Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nôn thốc tháo khi biết chồng là “chim mồi“ trong nhóm cướp đồng tính

Thứ hai, 15:15 30/09/2013 | Pháp luật

Chỉ trong thời gian 3 tháng, băng nhóm gồm 6 đối tượng đã thực hiện trót lọt cả chục vụ cướp nhằm vào những người đồng tính giàu có.

Kịch bản của chúng là dùng một kẻ có bề ngoài đẹp trai, trắng trẻo, lợi dụng việc bán dâm đồng tính, tiếp cận nạn nhân. Sau khi "quan hệ", đối tượng này sẽ mở cửa để đồng bọn xông vào cướp tài sản. Hầu hết các nạn nhân vì ngại ngùng những vấn đề nhạy cảm về giới tính, nên không trình báo cảnh sát. Phải đến cuối tháng 8/2013, khi nạn nhân thứ 12 dũng cảm đối diện với sự thật, băng cướp “không giống ai” này mới bị phá.

Nôn thốc tháo khi biết chồng là “chim mồi“ trong nhóm cướp đồng tính 1
Một số đối tượng trong nhóm cướp tại cơ quan điều tra.

"Quan hệ đồng tính" xong mới cướp

Anh N.X.H. (SN 1968, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm nghề buôn bán, kinh tế rất khá giả, có vợ con đàng hoàng nhưng lại là người "thích đàn ông hơn đàn bà". Để giải quyết nhu cầu, anh thường lui tới các tiệm massage do nam giới hành nghề. Ở tiệm nào, anh cũng để lại số điện thoại cho chủ quán, dặn có "trai đẹp" thì gọi cho mình.

Khoảng cuối tháng 8/2013, anh nhận được điện thoại của một người lạ. Người này tự nhận mình cũng là "gay", biết số điện thoại của anh do một trong các chủ quán massage cung cấp. Tiếp đó, người lạ giới thiệu mình có "chú em đẹp trai, trắng trẻo, thư sinh" muốn môi giới cho anh H., có điều giá "đi vui vẻ" khá đắt. Anh H. gật đầu "cái rụp", bảo "tiền bạc không thành vấn đề, miễn trai đẹp, ngoan ngoãn là được".

Theo hẹn với người môi giới, ngày 27/8/2013, anh Hùng gặp "đối tác" ở một quán cà phê trên phố Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình). Cậu trai tự giới thiệu tên là Dũng.

Đúng như miêu tả, Dũng đẹp trai, trắng trẻo, nói năng rất ngoan ngoãn. Vô cùng ưng ý, anh H. lập tức thỏa thuận giá cả mỗi lần "quan hệ" mà không hề biết mình sắp "chui đầu vào rọ".

Ngồi trò chuyện đến 21h, hai người tình tứ chở nhau đến thuê phòng ở một nhà nghỉ trên phố Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng). “Thực sự tôi rất tin tưởng cậu ta bởi vẻ ngoài rất dễ chịu. Tôi không ngờ đó lại là vỏ bọc hoàn hảo của một tên cướp”, nạn nhân cay đắng thổ lộ.

Trở lại vụ việc, sau khi quan hệ, hai người nằm tỉ tê trò chuyện. Bỗng có tiếng gõ cửa, lấy cớ có lẽ nhân viên nhà nghỉ cần việc gì, gã "bạn tình" lập tức chạy ra mở. Rất nhanh chóng, hai gã thanh niên trông rất dữ tướng từ ngoài ập vào.

Anh H. người còn trần như nhộng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chúng xông tới đánh tới tấp. Một tên bóp cổ, bắt nạn nhân phải cúi gập người, không được kêu. Tên còn lại tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ nạn nhân, rồi lục túi lấy đi 1 triệu tiền mặt.

Sau khi vơ vét hết tài sản mà giá trị không đáng bao nhiêu, gã "bạn tình" mới lộ mặt đồng bọn với hai tên cướp. "Trai đẹp" lạnh lùng bảo: “Nó còn một chiếc Iphone 4 và một chiếc túi xách để ở trong cốp xe máy”. Bấy giờ, nạn nhân mới ngớ người, cay đắng nhận ra sự thật. Bọn cướp lục túi lấy chìa khóa xe máy.

Gã "bạn tình" xuống mở cốp lấy nốt những vật dụng còn lại của nạn nhân. Trước khi bỏ đi, chúng còn trêu chọc và đe dọa nạn nhân "Không được báo công an, nếu báo bọn tao quay lại giết chết".
 

