Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ “phó giám đốc” lừa cả họ nhà chồng sắp cưới đến khuynh gia bại sản

Chủ nhật, 08:00 26/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ sau thời gian ngắn làm quen qua mạng xã hội facebook, người phụ nữ góa chồng đã chiếm trọn tình cảm của chàng thanh niên có việc làm ổn định.

 

Chị Minh và gia đình hoàn toàn bất ngờ trước sự lừa đảo trắng trợn của Duyên.

Khi quen nhau, thị đã “nổ” rằng mình là Phó Giám đốc một ngân hàng, có anh trai làm Giám đốc một công ty lớn ở Hàn Quốc. Với cái mác hoàn hảo này, thị đã dễ dàng chiếm được lòng tin những người thân trong gia đình người yêu. Họ không thể ngờ, phía sau toàn bộ những điều đó lại là một kế hoạch lừa đảo công phu.

Chiêu lừa ngoạn mục

Cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi

Thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Duyên (SN 1977, trú xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan công an, Phạm Thị Duyên là đối tượng cao tay khi thường xuyên đến ở tại nhà mẹ đẻ của anh Tình để lấy lòng tin các nạn nhân và sử dụng luôn địa điểm này để làm nơi giao dịch. Quá trình nhận tiền, Duyên không có giấy biên nhận, không để lại bút tích, nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản. Qua vụ việc này, Thiếu tá Hoàng cũng cảnh báo: “Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi. Để khiến “con mồi” sập bẫy, chúng không ngại tốn thời gian, công sức “giăng câu, thả lưới”. Trong trường hợp này, đối tượng Duyên thậm chí còn táo bạo biến mình thành con dâu tương lai, khiến gia đình, họ hàng nạn nhân mất hết sự đề phòng. Qua sự việc, chúng tôi cũng mong muốn bà con nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng.Là người có việc làm ổn định, tính cách điềm đạm nhưng bước qua tuổi 30, anh Trần Văn Tình (SN 1980, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vẫn lẻ bóng đi về. Đến đầu tháng 10/2014, trong một lần lang thang trên mạng xã hội facebook, anh tình cờ quen một cô gái có nickname My Duyen. Cô gái tự giới thiệu tên là Đặng Thị Mỹ Duyên (SN 1983, trú tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), hiện đang là Phó Giám đốc của một ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tại Đà Nẵng và tình trạng hôn nhân là độc thân. Sau vài lần trò chuyện, anh Tình đem lòng cảm mến Mỹ Duyên. Sau đó hai người quyết định gặp mặt nhau. Lần đó, chứng kiến Mỹ Duyên lặn lội từ Đà Nẵng về thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) để gặp mặt, chàng thanh niên này càng đem lòng yêu thương nhiều hơn. Không lâu sau, hai người chính thức nói lời yêu nhau.

Thời gian hẹn hò, anh Tình không những tâm sự với người yêu mọi thông tin về bản thân, gia đình mà còn của anh em họ hàng. Từ những lần nói chuyện cởi mở đó, Duyên được biết một số anh em nhà người yêu đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nên đã gợi ý giúp đỡ. Thị “nổ” rằng, có anh trai hiện đang làm Giám đốc một công ty may ở Hàn Quốc, có khả năng bảo lãnh người sang xuất khẩu lao động với chi phí 150 triệu đồng/người. Nghe những lời khẳng định chắc nịch của Duyên, anh em của Tình không chút nghi ngờ.

Người đầu tiên tìm đến nhờ cậy Duyên là anh Trần Đình Thắng (trú xóm Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc). Anh Thắng có em gái là chị Trần Thị Minh lấy anh trai của Tình làm chồng. Kể lại quá trình mình bị lừa đảo, anh Thắng nói với giọng tức giận: “Vì nghĩ nó (ý nói Duyên) trước sau cũng là người một nhà với em gái nên vợ chồng tôi không chút nghi ngờ. Sau khi nghe nó bảo phải đóng đủ 150 triệu đồng, chúng tôi cũng cố gắng thế chấp vay ngân hàng, mượn họ hàng để đưa gấp cho nó. Sau ba lần chồng tiền, tổng số tiền vợ chồng tôi đưa cho nó đã lên đến 130 triệu đồng, số tiền còn lại hai bên thống nhất sẽ thanh toán sau. Nhưng thật không ngờ, nó lại lừa đảo một cách trắng trợn như vậy. Bây giờ tôi chẳng biết mình có hy vọng lấy lại được số tiền ấy không. Nếu mất trắng, tôi chỉ có nước bán nhà trả nợ”. Anh Võ Văn Tiền (trú xóm 2, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), họ hàng bên ngoại nhà anh Tình, khi biết mình trở thành nạn nhân cũng gửi đơn kêu cứu với nội dung bị Mỹ Duyên lừa gạt chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng. Cũng thời gian này, anh Trần Xuân Giang (trú xã Vượng Lộc) cũng có đơn trình báo về việc bị Duyên lừa đảo đi XKLĐ tại xứ sở Kim Chi. Sau một thời gian dài giao tiền nhưng không thấy Duyên đả động gì đến chuyện xuất cảnh, anh mới vỡ lẽ mình đã mắc mưu “Phó Giám đốc” chuyên lừa đảo.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành xác minh thân nhân của nghi can có nickname “My Duyen”. Theo đó, người này tên thật là Phạm Thị Duyên (SN 1977, trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Duyên là lao động tự do, mưu sinh chủ yếu bằng nghề buôn bán rau và hoa quả, trình độ học vấn đến lớp 8, có chồng đã mất trong một vụ TNGT và cậu con trai 17 tuổi, hiện đang làm thợ kim hoàn tại Hà Nội. Tuy nhiên từ năm 2012 tới nay, Duyên không có mặt tại địa phương. Hiện tại Duyên đang thuê trọ ở TP. Vinh. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ Phạm Thị Duyên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đúng 16 giờ ngày 26/3, Phạm Thị Duyên vừa xuất hiện tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) để nhận thêm số tiền 20 triệu đồng còn thiếu từ anh Thắng thì bị tổ công tác bắt giữ. Tại cơ quan công an, Duyên đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

 

Phạm Thị Duyên tại cơ quan điều tra.

 

Cú sốc tinh thần

Hơn 10 ngày kể từ khi cô con dâu tương lai bị cơ quan chức năng bắt giữ nhưng những người thân trong gia đình anh Tình vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm chúng tôi đến, bà Nguyễn Thị Bình (mẹ anh Tình – PV) không thốt nên lời khi nhắc đến cô con dâu tương lai của gia đình. Sống gần hết cuộc đời nhưng bà cũng không thể ngờ chính bản thân, con trai và anh em họ hàng lại bị cô gái lạ lừa một “vố đau” tới vậy. Về phần anh Tình, từ khi biết được bộ mặt thật của người yêu, anh đã hoàn toàn suy sụp. Nhờ mọi người động viên, anh mới lấy lại được cân bằng để tiếp tục công việc.

Theo lời kể của những người trong gia đình này, lúc mới gặp mặt Duyên, họ đã không vừa lòng vì vẻ bề ngoài khá chênh lệch so với tuổi tác. “Nó giới thiệu là sinh năm 1983 nhưng chúng tôi thấy gương mặt già lắm. Nó đi với em tôi mà như hai chị em vậy. Nhưng phần vì tôn trọng ý kiến chú ấy, phần vì thấy chú đã đứng tuổi nên mọi người đành chấp thuận”, chị Trần Thị Minh (chị dâu của anh Tình – PV) cho biết. Cũng theo chị Minh thì dù làm việc tận trong Đà Nẵng nhưng hầu như tuần nào, Duyên cũng đi máy bay về Vinh rồi bắt taxi sang xã Vượng Lộc để thăm gia đình người yêu. Cộng thêm lối ăn mặc lịch sự, sự khéo léo trong cách ăn nói, Duyên dần biến ác cảm của gia đình, họ hàng người yêu thành thiện cảm.

Cũng trong những lần về thăm quê người yêu, Duyên không quên đi thăm hết anh em họ hàng, bà con lối xóm. Điều đó khiến gia đình bà Bình được nở mày, nở mặt với xóm làng về cô con dâu tương lai. Không những thế, để lấy lòng tin từ phía gia đình anh Tình, Duyên chủ động đề cập với người yêu đi chụp ảnh cưới. Ngày 25 Tết Ất mùi (tức ngày 13/2) cặp đôi Duyên - Tình đã đi chụp bộ ảnh cưới lãng mạn. Hai bên định ra năm sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên khi kế hoạch lừa đảo của siêu lừa này đang dang dở thì sự việc bị vỡ lỡ, bộ mặt thật của thị bị vạch trần.

Chị Minh cho biết thêm: “Mọi người trong gia đình tôi bắt đầu nghi ngờ nó từ sau dịp Tết. Bởi trước đó thì sau khi chụp ảnh cưới xong, bên nhà trai đã định ngày để đến gặp gỡ gia đình nhà gái. Nghe vậy, Duyên chỉ ậm ừ đồng ý. Gần đến ngày đi dạm hỏi, Duyên lại đưa ra một lý do chính đáng về công việc cũng như người thân để trì hoãn việc nhà trai đến nhà gái. Thái độ đó khiến chúng tôi không khỏi nghi ngờ”. Sau thời gian theo dõi, gia đình mà trực tiếp là những nạn nhân bị Duyên lừa đảo đã quyết định làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Dù hành vi lừa đảo hết sức tinh vi nhưng Phạm Thị Duyên đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Thị sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình. Nhưng với những người thân trong gia đình này, đặc biệt là với anh Tình, nỗi ám ảnh đó vẫn còn dai dẳng.     

Kim Long/Báo Gia đình & Xã hội

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top