Nỗi đau người vợ bị chồng thiêu giữa phố

| Pháp luật

GiadinhNet - Thấy vợ như ngọn đuốc sống, Thành vẫn nhẫn tâm bỏ đi.

 
Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Hữu Thành (SN 1968, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhẫn tâm đổ xăng lên người vợ là chị Hoàng Thị Thúy Hà (SN 1978) rồi bật lửa đốt. Thấy vợ như ngọn đuốc sống, Thành vẫn nhẫn tâm bỏ đi.
 
Đau lòng người vợ trẻ
 

"Chị Hà bị bỏng khoảng 35% và tinh thần rất hoảng loạn”

Sáng 12/9, chúng tôi tìm đến Viện Bỏng Quốc gia -  nơi chị Hà đang được điều trị, chứng kiến cảnh bà Nguyễn Thị Lương (mẹ đẻ chị Hà) với gương mặt hốc hác đang ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho con. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Lương cho biết, chị Hà lập gia đình với Thành vào năm 2001.
 
Sau gần mười năm chung sống, vợ chồng Thành đã có hai con. Vài năm trở lại đây, do Thành ham mê cờ bạc, thua nhiều nên cuộc sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Theo lời bà Lương năm 2009, trong một lần thua cờ bạc, Thành về nhà sinh sự, bắt vợ đưa tiền trả nợ. Do chị Hà không đưa tiền nên Thành đã đánh vợ gãy 2 chiếc răng. Thường xuyên bị chồng hành hung nên thời gian gần đây chị Hà cùng các con về sinh sống với bố mẹ đẻ tại phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội).
 
Bà Lương bức xúc: “Ngày 2/9, Thành gọi điện thoại cho con gái tôi nói có việc cần gặp, nhưng bị vợ từ chối. Có lẽ bực tức vì chuyện này nên buổi tối Thành đã nhẫn tâm đốt chết vợ. Sau sự việc này gia đình tôi rất lo sợ Thành tiếp tục quay trở lại trả thù Hà”.
 

"Trong tích tắc, tôi như ngọn đuốc sống vừa chạy vừa kêu cứu"

Nằm trên giường bệnh, chị Hà đã gắng gượng nỗi đau thể xác để trò chuyện với chúng tôi. Theo lời kể, chị đã nhiều lần bị Thành hành hung khi không đưa tiền cho anh ta trả nợ cờ bạc. Có lần chị đang đi trên phố Giảng Võ (Hà Nội) thì bị Thành chặn đường lấy đi điện thoại và xe máy. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của Công an phường Giảng Võ, Thành đã phải trả xe máy còn điện thoại thì ỉm luôn.
 
Trước tình cảnh trên, khoảng hai tháng trước chị Hà và các con đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống và chờ tòa án giải quyết ly hôn. Tâm sự với chúng tôi, chị Hà cho biết: “Chiều ngày 2/9, Thành gọi điện hẹn gặp nói có chuyện riêng cần bàn bạc, nhưng do bận công việc nên tôi từ chối. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi ra lấy xe tại bãi gửi trên đường Yên Phụ để về nhà thì tôi gặp Thành. Lúc ấy, trên tay Thành cầm một chai LaVie, tôi chỉ nghĩ đó là chai rượu hoặc chai nước lọc nên không đề phòng. Lúc tôi định lên xe máy, bất ngờ Thành lao đến đổ cả chai xăng lên người tôi rồi châm lửa đốt. Trong tích tắc, lửa bùng cháy khắp người, tôi như ngọn đuốc sống vừa chạy vừa kêu cứu. Thấy vậy, nhiều người dân gần đấy đã lao đến, cứu tôi thoát khỏi ngọn lửa”.
 

Chị Hà điều trị ở Viện Bỏng Quốc gia và gã chồng nhẫn tâm tại cơ quan Công an.

 
Tạm giữ hình sự người chồng nhẫn tâm
 
Được biết, sau khi bị vợ từ chối gặp, Thành đã tìm cách trả thù vợ, hắn ghé vào hàng sửa xe dọc đường, mua một chai xăng rồi “phục” vợ ở bãi gửi xe. Khi phát hiện vợ chuẩn bị ra lấy xe, Thành áp sát, đổ chai LaVie chứa đầy xăng lên người vợ rồi bật lửa đốt. Rất may, lúc đó tổ tuần tra Công an phường Nguyễn Trung Trực gồm Trung tá Trần Văn Châm, ông Vũ Vương Ninh, ông Nguyễn Văn Lễ (dân phòng) đã nhanh chóng ứng cứu.
 
Lúc này, ông Lễ đã nhanh ý vào một nhà dân mượn chiếc chăn, chùm lên người nạn nhân. Rất may, khi Thành đổ xăng lên người vợ, chị Hà vẫn đội mũ bảo hiểm nên đã hạn chế những thương tích ở phần đầu. Nạn nhân sau đó được Công an phường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, rồi chuyển lên cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Ngay sau khi châm lửa đốt vợ, Thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 1 bật lửa gas, 1 vỏ chai nhựa bị cháy xém... Ngày 8/9, sau một thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hữu Thành đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thành về hành vi cố ý gây thương tích và khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Vũ Trọng Tiến- Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng người lớn (Viện Bỏng Quốc gia) cho biết: “Chị Hà bị bỏng ở phần mặt, cổ, ngực, tay trái... với nhiều vết thương sâu, cháy cơ gân rất dễ bị nhiễm trùng nếu không cách ly cẩn thận. Hiện chúng tôi đang điều trị tích cực để cứu sống bệnh nhân còn những di chứng để lại như sẹo là điều khó tránh khỏi. Theo kết luận ban đầu, chị Hà bị bỏng khoảng 35% và tinh thần rất hoảng loạn”.
 
B.Minh - V.Giang
vietanh
Ý kiến của bạn
Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với nhiều tầng, nhiều cấp trung gian. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.