Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau tột cùng của những người đàn bà khốn khổ

Chủ nhật, 07:55 06/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thật tội nghiệp cho mẹ con chị ấy. Chứng “thượng mã phong” đã lấy đi sinh mạng của chồng chị khi đang vui vẻ cùng người đẹp ở một nhà nghỉ. Chồng chị đột ngột ra đi, chị đau mất chồng, con chị đau mất cha... nhưng nỗi đau lớn và dai dẳng hơn nhất là những lời xì xèo để đời của bà con chòm xóm.

Đau và sốc trước cái chết khuất tất của chồng
 
Nỗi đau tột cùng của những người đàn bà khốn khổ 1
 
Chiều ngày 29/9, nhân viên nhà nghỉ Á Đông (thuộc khu Đồng Tu 2, thị trấn Nhân Cầu, Hưng Hà, Thái Bình) phát hiện một xác chết đàn ông lõa thể trong phòng tắm nhà nghỉ. Vụ việc được trình báo cơ quan công an và danh tính người đàn ông sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn T (SN 1969, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình).
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là nạn nhân chết do chứng "thượng mã phong" và người phụ nữ đã “vui vẻ” với nạn nhân là Trần Thị Q (SN 1977, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh.

Theo lời của nhân chứng Nguyễn Đỗ L, người đã phát hiện xác ông T: “Ông T vào nhà nghỉ cùng với một người phụ nữ. Sau khi hai người khách này lên phòng, khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau thì thấy người phụ nữ đi cùng ông T đi ra ngoài với dáng vẻ vội vàng, hốt hoảng. Nghĩ có việc chẳng lành, tôi lên kiểm tra, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy có động tĩnh trong phòng. Cửa không khóa nên tôi đẩy cửa bước vào, đến phòng tắm thì thấy ông T khỏa thân, nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, hai chân choãi ra, trên người không mặc quần áo. Lay gọi không thấy ông ấy cử động, kiểm tra thấy không còn thở, tôi vội chạy ra hô hoán mọi người đồng thời gọi điện báo công an…”.

Trước sự ra đi đột ngột của ông T, người thân rất đau lòng, bối rối. Tâm sự với PV, vợ ông Nguyễn Văn T đau buồn nói: “Tôi giờ không dám ló mặt ra đường bởi ra ngoài, người ta đàm tiếu điếc tai lắm. Còn hai đứa con tôi nữa, chúng nó còn đang đi học, nghe người ta xì xào bàn tán về cái chết của bố mình, không biết rồi hai đứa có chịu nổi cú sốc này không?”.
 
 Gã "trộm tình" hàng xóm
 
Nỗi đau tột cùng của những người đàn bà khốn khổ 2
Tuấn bị bắt ngay sau khi gây án khi đang ngủ tại nhà mẹ ruột.

Trước đó Khoảng 23h30 ngày 24/9, anh Nguyễn Văn Vũ (trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhận được điện thoại của vợ với nội dung: “Anh về nhà ngay, có kẻ vào nhà đánh chết em…”. Anh tức tốc chạy về và có mặt ở nhà 5 phút sau đó. Lúc này, vợ anh đứng ngoài cổng trong bộ dạng tóc tai bù xù, cổ, tay chân có nhiều thương tích và đặc biệt chỉ quấn quanh người lớp chăn xộc xệch…

Linh tính mách bảo anh rằng có kẻ xấu vừa đột nhập xâm hại vợ mình. Anh chạy vào phía trong và đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng 2 thì thấy 2 bộ quần áo vứt ở sàn nhà. Một bộ của đàn ông, bộ còn lại của chị Thu đã bị xé nát. Bộ quần áo kia, anh đoán là của gã khốn kiếp hàng xóm Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1975) vì ở quanh đây chỉ có Tuấn là hay ăn vận như vậy.

Anh quay ra hỏi vợ, có chuyện gì vừa xảy ra thì chị Thu vẫn không nói được gì, chỉ thu người và khóc. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của vợ, lòng anh thắt lại. Anh cho biết, để không quy tội nhầm người, anh đến bên, nhẹ nhàng an ủi để vợ trấn tĩnh kể hết sự tình. Nghe chồng nói, chị Thu càng khóc to hơn.

Lực lượng công an xác định hung thủ chính là Tuấn và . May thay sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận chị Thu chưa bị xâm hại, chỉ bị tổn thương nhẹ ở cổ và tay.
 
"Sau vụ việc lần này, tôi cũng suy nghĩ lại và sẽ thay đổi một số việc như hạn chế đi làm về khuya; không để vợ con ở nhà một mình, luôn dặn vợ cẩn thận trong việc đóng cửa, cổng để không bao giờ xảy ra việc đáng tiếc như vậy nữa”, anh Vũ nói.
 
Vụ kiện gây tranh cãi
 
 Nỗi đau tột cùng của những người đàn bà khốn khổ 3
 
Xót xa trước cảnh ông nội 95 tuổi nhiều lần bị bố mẹ mình ngược đãi, đánh đập, bỏ đói, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1984, trú ở phường Tân Thành, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã làm đơn tố cáo hành động mất nhân tính của bậc sinh thành. Nguyện vọng của chị là được nuôi dưỡng, chăm sóc ông nội, tránh sự hành hạ từ chính những người thân trong gia đình. “Tôi đã phải nghĩ đi nghĩ lại trước việc có nên tố cáo cha mẹ mình ra trước pháp luật hay không”, chị trầm tư.
 
Chị cho biết, người ông tên Đào Văn Lượng (SN 1919) hiện sống cùng bố mẹ chị là ông Nguyễn Văn Quang và bà Bùi Thị Đông tại phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuật.

