Nữ sinh bị ô tô cán ở Xã Đàn không biết mình bị tai nạn

| Y tế

Nữ sinh Hoàng Thị Bích Quyên bị ô tô cán trong đêm ở Xã Đàn có thể nhớ mọi thứ ngoại trừ vụ tai nạn xảy ra. Mắt bên phải của cô gần như đã hỏng, mắt trái không còn nhìn rõ.

Chiều 25/3, chúng tôi có cuộc tiếp xúc với nữ sinh Hoàng Thị Bích Quyên (nạn nhân trong vụ ô tô cán trên phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội vào tối 3/3).

Quyên trải qua ca phẫu thuật não cách đây không lâu. Đầu cô đã bị cạo trọc, khuôn mặt biến dạng méo mó. Nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng cô gái trẻ nói một vài câu: “Cháu không bị chi cả. Cháu chỉ bị ốm thôi. Cháu muốn về”.

Nữ sinh bị ô tô cán ở Xã Đàn không biết mình bị tai nạn 1
Nữ sinh Hoàng Thị Bích Quyên trước khi bị tai nạn.

Theo chị Yên (mẹ Quyên), đến giờ em vẫn chưa biết mình bị tai nạn. Quyên nghĩ mình bị bệnh nên vào viện, ngoài ra không nhớ được bất cứ chi tiết nào về vụ tai nạn.

Các bác sĩ điều trị cho biết, hiện Quyên đã qua nguy hiểm. Cô tỉnh lại, nhận biết mọi thứ xung quanh nhưng vẫn cần nhiều thời gian theo dõi. Mắt bên phải của cô gần như đã hỏng. Mắt còn lại cũng không còn nhìn rõ.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, đánh giá nạn nhân Hoàng Bích Quyên hiện tại đã nhớ được hầu hết mọi thứ. Quyên bị va đập vỡ hộp sọ, tay chân bị trầy xước. Nhưng theo bác sĩ Hưng, ít nhất 3 tháng nữa mới đánh giá được di chứng sau tai nạn của Quyên.

“So với lúc mới nhập viện trong tình trạng huyết áp và mạch không đo được thì đây như một sự hồi sinh kỳ diệu", bác sĩ Hưng nói.

Bác sĩ này cũng cho biết thêm, sắp tới Quyên phải làm vật lý trị liệu rất nhiều mới hy vọng phục hồi chức năng dần dần.

Trước đó, vào tối 3/3, nữ sinh Hoàng Thị Bích Quyên (21 tuổi, ở TP.Vinh, Nghệ An) băng qua đường và bị một chiếc ô tô tông phải. Cô bị chấn thương sọ não nặng và được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người lái chiếc xe ô tô là Đỗ Tú Anh (32 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Ngay sau đó, trên mạng xuất hiện video ghi lại hiện trường vụ việc tài xế cán qua người cô gái. Trong clip, nhiều người tỏ ra phẫn nộ, cho rằng sau khi tông xe vào cô gái, tài xế này còn cố tình lùi lại để cán chết nạn nhân rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm, xác minh và qua lời kể các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định, thông tin tài xế đã cố tình lùi xe chèn vào nạn nhân là không có cơ sở.

Cùng đi với Quyên lúc đó là một người bạn gái tên Ma Thị Quỳnh Anh (22 tuổi). Hai cô thuê trọ ở gần phố Xã Đàn. Quỳnh Anh may mắn hơn bạn khi chỉ bị xây xát nhẹ.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Đỗ Tú Anh về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
 
Theo Zing
lehuong
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.