Nữ giáo viên bị lừa cả tình lẫn tiền vì tin vào gã "bộ đội rởm"

| Pháp luật

Cảm động trước bạn trai vào tận Tp.HCM gặp mình, chị T. đã quyết định “trao thân gửi phận” cho anh “sỹ quan” Viettel.

Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Trần Văn Nhật, 22 tuổi, ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Năm 2010, chị N.T.T, 30 tuổi, là giáo viên của một trường mầm non ở quận Gò Vấp, Tp.HCM có quen biết với anh Trần Văn Đức, quê xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức trên mạng internet. Đối tượng Trần Văn Nhật (em ruột Trần Văn Đức) xin anh trai số điện thoại của chị T. và chủ động nhắn tin, gọi điện làm quen người bạn của anh mình.

Trần Văn Nhật tự giới thiệu tên Thái Hàn Linh, nhà ở Tp Quảng Ngãi, hiện là sỹ quan quân đội, đang công tác tại công ty viễn thông Viettel chi nhánh Quảng Ngãi. Sau nhiều lần tán tỉnh, nói chuyện, Trần Văn Nhật đã làm chị T. siêu lòng và có tình cảm với anh “sỹ quan”.

Cuối tháng 10/2010, Trần Văn Nhật tìm gặp chị T. tại Tp.HCM, Nhật giả danh, mặc đồ quân phục sỹ quan quân đội và đưa giấy chứng minh quân đội giả mang tên Thái Hàn Linh cho chị T. xem và bảo photo đăng ký tạm trú. Cảm động trước bạn trai vào tận Tp.HCM gặp mình, chị T. đã quyết định “trao thân gửi phận” cho anh “sỹ quan” Viettel.

Cuối năm 2010, từ Quảng Ngãi, Trần Văn Nhật điện thoại cho chị T. nói trên đường đi công tác bị tai nạn giao thông và đang nợ tiền của cơ quan 30 triệu đồng. Nhanh chóng chị T. gửi 30 triệu bằng chuyển khoản ngân hàng cho Nhật.

Nữ giáo viên bị lừa cả tình lẫn tiền vì tin vào gã "bộ đội rởm" 1
Đối tượng Trần Văn Nhật bị bắt vì hành vi lừa đảo

Vài ngày sau tên Nhật tiếp tục gọi điện cho chị T. bảo rằng người cha ruột của y bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hiện gia đình cần số tiền lớn cứu cha qua khỏi lúc lâm nguy, chị cũng không ngần ngại, gửi về 10 triệu đồng cho Nhật.

Tiếp đó tháng 3/2011, với giọng đau đớn, khóc nức nở Nhật gọi điện thoại cho chị T. bảo rằng có người em gái ruột tên Thái Thị Minh Nguyệt, đang là cán bộ Công an huyện Củ Chi, trên đường đi công tác bị giết hại. Gia đình liên tiếp gặp nạn nên sạch tiền, chị T. tiếp tục đi vay mượn gửi tiền cho Nhật lo chuyện em gái bị giết hại. Sau lần đó, vài tháng Nhật gọi điện tạo nhiều lý do hoàn cảnh thương tâm để chị T. gửi tiền cho mượn.

Từ năm 2010 đến 2012, Trần Văn Nhật dùng thủ đoạn gian dối mượn tiền của chị T. nhưng không trả lại mà sử dụng tiêu xài trác táng. Thấy người yêu thường xuyên mượn tiền, dần dần chị T. tỉnh ngộ, biết mình bị lừa. Cũng từ đó, Nhật biệt tăm không thể liên lạc được. Chị T. vừa tìm kẻ lừa đảo vừa viết đơn tố cáo kẻ lừa tiền, lừa tiền của chị suốt một thời gian dài.

Sau khi nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra và xác định tại Công ty Viettel chi nhánh Quảng Ngãi không có cán bộ tên Thái Hàn Linh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã bắt được tên Trần Văn Nhật khi đang thất nghịêp lang thang.
 
Theo Thái Thụy
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.