Nữ phóng viên xinh đẹp gặp vạ miệng
Vất vả bật lại làn sóng chỉ trích mình trên mạng xã hội Twitter 3 ngày trời, Sara Carbonero đốt công sức ấy chỉ trong 1 câu hỏi.

Cả Iniesta lẫn khán giả truyền hình đều không tin vào tai mình khi nghe hoa khôi làng báo thể thao cất giọng hỏi: “Anh có muốn được đá 1 quả trong loạt luân lưu vừa rồi không?”. Iniesta cố tỏ vẻ bình thường: “Ồ, thực tế là tôi đã đá quả luân lưu thứ hai cho đội nhà đấy chứ…”.
Lúc ấy có lẽ Sara chỉ ước có lỗ nẻ nào đó để chui cho đỡ ngượng. Ai đời loạt “đấu súng” cân não vừa mới diễn ra xong mà cô còn không nhớ nổi ai sút, ai không. Đáng trách hơn, Iniesta lại chính là cầu thủ đầu tiên của TBN sút thành công trong loạt luân lưu đó (Xabi Alonso đá quả đầu nhưng bị thủ thành Patricio bên BĐN cản phá).
“Ồ, thế này thì sáng mai người ta lại tha hồ ném đá tôi trên mạng Twitter mất thôi”, Sara chỉ còn biết cố pha trò để chữa thẹn với Iniesta. Thế này người ta chê cô “người đẹp nhưng óc hẹp” cũng chẳng oan.