Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau không dứt sau vụ vợ giết chồng rồi cùng con giấu xác phi tang

Thứ năm, 14:48 04/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Người dân thôn Du Nghệ (Thị trấn Quốc Oai, Hà Nội) không bao giờ có thể quên được vụ thảm án từng bao trùm bức màn tang tóc lên cả vùng quê yên bình. Trong vụ thảm án ấy, nạn nhân đã bị giết hại dã man trong đêm, rồi vứt xác ra ngoài cánh đồng hoang để phi tang.

Nỗi đau không dứt sau vụ vợ giết chồng rồi cùng con giấu xác phi tang 1

Ảnh minh họa.

 
Đau lòng thay, bốn kẻ thủ ác, không ai khác lại chính là người vợ “đầu gối tay ấp” và ba đứa con đã tàn nhẫn ra tay sát hại chính chồng, cha ruột của mình.
 
Vụ án rúng động một thời

Bốn kẻ sát nhân trả giá cho tội ác

Hôm vụ án được đưa ra xét xử, hàng trăm người đến toà án để được tận “mục sở thị” bốn tên sát nhân máu lạnh đã xuống tay tước đi sự sống máu mủ của mình. Có lẽ, chưa bao giờ họ thấy một vụ án nào lại dã man đến mức này. Tại toà, với hành vi giết người của mình, Vũ Thị L. đã lĩnh án 3 năm tù giam, Bùi Thị T. 18 tháng tù, Bùi Thị N. 12 tháng tù và Bùi Văn H. 6 tháng tù. Đến giờ, người thân của anh H. vẫn bức xúc với mức án này. Họ tin rằng những kẻ sát nhân xứng đáng phải chịu sự trừng phạt nặng nề hơn cho tội ác chúng gây ra.

Chúng tôi tìm về thôn Du Nghệ và tình cờ được nghe lại câu chuyện đầy bi thảm, đi ngược lại luân thường đạo lý này. Ở cái làng quê đang chuyển mình hối hả theo nhịp đô thị hóa, những người dân không ai có thể quên được cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà bốn mẹ con sát nhân xuống tay giết người. Hỏi đường vào nhà Vũ Thị L. (SN 1964), sát thủ giết chồng, một người phụ nữ ghé tai tôi thì thầm: “Chú vào nhà đấy có chuyện gì thế? Mẹ con nó vừa xây cái nhà to nhất làng. Bây giờ đang sống sung sướng lắm, chỉ khổ chú H., chết không nhắm mắt được vì bị chính vợ và các con mình giết”. Chúng tôi tìm đến nhà người đàn bà này, tuy nhiên, một người hàng xóm cho biết bà ta đã đi chợ bán hàng từ sáng, phải đến tối mới về.

Theo lời chỉ dẫn của một người dân, chúng tôi vào nhà ông Bùi Văn Thanh (anh trai của nạn nhân Bùi Văn H.). Sự việc đã xảy ra 7 năm qua nhưng dường nỗi đau vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của người anh trai này. Tâm sự với chúng tôi, ông Bùi Văn Thanh (57 tuổi) cho biết: “Thằng em tôi bạc phận nên mới “rước” phải con quỷ cái về nhà. Ở làng này, H. sống hiền lành, chưa từng lời to tiếng nhỏ với ai. Lúc còn sống, nó chăm chỉ buôn bán bánh chưng nuôi vợ con. Không ngờ, các con nó lại báo hiếu cha mình như thế”.

Nấc nghẹn trong nước mắt, ông Thanh kể lại, bố mẹ ông sinh được 5 anh em trai. Ông Thanh là con cả còn anh H. sinh thứ ba. Năm 20 tuổi, anh H. dẫn một cô gái ở làng Thạch Thán (Quốc Oai, Hà Nội) về nhà ra mắt bố mẹ. Không lâu sau đó, đám cưới được tổ chức trong sự hân hoan của xóm giềng. “Những ngày đầu lấy nhau, vợ chồng H. cũng biết bảo nhau làm ăn, nên nhanh chóng có của ăn của để. Rồi chúng nó sinh hạ được bốn đứa con, ba gái một trai. Tưởng chừng như cuộc sống vợ chồng em tôi hạnh phúc lắm nhưng ai ngờ “sóng ngầm” nổi bên trong. Trước đây, nhiều người nói đến tai tôi rằng em dâu ngoại tình nhưng tôi không tin. Chú H. lúc ấy cũng biết chuyện nhưng không có bằng chứng cụ thể, đành phải nhắm mắt làm ngơ. Tuy vậy, chú ấy suy sụp, buồn chán và thỉnh thoảng đi uống rượu giải sầu”, ông Thanh nói.

Năm 2005, vợ chồng anh Bùi Văn H. bỗng nhiên đưa nhau đi chụp lại ảnh cưới. Họ chụp ảnh tình cảm như ngày còn yêu nhau và tổ chức đám cưới lại trong sự vui sướng của họ hàng. Mọi người tưởng rằng, những mâu thuẫn của hai anh chị đã được giải quyết. Tuy nhiên, ai đâu ngờ rằng, chính thời gian đó đã mở ra một bi kịch đau lòng. Theo lời ông Thanh, đầu năm 2006, anh H. và chị L. suốt ngày cãi vã, ghen tuông lẫn nhau. Anh H. cứ mỗi đi uống rượu về là lại nói chuyện vợ ngoại tình. Đã nhiều đêm, họ cãi nhau khiến trưởng thôn phải đến hòa giải. Ông Thanh kể lại: “Một hôm, thấy gia đình em trai to tiếng, tôi liền sang nhà tìm cách khuyên can. L. lúc ấy nhìn tôi nói rằng nó sẽ giết chồng để thoát khỏi cảnh cãi vã, ghen tuông”.
 