“Ông tôi thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, đã bốn lần tôi phải đưa ông đi viện cấp cứu. Giấy tờ vào viện và hình ảnh vết thương ông nội bị đánh tôi vẫn giữ là chứng cứ mà cha mẹ tôi đã gây ra cho ông nội”, chị Nhung nói.

Chị cho biết, sau bốn lần nhập viện, hiện sức khoẻ ông cụ rất yếu. “Tình hình đã gấp lắm rồi, tôi mà không can thiệp kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng ông. Trong khi giờ cha mẹ không cho tôi lại gần ông để chăm sóc”, vẫn lời chị Nhung.

Chị kể, lần gần đây nhất ông nội bị ngược đãi là vào ngày 21/7. Buổi sáng hôm đó chị về nhà vào phòng ông thì thấy ông ngồi run lẩy bẩy, mặt mày bầm tím, hai mắt bầm đen. Hỏi ông vì sao lại bị như vậy thì ông trả lời trong sự sợ hãi, giọng nói ông khan đặc: “Chúng nó đánh ông mấy lần rồi, đi làm nó vào đánh rồi mới đi”.

Nhìn thấy ông bị thương nặng, cháu gái vội vàng đưa vào bệnh viện TP. Buôn Ma Thuột cấp cứu. “Sau đó tôi gọi điện thoại cho bố mẹ và những người thân khác thông báo lên gặp bác sỹ, nhưng không ai lên. Đến đầu giờ chiều bố mẹ mới lên bệnh viện, mắng chửi tôi trước sự chứng kiến của các bác sỹ”, người cháu thuật lại.

Liền sau đó, cha mẹ chị đòi cho ông xuất viện vì: “Ông không bị làm sao mà cũng đưa đi bệnh viện”. Lúc đó bác sỹ không cho gia đình đưa ông về nhà vì lí do sức khoẻ. Hôm sau, gia đình ký cam kết buộc ông phải về nhà.

“Tôi đã gửi đơn thư tố cáo về hành vi ngược đãi, bất hiếu không chăm sóc ông nội của bố mẹ lên cho các cơ quan công an phường, công an thành phố và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk”. Cũng từ lúc chị trình báo sự việc lên cơ quan công an thì bố mẹ chị tuyên bố cấm cửa không cho chị về nhà.
 
Nỗi lòng của người mẹ khi con mang trọng tội
 
Nỗi đau tột cùng của những người đàn bà khốn khổ 4
Chị Nguyễn Thị Liên – mẹ đẻ của Tài hối hận vì đã không chăm sóc Tài tử tế. Ảnh: T.G
 
Trượt dài trên con đường tội lỗi, tối 12/9, Tài đã hãm hiếp, cướp tài sản của người phụ nữ đang mang thai 7 tháng ngay ven đường quốc lộ, để lại nỗi đau tận cùng cho nạn nhân, sự phẫn nộ trong dư luận và đặc biệt là những giọt nước mắt ân hận muộn màng của người mẹ nhiều năm bỏ mặc con cho dòng đời quăng quật…
 
Chị Liên (mẹ của Tài – PV) cho biết, sau khi chia tay chồng cũ, chị Liên đi bước nữa nên đã lâu lắm không có điều kiện quan tâm, sát sao anh em Tài. Thế nhưng, máu chảy ruột mềm, nghe tin đứa con trai chỉ qua một đêm đã trở thành tên tội phạm, kẻ đồi bại bị xã hội lên án, chị không khỏi đau lòng. Cố ngăn cảm xúc ùa về, chị Liên đắng đót cất lời: “Tôi thật sự bị sốc khi nghe tin thằng Tài là người gây ra sự việc đó. Tuy nhiên, sự việc ra nông nỗi này cũng là do bậc làm cha mẹ chúng tôi không chăm sóc cho con cái chu đáo”.
 
Sau khi nghe trọn vẹn những gì con trai đã gây ra, chị Liên không cầm nổi nước mắt, gục mặt xuống lí nhí: “Tất cả tội lỗi là do tôi. Sau khi ly hôn và lập gia đình mới, vì cuộc sống mưu sinh vất vả, tôi ít quan tâm chăm sóc cho hai anh em nó. Giờ nó sa chân đến nước này, người mẹ như tôi đau như đứt từng khúc ruột. Từ hôm nó bị bắt, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn phải đẩy xe hoa quả đi từ đầu làng cuối xã, cúi mặt nghe bà con bàn tán, xì xào. Sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi xin nhận hết lỗi về mình, xin nạn nhân hay rủ lòng thương mà tha thứ cho tội của Tài. Mong sau này, Tài ra trại làm lại cuộc đời sẽ hiểu và tha thứ cho bậc làm cha mẹ như tôi”.
 
Lúc này, những lời ân hận muộn màng của chị Liên cũng chẳng thể giúp cứu đứa con khỏi khỏi sự trừng phạt của pháp luật, giúp làm giảm nỗi đau quá lớn mà nạn nhân phải gánh chịu. Thế nhưng, qua tâm sự bất lực của người mẹ, người ta lại một lần nữa phải giật mình trước con đường phạm tội của hung thủ trong vụ án đau lòng này. Có thể, nếu không phải chứng kiến cha mẹ chia ly khi còn quá nhỏ, Tài đã trở thành một con người khác. Chỉ vì thiếu đi bàn tay chăm sóc dạy dỗ của bậc sinh thành từ tấm bé, hắn đã đánh mất mình trước những cám dỗ của xã hội. Sự việc này không chỉ bị xã hội lên án mà còn là một bài học đắt giá cho các bậc làm cha, làm mẹ trong cách dạy dỗ, phải quan tâm sát sao hơn nữa về vấn đề giáo dục con cái.       
 
Minh Hương (tổng hợp)
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 1 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Top