Nữ đạo tặc nước ngoài bị... chuông điện thoại tố cáo
Xiu giấu chiếc ví da vào bụng, định ra ngoài tẩu thoát. Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động trong túi xách Xiu vừa trộm cắp réo chuông.
Theo điều tra ngày 2/11, Xiu và cùng một đối tượng nam giới từ Trung Quốc đến khu vực chợ Hôm, phường Ngô Thì Nhậm (Hà Nội). Sau một hồi “tăm tia”, 2 người đến kiốt số 7, là cửa hàng áo cưới Thanh Hằng. Trong lúc giả vờ xem hàng, đối tượng cùng đi với Xiu phát hiện chiếc túi màu hồng, đặt trên ghế không có người trông coi đã mở khóa túi định trộm cắp tài sản.
Tuy nhiên, cùng lúc đó nhân viên cửa hàng áo cưới tiến lại và giới thiệu sản phẩm nên người nam giới đi cùng Xiu không thực hiện được ý đồ trộm cắp.
Thấy nhân viên cửa hàng áo cưới đã đưa bạn mình ra chỗ khác để giới thiệu quần áo, Xiu tiến lại phía chiếc túi và thò tay vào trong trộm cắp 1 chiếc ví da màu hồng, bên trong có 5 triệu đồng và 260 USD. Xiu giấu chiếc ví da vào bụng, định ra ngoài tẩu thoát. Đúng lúc đó, điện thoại di động trong túi xách đổ chuông, chủ nhân quay lại và phát hiện mất ví. Chủ tài sản hô hoán. Li ném chiếc ví vừa trộm cắp đi nhưng đã bị nhân viên bảo vệ chợ phát hiện, bắt giữ và giao cho CA giải quyết.
Tại cơ quan công an, Xiu khai nhận đã cùng đồng bọn sang Việt Nam trộm cắp tài sản và thực hiện không thành “phi vụ” trộm cắp chiếc ví da tại kiốt số 7, chợ Hôm.
Thông báo