Nỗi đau dai dẳng sau vụ gã trai bịt mặt chặn đường hiếp chị họ
GiadinhNet - Thấy chị Nguyễn Thị Minh Thi đi xe máy một mình trong đêm khuya thanh vắng, Nguyễn Văn An đã bịt kín mặt, lao ra chặn xe rồi thực hiện hành vi đồi bại.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Văn An tại cơ quan điều tra. |
Tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành kế toán, nhưng lại làm nhân viên thị trường cho một công ty ở phố huyện (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), nên chị Nguyễn Thị Minh Thi (SN 1988, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được một công việc đúng với chuyên ngành mình đã học. Ngày 31/3/2013 sau khi kết thúc sớm công việc tại nơi mình đang làm, chị Thi đánh xe máy sang TP Vinh (Nghệ An) để nộp hồ sơ xin việc. Do quãng đường khá xa (khoảng 70km), lại khó đi, chị Thi phải chấp nhận về trong đêm khi mọi việc đã hoàn thành.
Khoảng 21h30’ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Minh Thi đi đến trục đường liên thôn xã Sơn Ninh thì bị một đối tượng bất ngờ lao từ trong bóng tối ra, rồi chặn xe máy lại rồi giở trò đồi bại. Do lúc đó chỉ có một mình, trời đã về khuya, đường làng lại vắng vẻ nên mọi nỗ lực kêu cứu của chị Thi đều không có tác dụng. Gã bịt mặt đã dùng sức mạnh của mình khống chế người phụ nữ tội nghiệp lôi ra mép ruộng lúa gần đó thực hiện hành vi thú tính. Dù trời tối, chị Thi vẫn kịp nhận ra gã đang khống chế chị chính là người đàn ông sống gần nhà. Khẩn khoản van xin nhưng không được, chị chống trả quyết liệt thì liền bị hắn dùng tay tát mạnh nhiều cú vào mặt, đồng thời bóp cổ. Đến khi thấy cô gái không còn sức để chống cự được nữa, hắn bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, hắn thoát thân bỏ mặc cho chị Thi đau đớn, nhục nhã với nhiều vết thương trên mặt, vùng cổ. Dù một mình nằm giữa cánh đồng, toàn thân đau buốt nhưng chị Thi vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại để lết về nhà. Ngay trong đêm hôm đó, chị đã tường thuật lại toàn bộ sự việc cho những người thân trong gia đình, đồng thời chỉ đích danh kẻ đã làm hại mình.
Vừa nghe đến danh tính kẻ hiếp dâm, cả gia đình chị Thi bàng hoàng, sửng sốt. Đơn giản vì hàng chục năm nay, nhà chị Thi và gia đình hung thủ là hàng xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau. Không chỉ thế, giữa hai nhà còn có mối quan hệ họ hàng gần gũi. Cơn phẫn nộ dâng đầy, gia đình chị Thi quyết định làm đơn tố cáo đối tượng. Thế nhưng, trước khi lá đơn kịp chuyển đi, thì đến khoảng 7h sáng ngày 3/4/2013 tên “yêu râu xanh” Nguyễn Văn An đã tự đến công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để đầu thú về hành vi phạm tội của mình trước sự ngỡ ngàng của chính gia đình chị Thi. Ngày 4/4, cơ quan công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị cáo Nguyễn Văn An về hành vi hiếp dâm.
Mất họ hàng vì nghịch tử
Sau khi vụ việc vỡ lỡ, ngôi làng nhỏ yên bình ở xã miền núi Sơn Ninh như “dậy sóng”. Ai cũng căm phẫn hành vi đồi bại của Nguyễn Văn An, nhất là khi biết kẻ táng tận lương tâm đã hại đời cả người có họ hàng với mình. Hiện tại, do bị An đánh đập tàn nhẫn, chị Thi bị chấn thương nặng ở nhiều nơi trên cơ thể. Ngoài vết thương ở vùng kín, chị Thi còn bị đánh sưng vù mặt mũi, hai hốc mắt thâm quầng. Trên hai cổ tay nạn nhân, dấu lằn đỏ do bị đối tượng siết chặt vẫn còn in đậm.
Nói về tình trạng của con gái, ông Nguyễn Văn Cương xót xa: “Hai ngày sau khi điều trị tại bệnh viện huyện không có chuyển biến tích cực, gia đình chúng tôi đã phải đưa cháu lên Hà Nội. Chuyện lỡ xảy ra rồi, tôi thấy quá đau lòng. Thi vốn là con gái út trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, vì chưa xin được công việc ưng ý, nên nó vào làm tạm cho công ty trên thị trấn. Công việc đòi hỏi phải đi sớm về muộn, rất vất vả nhưng nó chưa từng một lời kêu than vì sợ bố mẹ lo. Tôi không ngờ, con gái mình lại bị tên khốn nạn đó phá hoại cả đời thiếu nữ”.
