Mánh khóe mang thai để “giữ nghề” của những nữ quái trùm ma túy
Pháp luậtVới thủ đoạn liên tục mang thai, sinh con để được “nợ” thi hành án, các “nữ quái” tưởng mình có thể qua mặt lực lượng công an để tiếp tục kinh doanh… ma túy.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy một số vụ cướp tài sản với thủ đoạn mới hết sức tinh vi, đó là đối tượng dùng thuốc mê bỏ vào ly nước sau đó mời nạn nhân uống đến khi bất tỉnh thì thực hiện hành vi cướp tài sản.
Với thủ đoạn liên tục mang thai, sinh con để được “nợ” thi hành án, các “nữ quái” tưởng mình có thể qua mặt lực lượng công an để tiếp tục kinh doanh… ma túy.
3 nữ quái đã ép người đàn ông uống một lọ thuốc có tác dụng kích dục rồi thay nhau cưỡng bức và thu thập tinh trùng của anh ta.
GiadinhNet – Dù "thay hình đổi dạng" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ để trốn tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng nhưng cuối cùng những "nữ quái" này vẫn bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.
GiadinhNet - Hẻm số 6, đường Bùi Thị Xuân (phường 2, Q.Tân Bình, TP. HCM) từng là nỗi ám ảnh một thời của các cơ quan chức năng với các tệ nạn xã hội vô cùng nhức nhối.
Sáng 19/8, công an huyện Nhà Bè đang tạm giữ “nữ quái” Quách Ngọc Diệu (32 tuổi, ngụ Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Sau khi chủ động làm quen, nữ quái Phạm Thị Nam đã dụ anh V. vào nhà nghỉ Ba Vì, ở xã Ba Vì để “vui vẻ”. Lợi dụng lúc anh V. sơ hở không cảnh giác, Phạm Thị Nam đã lấy trong ví của anh V. số tiền 5 triệu đồng rồi lẻn trốn khỏi nhà nghỉ.
Gắn cho mình cái mác ‘cán bộ phòng tổ chức’, một phụ nữ nông thôn đã hứa hẹn xin tuyển dụng vào ngành công an cho hàng chục trường hợp, chiếm đoạt hàng tỷ dồng….
Nghi ngờ bạn trai cũ hẹn hò với nữ sinh N.T.N.T. (18 tuổi), ghen tuông ngùn ngụt, thôn nữ Dương Kim Đất (23 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) hùng hổ vác dao lam xông vào nhà “tình địch”, đánh đập, rạch mặt.