Nữ sinh lớp 7 ở Khánh Hòa bị nhóm bạn học hành hung, lột quần áo

| Xã hội

Ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị một nhóm nữ sinh hành hung, lột quần áo. Nạn nhân trong vụ việc này là L.T.H.C. đang học lớp 7, Trường THCS Quang Trung, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo các đoạn clip này, nữ sinh bị một nhóm nữ sinh chửi bới rồi thay nhau lao vào đánh đập, thậm chí dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu. Khi nữ sinh này ngã xuống đất còn bị nhóm nữ sinh kia lấy chân đá, đạp liên tục vào mặt mà không dám phản kháng, chỉ biết chịu trận. Trong một clip khác, nữ sinh này còn bị một người trong nhóm đè xuống đất lột quần áo, sau đó cả nhóm tiếp tục lao vào hành hung. Cả nhóm nữ sinh vừa đánh vừa cười, dù nữ sinh này đã quỳ xuống van xin nhưng vẫn không buông tha.

Nữ sinh lớp 7 ở Khánh Hòa bị nhóm bạn học hành hung, lột quần áo - Ảnh 1.

Nữ sinh bị đạp vào bụng

Sau khi bị đánh, C. phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với những tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác.

Theo bà L.T. B., mẹ của nữ sinh L.T.H.C, sau khi bị đánh con bà phải đi nằm viện với nhiều tổn thương. Vụ việc xảy ra ngày 17/5, theo lời kể của con bà B., xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm nữ sinh cùng trường, cả nhóm đã ép con của bà ra một khu đất trống, vắng vẻ thuộc xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa. Tại đây, có thêm 2 nữ sinh khác học lớp 9 nhưng đã bỏ học thay nhau hành hung con bà.

Nữ sinh lớp 7 ở Khánh Hòa bị nhóm bạn học hành hung, lột quần áo - Ảnh 2.

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn trong trường dùng mũ bảo hiểm tấn công

Sau khi nắm thông tin, trưa 18/5, lãnh đạo Trường THCS Quang Trung chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của em C. và giáo viên chủ nhiệm của các học sinh liên quan liên hệ với phụ huynh để cùng nhau giải quyết. Chiều cùng ngày, Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và các học sinh liên quan đã có buổi làm việc về sự việc nêu trên. Trong quá trình làm việc, các em học sinh cũng đã thừa nhận hành vi của mình và hứa sẽ không tái phạm. Tất cả học sinh đều xin lỗi thầy cô và phụ huynh về hành động của mình.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.