Khi phóng viên hỏi về chuyện quan hệ hệ huyết thống với gia đình thủ phạm, ông Cương bức xúc bảo: “Đêm hôm đó, thấy con Thi dắt xe máy về với nhiều vết thương trên người, gia đình đã đoán có sự chẳng lành. Gặng tra hỏi, cháu mới khóc kể lại toàn bộ. Dù biết là họ hàng máu mủ, nhưng hành động của nó thật đốn mạt. Do vậy, chúng tôi quyết định làm đơn tố cáo để lấy lại danh dự cho con gái tôi”, ông Cương cho biết.
Từ khi sự việc xảy ra, không những con gái mà chính gia đình ông Cương thấy xấu hổ về sự việc trên. Cả nhà sống trong phiền muộn, công việc đồng áng đành gác lại một bên, thậm chí bố mẹ chị cũng rất ít khi ra ngoài, trừ những việc hệ trọng. Trao đổi cùng PV, ông Cương bảo: “Tôi chẳng còn thiết ra đến ngoài đường vì ngại cả chuyện phải nghe những lời động viên, chia sẻ của bà con lối xóm”. Mà không chỉ gia đình ông Cương, chính người nhà của An, giờ cũng đóng cửa im lìm trong nhà suốt ngày. Cả hai gia đình không muốn “chạm mặt” nhau, bởi trước khi xảy sự việc này, họ là láng giềng tốt của nhau, vẫn thường qua lại thăm hỏi.
Gần 1 tháng trôi qua, chị Thi vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau thể xác, nhưng sự hành hạ về tinh thần còn nhiều gấp trăm ngàn lần hơn. Thi nóng lòng chờ đợi cái ngày kẻ hãm hại mình phải trả giá. Không riêng gì chị mà bố mẹ Thi cũng chung tâm trạng như chị, cũng đang bầm gan tím ruột, ê mặt với xóm làng kể từ hôm dẫn con gái lên cơ quan công an tố cáo.
“Hồ sơ đen” của “yêu râu xanh”
Theo hồ sơ do cơ quan điều tra cung cấp, thì đây không phải lần đầu tiên An ra tay hại đời một người phụ nữ. Mới hơn một tháng trước, chính xác là lúc 23h15’ ngày 23/2/2013, An đã thực hiện hành vi hiếp dâm tương tự với chị Lê Thanh Tuyền (SN 1990; trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An). Đêm đó, khi Tuyền đang trên đường từ nhà bạn về, qua khu vực đường Nguyễn Thị Thanh thì từ phía sau, một gã thanh niên lạ mặt lao tới ôm ghì và bóp cổ kèm theo lời đe dọa. Biết gặp đối tượng xấu, nhưng vì chân yếu tay mềm, lại đi một mình, Tuyền không thể chống cự nổi gã thanh niên đang trong cơn cuồng dâm. Hắn đã đe dọa, ép Tuyền vào một khu đất trống, không có ánh đèn điện rồi giở trò đồi bại… Ngay khi nạn nhân trình báo, lực lượng Công an phường Bến Thủy đã phong tỏa mọi ngả đường, quyết truy bắt bằng được đối tượng.
Tờ mờ sáng hôm sau, một mũi công tác ở khu vực trường Đại học Vinh nhận thấy một đối tượng có những đặc điểm gần giống người thanh niên mà người bị hại đã mô tả. Một kế hoạch bí mật đã được đề ra, tổ công tác đã bí mật đưa người bị hại đến nhận dạng chính xác đối tượng trước khi tiến hành vây bắt. Sau khi nắm chắc mọi thông tin, tổ công tác giả vờ đến kiểm tra hành chính đối tượng. “Có tật giật mình”, y đã bỏ chạy thục mạng vào một con hẻm ở khu nhà trọ sinh viên. Song vì không thông thạo địa bàn, y đã chạy vào một ngõ cụt và bị lực lượng truy đuổi quật ngã, bắt gọn ngay sau đó. Tại trụ sở Công an phường Bến Thủy, đối tượng được xác minh là Nguyễn Văn An (SN 1991), trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Thế nhưng, trong vụ việc này do phía cô gái không làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm, nên An được thả ra không lâu sau đó.
Và lần này, mặc dù đã tự ra đầu thú sau khi gây án nhưng tên “yêu râu xanh” Nguyễn Văn An dường như chẳng mảy may ân hận về hành vi sai trái đã gây ra. Trao đổi cùng PV báo GĐX&H Cuối tuần, thượng tá Lê Trọng Luận, Đội trưởng đội điều tra về trật tự xã hội huyện Hương Sơn cho hay: “Khi chúng tôi hỏi lý do vì sao lại tự tìm đến công an đầu thú, đối tượng An trả lời do áp lực từ bố mẹ y, giữa hai bên lại là hàng xóm với nhau, biết không thể thoát tội nên mới đi đầu thú”. Dư luận địa phương đều rất mong có một bản án thích đáng cho gã yêu râu xanh ngông cuồng này.

Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú
Pháp luật - 4 giờ trướcCông an phường Thiên Lộc, Hà Nội vừa vận động Nguyễn Thị Liễu (SN 1957) trú tại xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng là đối tượng trốn truy nã hơn 35 năm ra đầu thú.

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nghi ngờ người hàng xóm gây ra cái chết bất thường của 3 con vịt trong đàn, Nguyễn Đình Bồng đã dùng dao tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng, một giám đốc công ty vàng bạc ở Hưng Yên bị bắt
Pháp luật - 1 ngày trướcNguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế trên 1.200 tỷ đồng.

Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng vào năm 1995, Thủy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sống chui lủi và che giấu thân phận dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn nhẹ dạ 'sập bẫy' lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng lừa đảo dựng nhiều kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Dù thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ dẫn đến "sập bẫy".

Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang
Pháp luật - 2 ngày trướcĐối tượng 71 tuổi đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Một tháng sau, đối tượng này bị bắt giữ.

Một phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Tham gia nhóm chơi thể thao trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị các đối tượng lừa đảo hướng dẫn thực hiện các "nhiệm vụ" chuyển tiền với lời hứa nhận lại lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Tin mới nhất vụ 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Toàn bộ 314/314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 ở ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang đã quay trở lại cơ sở.

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tài xế ô tô 7 chỗ lao thẳng vào quán khiến 1 người tử vong chỉ vì mâu thuẫn lúc nhậu
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Tài xế ô tô màu trắng lao vào quán nhậu ở Gia Lai khiến một người tử vong. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Không giảm tốc độ khi vào ngã tư, tài xế xe tải gây tai nạn nghiêm trọng
Pháp luậtGĐXH - Dù phát hiện một chiếc xe con đang di chuyển cắt ngang đường, tài xế Phạm Văn Lốp vẫn không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm mạnh vào hông phải xe này, khiến toàn bộ người trên xe bị thương.