Nữ sinh mất tích khi đi thi đại học vì... áp lực thi cử
Sau ba ngày mất tích, nữ sinh Trần Thị Hương đã được gia đình đón tại bến xe An Sương ngày 9.7 và đưa về Long Khánh, Đồng Nai.
>> Một nữ sinh đi ôn thi đại học gần 4 tháng... không thấy về
>> Nữ sinh mất tích khi đi thi đại học trở về trong hoảng loạn
Một ngày sau, nữ sinh này được gia đình đưa đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), công an TP.HCM để làm rõ sự việc.
Thay vì đón xe từ Long Khánh lên TP.HCM thi đại học, Hương đã đón xe ra Hà Nội, gặp bạn của người chị gái để được hướng dẫn đi xuất khẩu lao động. Nguyên nhân bỏ thi là do cô sợ thi không đậu, phần vì bị gia đình ép thi vào ngành kinh tế, trong khi cô thích thi vào trường Sân khấu - điện ảnh. Đến Hà Nội, Hương không tìm được nhà bạn của chị, lại được bạn khuyên can nên cô trở về.
Chị Trần Thị Tuyết Sương, chị ruột Hương cho biết, Hương đã bình thường trở lại, không còn hoảng loạn như lúc mới trở về.
(Sài gòn Tiếp thị)
Thông báo