Nỗi niềm của người vợ khi chồng tử nạn trên đường vượt biển qua Anh
GiadinhNet - Biết tin chồng tử vong trên đường vượt biển qua Anh người vợ chết lặng. Chỉ mới cách đây hơn 1 tháng, hai vợ chồng còn có bao dự định nhưng giờ…
Sáng 19/12, căn nhà ngói lụp xụp của ông Lê Văn Châu (57 tuổi, trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tĩnh lặng. Gia đình vừa biết tin anh Lê Văn Hậu (29 tuổi, con trai ông Châu) – 1 trong 27 người thiệt mạng trong vụ chìm xuồng tại eo biển Manche khi vượt biển từ Pháp sang Anh.

Chị Thảo mong muốn sớm đưa hài cốt của chồng về quê hương.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ anh Hậu) gạt nước mắt: "Giờ chỉ mong đưa tro cốt của chồng về chứ ở bên đất khách quê người tội lắm. Hai vợ chồng vừa mới tâm sự với nhau thế mà giờ anh Hậu đã không còn".
Ngày 18/11, anh Hậu tạm biệt gia đình cùng vợ, con gái mới 4 tuổi để lên đường sang Ba Lan lao động. Để sang Ba Lan, cả nhà vay nợ, gom góp gần 300 triệu đồng để lo liệu chi phí.
"Trên suốt hành trình, anh Hậu vẫn thường xuyên liên lạc về nhà. Khi đến Ba Lan, anh Hậu thông báo sẽ đến Pháp và từ đây sẽ di chuyển qua Anh. "Anh cứ dặn, ở nhà cứ yên tâm. Đi tuy vất vả nhưng sẽ cố gắng vượt qua" – chị Thảo đau buồn kể.
Hơn 1h sáng 24/11 (giờ Việt Nam), chị Thảo nhận được tin nhắn từ anh Hậu với nội dung "chồng bắt đầu đi đây". Chị chưa kịp nhắn trả lời thì một ngày sau, chị nghe được thông tin có vụ chìm xuồng khiến 27 người vượt biển qua Anh thiệt mạng.
Nghe tin, cả nhà như ngồi trên đống lửa. Chị Thảo ôm con, mong ngóng điện thoại của chồng gọi về nhưng mãi không thấy.

Ông Châu đau buồn khi nghe tin con trai mình tử nạn ở xứ người.
Bố anh Hậu, ông Lê Văn Châu nghẹn giọng: "Chỉ mới một tháng trước, gia đình vẫn còn vui vẻ, quây quần bên nhau. Hai vợ chồng Hậu cũng nghĩ đến bao dự định thế mà giờ con trai tôi đã mất. Gia đình biết làm sao khi con ở bên đất khách quê người".
Trước đó, ngày 24/11 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, danh tính và quốc tịch các nạn nhân.
Sau quá trình điều tra và xác minh, ngày 16/12, cảnh sát Pháp thông báo, 1 nạn nhân là công dân Việt Nam, sinh năm 1992, nguyên quán Nghệ An. Nạn nhân là 1 trong 27 người xấu số đã thiệt mạng khi chiếc thuyền hơi chở họ bị lật trên đường di chuyển từ Pháp sang Anh ngày 24/11. 26 nạn nhân còn lại được xác định mang nhiều quốc tịch khác nhau: Iraq, Iran, Ethiopia, Somalia, Afghanistan và Ai Cập, trong đó, có 7 phụ nữ và 2 trẻ em. Chỉ có 2 người sống sót nhờ sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ biển của Pháp.
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã liên hệ với gia đình công dân để phối hợp xác minh thông tin, động viên, tìm hiểu nguyện vọng và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 9 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 11 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.