Nỗi sợ trước và sau cơn dông
GiadinhNet - Đấy, cứ phản đối chặt cây đi, chết người rồi đấy! Sau cơn dông tố bất ngờ của thiên nhiên chiều 13/6, nhiều người cứ rì rầm như thế.
Dông lốc đến bất ngờ buổi chiều thứ Bảy, dường như chẳng ai có chút phòng bị gì, từ dân thường đến không phải dân thường. Gió to như bão cấp 10 quật ngã hàng nghìn cây xanh, đè nát bao nhiêu xe cộ, nhà cửa. Và đau đớn nhất là đã cướp đi 2 sinh mạng vô tội. Đến giờ, nhiều người vẫn cứ hỏi, “sao chả thấy dự báo gì nhỉ”, “chả thấy cắt cây tỉa cành như mọi khi nhỉ”…
Sẽ rất cảm tính để nói rằng người ta đã e dè khi “động” đến cây xanh sau đề án 6.700 cây xanh ầm ĩ thời gian vừa qua, nên sự chuẩn bị cho tình huống chiều thứ Bảy cũng không được tốt. Nhưng, cũng phải thừa nhận rằng, nhiều người khó có thể không bị ảnh hưởng bởi “dông tố” đến từ miệng lưỡi con người.
Hãy đọc báo, lướt mạng xã hội mà xem, có những người rỗi việc đang tự đắc cho mình là đúng, sau cơn dông lịch sử, vì họ thuộc “phe” ủng hộ chặt cây trước đây. Lại cũng có người ân hận khi đợt trước mạnh miệng phê phán để giữ cây xanh. “Dông tố” từ miệng người đời là thế, cứ rì rầm thôi mà làm hỏng bao việc nếu những vị có trách nhiệm không nhìn đúng bản chất vấn đề.
Đề án thay thế 6.700 cây xanh bị phản ứng dữ dội không có nghĩa là nó sai hoàn toàn, mà do triển khai chưa hợp lý, hợp tình, gây nên hiệu ứng đám đông tiêu cực. Nhưng sự e dè đã khiến nhiều người chẳng dám bình tĩnh mà sửa sai. Những cái cây lẽ ra cần phải loại bỏ thì vẫn may mắn “sống sót”, rồi chiều 13/6 đã góp phần làm đa dạng đống hoang tàn. Loại rễ chùm, hay rễ cọc thì an toàn cho đường phố Thủ đô, đã từng được bàn nhiều lần và là vấn đề nghiêm túc để triển khai, rút cuộc cũng im ắng chờ “cơn bão” dư luận qua đi.
Những người có trách nhiệm cần nhìn rõ bản chất vấn đề để làm việc của mình, cho một hoạch định đúng đắn và lâu dài chứ không phải để chiều lòng dư luận, giữa thời mà ai cũng có thể lên Facebook mạnh miệng quy kết hoặc tung hô.
Đừng co mình e ngại, hãy cứ mạnh dạn bỏ những cây cần bỏ, trồng mới những loại cần trồng. Hãy cứ làm gì đó để nhà cửa, phố phường, người dân được an toàn trong mưa bão.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội