Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau sau vụ án nghịch tử giết mẹ

Thứ năm, 16:00 14/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã gần 30 tuổi nhưng thay vì chí thú làm ăn, Hà Văn Mừng (SN 1984, trú tại An Thái, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn cả ngày chỉ thích rong chơi, nhậu nhẹt với nhóm bạn xấu.

Nỗi đau sau vụ án nghịch tử giết mẹ  1

Nghịch tử Hà Văn Mừng.

Chính vì vậy mọi chi phí tiêu pha của hắn đều đè nặng lên vai người mẹ già yếu. Xót con, bà Định (mẹ Mừng) mặc dù vẫn cắn răng cung phụng nhưng luôn tìm lời lẽ chí tình khuyên nhủ, mong cậu con trai tỉnh ngộ. Liên tục phải nghe những lời nói mà theo Mừng là "rác tai" ấy, hắn đâm thù hằn rồi quyết định giết mẹ cho bõ ghét.

Vụ án chấn động

Mới đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đưa vụ án "Hà Văn Mừng giết người" ra xét xử công khai trước công luận nhằm răn đe về một trong những hành vi "trời đất không dung thứ": Giết mẹ. Ngay từ 7h sáng, mặc dù tiết trời lạnh giá nhưng tại hội trường lớn của TAND tỉnh đã đông nghẹt không còn một chỗ trống, nhiều người dân thậm chí đã đi xe đạp đến từ rất sớm để được mắt thấy, tai nghe và chờ đợi một phán quyết đầy nghiêm khắc với những gì gã nghịch tử Hà Văn Mừng đã gây ra với mẹ đẻ của mình - bà Hà Thị Định (SN 1942). "Những gì Mừng đã gây ra có chết ngàn lần cũng không gột rửa hết tội ác. Chúng tôi đều là người cùng làng với hắn, nghe tin hắn giết chị Định mà lạnh hết cả người, căm phẫn tột cùng. Sáng nay nhiều dân làng đã không hẹn mà cùng có mặt ở đây, cốt xem hắn sẽ khai gì trước tòa và mong mỏi một bản án thích đáng", bác Lê Ngọc Tú (SN 1958) bức xúc nói với PV.

Đúng 8h sáng, lần lượt những thành viên trong HĐXX yên vị tại vị trí của mình, Mừng ngay sau đó cũng xuất hiện và được dẫn giải bởi hai chiến sĩ công an thuộc đội hỗ trợ Tư pháp. Hắn đưa mắt một vòng quan sát đám đông, gương mặt lì lợm đầy nham hiểm. Suốt quá trình xét hỏi, "gã trai ác quỷ" chỉ mím môi và trả lời nhát gừng từng câu hỏi của HĐXX, tịnh không thấy sự ăn năn hối cải trên gương mặt của đứa con trời đánh.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tuyên Quang, tội ác của nghịch tử Hà Văn Mừng xảy ra cách đây chừng nửa năm - tối 29/6/2012. Ngày hôm ấy, sau khi học đòi thói trưởng giả "dắt chó đi dạo về", vừa vào đến cổng, Mừng đụng ngay mặt mẹ mình lúc ấy đang ngồi chờ cơm. Vừa thấy bóng dáng con trai, bà Định đã thở hắt ra ngao ngán: "Nhà còn con cụ chó mà mày cũng định mang đi bán nốt hả thằng khốn nạn kia?". Hóa ra, thấy Mừng mất tăm từ đầu giờ chiều, bà Định tưởng chừng con trai đã mang nốt con chó đi bán để lấy tiền rót vào đàng điếm nên vô cùng bực dọc, trút thành lời nói cay nghiệt.

Oan ức, Mừng đạp mạnh con chó tội nghiệp một phát vào ngang bụng rồi hậm hực bỏ vào trong nhà. Sẵn thêm mối bực tức từ đêm hôm trước mới bị mẹ rầy mắng về tội gần 30 tuổi đầu vẫn lông bông không chịu làm ăn, Mừng lừ lừ xách can rượu gần 2 lít xuống ngồi góc bếp để uống cho vơi đi nỗi sầu muộn. Thế nhưng càng uống Mừng càng tỉnh ra, hắn nhớ lại những gì vừa xảy ra ngày hôm trước mà lòng càng thêm phẫn uất. "Lúc ấy tôi đã rất bực tức, tôi hận mẹ tôi vì chỉ biết la mắng tôi. Tôi cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Trước hôm tôi giết mẹ, hai mẹ con tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt, tôi lúc ấy đã định "vạc" lại mẹ tôi một trận nhưng chị gái tôi là Hà Thị Nhưng vừa đi làm về đã lao vào can thiệp nên tôi đành thôi", gã nghịch tử phân trần trước tòa. Lời nói của hắn khiến cả khán phòng ồ lên phẫn nộ. Hóa ra "nỗi khổ tâm" của gã trai gần 30 tuổi trình bày chỉ là làm thế nào mà vẫn có tiền mà không phải lao động.

Chết ngàn lần không hết tội

Ngồi ngửa cổ tu rượu được một lúc, Mừng thấy mẹ và chị gái gọi lên ăn cơm nhưng vì vẫn đang mải mê suy nghĩ về "mối thù" của ngày hôm trước, Mừng đã không thèm đáp lại và tiếp tục uống cạn những bát rượu đầy tràn. Khi can rượu vơi được phân nửa thì cũng là lúc trong đầu gã trai 29 tuổi lóe lên một ý định rồ dại: Giết mẹ cho bõ ghét. Sỡ dĩ hắn quyết định làm vậy vì bấy lâu nay, nghe đi nghe lại lời cằn nhằn của mẹ đã khiến hắn vô cùng bức xúc, muốn sao cho bà Định khỏi nói nữa.

Nói là hành động ngay, Mừng tìm quanh trong xó bếp một dụng cụ để gây án sao cho êm thấm nhất. Hết cầm con dao, sau lại cầm khúc củi, nâng lên đặt xuống cả chục lần nhưng chốt lại, hắn quyết định cầm theo một chiếc dùi đục dài khoảng 40cm để sát hại mẹ mình. Việc còn lại của Mừng chỉ là chờ đợi thời cơ để ra tay. Đến khoảng 21h, biết mẹ và chị gái lúc ấy đã ngủ say, Mừng nhè nhẹ lẻn vào dầu giường bà Định rồi cứ thế đập liên tục vào đầu người đã sinh thành ra hắn. Do cú ra đòn quá bất ngờ lại tuổi cao sức yếu, bà Định không phản ứng được nhiều ngoài những tiếng ú ớ đau đớn rồi im bặt hẳn.

Tưởng mẹ mình đã chết, ngó sang buồng bên thấy chị gái vẫn ngủ say không biết gì, Định bỏ sang nhà anh ruột là Hà Kim Ỳ ở gần đó để thông báo sự tình. Tất nhiên, đứa con bất hiếu đã khéo léo nghĩ ra một kịch bản mới. Hắn nói với anh trai rằng bà Mừng trong lúc quờ quạng đi giải đã ngã đập đầu vào tường. Ngay lập tức Ỳ chạy vội sang bên và thấy mẹ đang nằm thoi thóp dưới tấm chăn mỏng. Không nói không rằng, anh Ỳ vội vã chạy sang bên làng xóm tri hô người trợ giúp. Tuy nhiên đúng lúc không còn ai bên bà Định, sợ bị mẹ mình tố giác, Mừng lại với chiếc dùi đục ở dưới gầm giường đập liên tiếp vào đầu mẹ đẻ của mình. Chỉ đến khi thấy bà Định không còn động đậy nữa, hắn mới bỏ đi đến nhà anh rể mình để ngủ. Bà Định  được những người thân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do những vết đánh quá hiểm của thằng con út nghịch tử nên bà đã tử vong.

Anh chị vẫn xin tha thứ cho em

Nhận được tin báo, công an huyện Chiêm Hóa đã xuống hiện trường và xác định ngay đây không phải là một vụ tai nạn mà là giết người có chủ đích. Mừng lọt vào tầm ngắm và chưa đầy 24h sau, hắn đã cúi đầu tra tay vào còng. Tuy nhiên ngay cả tại cơ quan điều tra lẫn trước vành móng ngựa, sát thủ này vẫn một mực phủ nhận hành vi chủ đích của mình, hắn đỗ hết lỗi cho rượu và cho rằng mình mặc dù rất bực mình mẹ đẻ nhưng nếu tỉnh táo, có chết hắn cũng không bao giờ dám làm thế. Tuy nhiên, lập luận này của y đã bị hội đồng xét xử bác bỏ. Thêm nữa, hành vi cố tình cướp đi mạng sống của người đã sinh thành và nuôi hắn lớn khôn đã được đưa ra phân tích để cân nhắc tăng nặng hình phạt cho Mừng. Theo HĐXX, Mừng đã thực hiện hành vi giết người đến cùng. Cụ thể khi thấy bà Định chưa chết, Mừng đã quay lại, tiếp tục thực hiện hành vi "trời không dung, đất không tha" của mình.

Cùng dự phiên tòa này, còn có những người anh, chị của Mừng, họ vừa là người đại diện cho người bị hại và kẻ gây án. Theo những người thân của kẻ nghịch tử này thì vì là con út trong gia đình có tới 10 người con nên kể từ nhỏ đến khi trưởng thành, Mừng luôn được bao bọc, cũng như được tạo điều kiện hết mức cho việc ăn học. Tuy nhiên, thay vì đỗ đạt, nghề nghiệp ổn định, Mừng đã bỏ dở tất cả, lao vào ăn chơi, rượu chè chác táng. Chính vì thói ăn chơi mà gần 30 tuổi đầu y vẫn chưa tìm được "một nửa của mình".

Tại phiên tòa, bị cáo Mừng đã khai nhận toàn bộ những hành vi mà hắn đã gây ra đối với người mẹ của mình. Các anh, chị của Mừng đều khẩn thiết xin tòa giảm án cho em trai. Tuy nhiên, xét thấy hành vi man rợ trên, kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt mức án chung thân với bị cáo Hà Văn Mừng. Mức án trên tuy đã rất nặng nhưng với một số người tham dự vẫn chưa thực hài lòng bởi theo họ, giết người đã đáng phải đền mạng, nay giết chính mẹ đẻ dù có đến thì 1.000 mạng vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên, xét lại cho cùng, họ vẫn rộng lượng và mong rằng tới đây trong những tháng ngày cải tạo, đứa con bất hiếu sẽ sớm hiểu ra vấn đề, cải tạo tốt để sớm có ngày làm lại cuộc đời.
 
Tiểu Cát
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 14 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 21 giờ trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Top