Trong số 12 vụ do nhóm cướp này gây ra, có một số vụ chúng cướp được khá nhiều tiền mà nạn nhân vẫn "im như thóc". Điển hình, khoảng đầu tháng 6/2013, tại nhà riêng của một nạn nhân (ở khu chung cư Indochina đường Xuân Thủy, Cầu Giấy), sau khi Thuận "quan hệ", đồng bọn xông vào cướp của nạn nhân 1 dây chuyền vàng trắng và 10 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá khoảng 28 triệu đồng).

Ngày 22/8, tại nhà riêng của một nạn nhân ở Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội), chúng cướp được số tiền 24 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội cướp tài sản. Duy nhất đối tượng Thái kịp bỏ trốn, đã bị phát lệnh truy nã.

Dù không muốn nói ra điều sâu kín và có phần “nhạy cảm” về giới tính thật của mình, nhưng không thể để bọn cướp lộng hành, nạn nhân đã mạnh dạn đến công an phường Bạch Đằng trình báo sự việc.

Băng cướp "không giống ai"

Sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội 9 PC45 Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng bắt gọn "ổ" cướp "biến thái".

Băng nhóm gồm có 6 tên, do Lê Duy Cương (SN 1983, ngụ Hương Nông, Tam Nông, Phú Thọ) cầm đầu. Cương có 2 tiền án, sau khi ra tù, không có việc gì làm, Cương đã tập hợp đám bạn lêu lổng, đều có hình thức ưa nhìn, bàn kế hoạch "bán dâm" rồi cướp của người đồng tính.

Những đối tượng còn lại gồm: Đoàn Ngọc Hải (SN 1987, ngụ Tiên Lữ, Hưng Yên), Phạm Văn Thuận (SN 1993, ngụ Tam Nông, Phú Thọ), Trần Văn Chúc (SN 1990, ngụ Đoan Hùng, Phú Thọ) Hoàng Văn Hoàng (SN 1986, ngụ Hà Giang) và Vũ Đức Thái (SN 1981, ngụ Bình Giang, Hải Dương). Trong đó, Thuận chính là "chim mồi" bởi hình thức trắng trẻo, thư sinh.

Theo kế hoạch, khi Thuận đi bán dâm cho nạn nhân, cũng là lúc cả nhóm cướp có mặt, phục sẵn ở bên ngoài nhà nghỉ. Chỉ chờ tin nhắn của đồng bọn, Cương cùng một đối tượng khác sẽ ập vào, đánh phủ đầu nạn nhân rồi cướp tài sản. Những đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, đề phòng bất trắc.

Theo khai nhận của băng nhóm tại cơ quan điều tra, trong gần 3 tháng (từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2013), chúng đã gây ra 11 vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Các vụ việc đều không bị phát hiện vì nạn nhân ngại ngần, mặc cảm về giới tính nên không dám tố cáo đến cảnh sát.

Cũng theo lời khai, đa phần khách mua dâm yêu cầu chúng đến tận nhà “phục vụ", có nhiều khách còn yêu cầu "quan hệ" với hai "trai đẹp" cùng một lúc. Theo thống kê của cơ quan điều tra, tổng số tiền và tài sản chúng cướp được lên tới gần 300 triệu đồng. Phải đến khi nạn nhân thứ 12 dũng cảm đối diện với sự thật, băng cướp đồng tính mới bị "lật mặt".

Cũng theo thông tin từ cảnh sát, để dụ các vị khách đồng tính giàu có, băng cướp gần như luôn sử dụng đối tượng Thuận làm "chim mồi". Bởi Thuận trắng trẻo, gương mặt "xinh trai", là "mẫu" mà người đồng tính rất thích. Các điều tra viên chia sẻ, không biết nên khóc hay cười khi nghe Thuận kể, hắn mới cưới vợ chưa lâu, cô vợ đang mang bầu tháng thứ 3. Biết tin chồng mình bị bắt, vợ Thuận tất tả từ quê xuống Hà Nội. Sau khi nghe thông báo về tội trạng của chồng, người vợ sợ hãi đến mức nôn thốc nôn tháo.

Vợ đối tượng kể, Thuận nói đi làm ăn với bạn bè trên Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về. Mỗi lần về thăm nhà, hai vợ chồng vẫn "quan hệ" bình thường. Chị vợ không thể ngờ chồng mình lại có thể nhục nhã chấp nhận bán dâm cho người đồng tính, rồi còn cướp bóc của người ta như thế.

Theo Xa lộ pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 8 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 2 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Top