôn Đông Khương 2 vẫn không thôi bàn tán về một vụ án mạng kinh hoàng vừa mới xảy ra. Cả nạn nhân và hung thủ trong vụ án này lại là anh em con chú con bác với nhau, ở sát nhà nhau chỉ cách một hàng rào tạm bợ khiến người dân không khỏi bất ngờ.
|
Hiện trường vụ việc. Ảnh T.G |
Những ngày qua, người dân thôn Đông Khương 2 (xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn không thôi bàn tán về một vụ án mạng kinh hoàng vừa mới xảy ra. Cả nạn nhân và hung thủ trong vụ án này lại là anh em con chú con bác với nhau, ở sát nhà nhau chỉ cách một hàng rào tạm bợ khiến người dân không khỏi bất ngờ. Theo đó, khoảng 22h đêm 6/11/2013, Phan Thanh Lành (27 tuổi, trú thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, Điện Bàn) do có mâu thuẫn với anh họ của mình là Đỗ Văn Sa (28 tuổi, trú cùng thôn) vì nghi ngờ Sa chơi xấu trong một ván bài ăn tiền trước đó với mình, nên Lành đã dùng cây kiếm tự chế đến nhà tìm Sa để giải quyết mâu thuẫn.
Đến nhà Sa, Lành lớn tiếng gọi Sa ra ngoài để nói chuyện. Biết Lành đến để gây sự, Sa đã rủ thêm người anh và người em ruột của mình là Đỗ Văn Thăng (35 tuổi) và Đỗ Văn Cần (25 tuổi) đi cùng ra gặp Sa. Tuy là anh em họ nhưng khi câu chuyện không tìm được tiếng nói chung nên Lành và Sa đã không giữ được bình tĩnh rồi lớn tiếng cãi cọ. Đỉnh điểm của sự việc khi Lành xúc phạm đến gia đình Sa thì Đỗ Văn Thăng và Đỗ Văn Cần đã lên tiếng can thiệp. Thế nhưng, như đổ thêm dầu vào lửa, Lành đã quay sang chửi bới luôn hai người anh em của Sa. Không chịu được cách nói ngỗ ngược của Sa, Cần đã chạy vào nhà vơ vội con dao rồi xông ra đuổi chém Lành.
Mặc dù "thân cô thế cô" trước 3 anh em nhà Sa nhưng Lành vẫn không hề nao núng. Sẵn có thanh kiếm tự chế mang theo cùng, Lành đã quyết liệt chống trả lại. Thấy em ruột mình đang đánh nhau với em họ, Sa cũng chạy vào nhà lấy dao ra tham chiến. Trong lúc ẩu đả hỗn loạn, Cần vung dao chém một nhát chí mạng vào trước cổ Lành khiến nạn nhân gục ngã. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Lành đã tử vong tại bệnh viện.
|
Đối tượng Đỗ Văn Cần tại cơ quan điều tra. Ảnh T.G |
Ông Phan Hồng (60 tuổi), cha ruột của các hung thủ gây nên vụ đâm chém kinh hoàng đau đớn kể lại: "Lúc nghe thấy lời qua tiếng lại giữa mấy anh em chúng nó, tôi tưởng chỉ là cãi vã đơn thuần nên không mấy quan tâm. Đến khi thấy thằng Cần nó cầm dao xông ra thì tôi cũng chạy ra theo để can ngăn. Nhưng vì già yếu nên lúc tôi ra đến nơi thì đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt khi máu chảy vương vãi khắp nơi, tiếng la hét, kêu cứu và cả tiếng khóc cất lên khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Thằng Lành nằm đó với vết thương trên cổ chảy máu liên tục, còn thằng Sa với thằng Cần thì bỏ chạy. Tôi hoảng quá hò hét mọi người đưa thằng Lành đi cấp cứu nhưng không kịp.".
Trao đổi với phóng viên, người dân nơi đây rất bức xúc khi nói về nguồn cơn sự việc để dẫn tới bi kịch gia đình này. Theo nhiều người thân trong gia đình Sa và Lành cho biết, mấy ngày về trước, mấy anh em có chơi đánh bài ăn tiền với nhau, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại xảy ra xích mích. Ông Phan Cường (53 tuổi) chú ruột của cả Sa, Cần và Lành cho biết cả ba đứa cháu của mình vốn chẳng có nghề nghiệp. Trong đó Sa và Cần ngoài việc ăn chơi, phá phách nhà cửa thì thời gian còn lại là ngập đầu trong cơ bạc và "đâm thuê chém mướn" để lấy "số má" với đám thanh niên khác. Cũng theo ông Cường, nhà của Sa và Cần đều nghèo khó, nhưng hai anh em này lại chẳng biết tu chí làm ăn lại thường hay tụ tập nhau lại uống rượu, chửi mắng làng trên xóm dưới. Năm 22 tuổi, trong một lần tụ tập đi chơi với bạn bè, Sa và Cần đã đánh người gây thương tích, nhưng sau đó hai bên đã thương lượng nên chuyện được bỏ qua.
Theo người dân địa phương cho biết, thì hai anh em Cần và Sa thường mượn cái "mác" dân chơi để "tác oai, tác quái", khiến nhiều người ở gần nhà phải ngán ngẩm. Chị Lê Thị H, một hàng xóm của gia đình hung thủ cho biết: "Anh em nó không chỉ coi thường tính mạng và pháp luật mà còn thường xuyên gây gổ trong gia đình. Tôi từng chứng kiến anh em nó đánh đập nhau nhiều lần, đến mẹ già cũng không tha…".
Trong khi đó, nạn nhân Lành vốn cũng không phải là một người hiền lành cho lắm. Vì không được học hành đàng hoàng nên Lành cũng chẳng có nghề nghiệp gì ổn định, vậy nên mới hơn 20 tuổi đầu Lành đã nằng nặc đòi cha mẹ cưới vợ cho bằng được. Vì vợ Lành cũng không có nghề nghiệp gì nên sau khi cưới nhau về, hai vợ chồng Lành sống bám vào cha mẹ, thi thoảng Lành cũng đi làm thuê làm mướn nhưng tiền lương cũng chẳng được mấy đồng. Đã thế Lành lại thích uống rượu nên nhiều lúc tiền làm ra chẳng đủ cho Lành mang đi nhậu nhẹt.
Cũng theo người dân nơi đây, cả vợ chồng Lành không có công ăn việc làm ổn định cộng thêm việc phải nuôi hai đứa con (đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 23 tháng tuổi) nên gia cảnh lúc nào cũng túng quẫn. Lành không có nghề nghiệp ổn định, hay làm thuê, làm mướn. Cách đây hơn ba năm, được cha mẹ cắt cho một miếng đất bên cạnh nhà, vợ chồng Lành vay mượn rồi dựng một căn nhà gỗ nhỏ bên mép sông Thu Bồn để tá túc làm ăn. Thế nhưng mặc dù mang tiếng là ra ở riêng nhưng thi thoảng Lành lại về nhà xin tiền cha mẹ. Gia cảnh vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi chi tiêu trong gia đình ngày một nhiều lên khi các con của Lành đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhiều lúc Lành đã muốn bán mảnh đất đang ở để kiếm chút vốn làm ăn, nhưng đất không ai mua nên Lành lại càng bí bách.
|
Người cha của nạn nhân đau đớn trước cái chết của con. Ảnh T.G |
Ngồi bên xác đứa con trai thiệt mạng dưới bàn tay của những người anh em họ, ông Phan Văn Đắc (cha của Lành) khóc không thành tiếng. ông Đắc nghẹn ngào cho biết: "Thằng Lành rất thương vợ thương con, chỉ vì nó nghèo quá, con cái lại nheo nhóc nên nó buồn chán mà sinh ra uống rượu thôi. Nó nhậu nhẹt nhưng chưa say xỉn, chưa bao giờ gây gổ với hàng xóm. Vậy mà sao mấy đứa cháu tôi lại nhẫn tâm ra tay với nó như thế chứ! Giờ nó chết rồi, bỏ lại tôi già cả với hai đứa con nhỏ, vợ nó lại không nghề nghiệp thì biết lấy gì mà sống đây!". Không chỉ ông Đắc khóc than về đứa con vắn số, ngồi bên cạnh vợ của Lành cũng lịm đi trước thi thể của chồng. Hai đứa con nhỏ dại, có đứa còn chưa dứt sữa cứ khóc ngằn ngặt trên tay mẹ càng khiến không khí câu chuyện trở nên u ám hơn.
Còn ở phía bên kia hàng rào, những tiếng khóc than cũng bật lên ai oán trong gia đình ông Phan Hồng. Trao đổi với phóng viên, ông Hồng đau đớn bấm chặt môi khuôn thể hiện sự khắc khổ khi thấy ba đứa con bước lên xe đặc chủng sau khi cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án. Người cha già cứ nép mình nhìn xa xa rồi ngồi lặng xuống cửa nhà. Nỗi khắc khổ của người cha bao năm nuôi con trưởng thành để rồi con cái rơi vào tù tội khiến ông không nói thành lời. Nước mắt vẫn chực trào ra trên khuôn mặt khắc khổ của một nông dân nghèo như ông. Có lẽ chẳng ai có thể thấu hiểu hết nỗi đau của một người vừa là người nhà của nạn nhân, lại cũng là cha của các hung thủ. Bi kịch đau xót của gia đình xảy ra quá đột ngột khiến ông cay đắng nuốt lặng vào trong.
Rồi đây những đối tượng gây nên thảm án này sẽ phải nhận hình phạt xứng với tội danh. Nhưng qua vụ án này, mong rằng mỗi người cần suy nghĩ chín chắn trước mỗi hành động của mình để có cách xử sự hợp tình, hợp lý, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Điều đó không chỉ tránh họa cho bản thân, mà còn tránh cho gia đình và xã hội những nỗi đau không đáng có.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 10 phút trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 21 phút trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 8 giờ trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcTừ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcNguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.