Nỗi đau không dứt sau vụ vợ giết chồng rồi cùng con giấu xác phi tang 2

Ông Bùi Văn Thanh nước mắt lưng tròng kể lại cái chết tang thương của em trai mình.

Tội ác phía sau màn kịch

Đúng 5 tháng sau, lời “tuyên bố” của L. được thực hiện. Anh H. đã chết với nhiều vết thương trên người. Theo điều tra của cơ quan công an, buổi chiều ngày 15/10/2006, khi đi chăn bò tại cánh đồng khu vực thôn Đồng Mô (thị trấn Quốc Oai), chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn Yên Nội (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) đã phát hiện ra xác một người đàn ông nằm dưới ruộng, trong tư thế nằm úp mặt. Ngay sau đó, cơ quan công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã phối hợp công an huyện Quốc Oai khám nghiệm hiện trường. Qua quá trình xác minh, công an làm rõ nạn nhân là anh Bùi Văn H. (SN 1964 ở thôn Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai). Qua giám định pháp y, anh H. bị tử vong do bị nhiều vật cứng đánh vào đầu. Qua điều tra, công an đã đưa vào tầm ngắm những kẻ tình nghi. Đó chính là vợ, con của nạn nhân. Cả bốn đối tượng gồm Vũ Thị L. (SN 1964, vợ nạn nhân) cùng 3 người con là Bùi Thị T. (SN 1987), Bùi Thị N. (SN 1989) và Bùi Văn H. (SN 1992) bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đen sạm, khắc khổ, ông Bùi Văn Thanh ân hận kể lại: “Ngày 14/10/2006, ở làng tôi có đám cưới. Từ sáng sớm, H. đã lên nhà tôi than vãn về vợ mình ngoại tình. Nó bảo rằng, hôm nay nhất định phải ăn cơm với vợ chồng tôi một bữa. Trong bữa ăn, H. cứ năn nỉ tôi là tối nay xuống nhà nó ngủ. Nghĩ là vợ chồng nó đang mâu thuẫn, xuống đó sẽ bất tiện nên tôi từ chối và khuyên nó về sớm”.

Trong sự kinh hoàng như sự việc mới vừa xảy ra ngày hôm qua, ông Thanh tiếp lời: “Nghe mấy người hàng xóm kể chuyện lại, đêm hôm ấy, sau khi ăn cơm ở nhà tôi xong, H. về nhà tiếp tục lại cãi nhau với vợ. Khoảng 12h đêm, người ta nghe thấy một tiếng hú rợn người phát ra từ nhà vợ chồng H. Sau tiếng hú ấy, người ta nghe thấy tiếng em trai tôi la lớn “L. ơi, tha cho anh”. Nhưng họ tưởng vợ chồng H. lại cãi nhau nên cũng chẳng để tâm. Mãi đến 3h sáng, những người hàng xóm nghe thấy tiếng nổ xe máy. Thì ra sau khi giết em trai tôi xong, bốn mẹ con L. mang xác H. đi phi tang”.

Ông Thanh cũng cho biết thêm, tại cơ quan công an, em dâu ông khai nhận rằng, khoảng 12h đêm, lợi dụng lúc chồng đang ngủ say, L. từ đằng sau gọi anh H. dậy. Khi nạn nhân giật mình quay lại, thị đã dùng chiếc giảm xóc xe máy bằng sắt đánh mạnh vào trán chồng. Tuy nhiên, lời khai của L. không khớp với những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Sau này, khi khám nghiệm tử thi cho thấy, anh H. bị rịa não, gãy một tay và 2 chiếc xương sườn. Thậm chí, trên cổ nạn nhân còn có vết dây chằng. Điều này chứng tỏ, ngoài bị đánh nạn nhân còn bị siết cổ cho đến chết, đồng thời việc sát hại anh H. do nhiều người thực hiện.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, L. thừa nhận sau ra tay lấy mạng nạn nhân, hung thủ tìm cách phi tang xác chết để trốn tội. Lúc đó là 3h sáng, trời vẫn còn tối, đứa con cả tên Bùi Thị T. dắt xe máy ra ngoài chở mẹ ngồi đằng sau ôm xác chết là chính cha đẻ của mình ra ngoài đồng để phi tang. Còn Bùi Thị N. và Bùi Văn H. ở nhà thu dọn hiện trường. Họ mang xác chết ra cánh đồng gần nhà rồi ném xuống đó. Bốn tên sát nhân hi vọng rằng, những thủ đoạn đó có thể đánh lạc hướng được cơ quan điều tra. Được biết, khi hai mẹ con Vũ Thị L. đem xác ra ngoài đồng thì gặp một người đi qua. Thế là họ để tạm xác chết ở trên bờ đê, mãi một tiếng sau mới quay lại đẩy xác anh H. xuống hố.

Sau khi gây án, phi tang xác nạn nhân, bốn mẹ con L. lau nhà, rửa vết máu trên giường rồi cả ngày về nhà ngoại ăn cưới như không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi người chăn bò phát hiện ra xác anh H. và báo tin, bốn mẹ con “sát thủ” mới về nhà. Lúc ra hiện cánh đồng, “người vợ hiền” này còn vật vã, khóc thét, kêu gào vì thương tiếc chồng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 tiếng sau, khi những giọt nước mắt giả dối chưa kịp khô, thì bốn mẹ con “sát nhân” đã bị bắt lên cơ quan công an.

Hồng Mai

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top