Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh nghèo có nguy cơ bỏ dở ước mơ vào giảng đường đại học

Thứ ba, 13:03 31/08/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Gia cảnh nghèo khó, bố mất sớm, ngày biết kết quả thi THPT cũng là lúc hai mẹ con Lập nhìn nhau nghẹn ngào nghĩ về những khó khăn phía trước. Cô nữ sinh hiếu học có nguy cơ phải bỏ dở giấc mơ vào đại học.

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm về với gia đình em Trần Thị Đức Lập (SN 2003) trú tại tổ dân phố Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân đồi đã nhuốm màu thời gian với nhiều hư hỏng. Trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài đống sách, vở của Lập.

Nữ sinh nghèo có nguy cơ bỏ dở ước mơ vào giảng đường - Ảnh 2.

Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp là nơi tá túc của 2 mẹ con Đức Lập.

Tâm sự cùng PV, bà Trần Thị Công (SN 1962, mẹ của Lập cho biết), bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó, cuộc sống từ bé đã gặp nhiều buồn đau. Khi trưởng thành, lập gia đình rồi cũng không có được hạnh phúc. Đức Lập ra đời đã mồ côi cha, từ đó hai mẹ con cùng bà ngoại già yếu nương tựa nhau sinh sống.

Sống nơi miền quê nghèo, đất cằn đá sỏi, sức khỏe yếu ớt nên cuộc sống của 3 người quanh năm chỉ dựa vào 2 sào ruộng cùng việc bán được một ít rau, quả trong vườn nhà. Cuộc sống thiếu thốn nhưng với tình yêu thương giành cho con gái, bà Công vẫn cố gắng làm lụng, chạy vạy để phụng dưỡng mẹ già và cho con được đến trường. 

Rồi một ngày cách đây 6 năm, người bà mà Đức Lập vô cùng yêu thương đã mất đi. Cùng lúc đó, bà Công được bác sĩ thông báo mình bị mắc hội chứng ống cổ tay 2 bên (khi bị hội chứng này, bàn tay trở nên "ngờ nghệch" vô cùng vì đến cả việc đơn giản như cài cúc áo cũng không thể thực hiện một cách gọn gàng) nên phải tiến hành phẫu thuật.

Nữ sinh nghèo có nguy cơ bỏ dở ước mơ vào giảng đường - Ảnh 3.

Gia cảnh nghèo khó, Đức Lập luôn cố gắng học tập và đỡ đần mẹ.

Cuộc sống khốn khó dường như đẩy hai mẹ con tội nghiệp vào bước đường cùng. Nhưng rồi nhờ sự động viên, giúp đỡ của họ hàng, xóm giềng cùng số tiền vay mượn, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành. Sức khỏe bà Công thường ngày đã yếu với các chứng đau vai gáy, thoái hóa cột sống... nay lại thêm yếu. Việc chăm lo cuộc sống cho con gái càng khó khăn hơn.

"Khoản nợ của cuộc phẫu thuật hơn 6 năm trước mới trả được phân nửa. Tôi cũng muốn sớm trả nợ nhưng sức lực không có để mà làm thuê, làm mướn nữa. Mọi người cũng hiểu cho nên không ai đòi nợ", bà Công chia sẻ.

Nữ sinh nghèo có nguy cơ bỏ dở ước mơ vào giảng đường - Ảnh 4.

Suốt những năm tháng học sinh, năm nào Đức Lập cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi.

Thương mẹ tảo tần, từ tấm bé, Đức Lập đã hiểu chuyện. Em chăm ngoan, học giỏi, biết phụ giúp mẹ những việc phù hợp. Suốt quãng thời gian học sinh, năm nào Đức lập cũng nhận danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Thương mẹ nhiều, em lại giấu kín mẹ mong ước bước tới giảng đường đại học. Bởi Đức Lập sợ nếu em đi học, mẹ sẽ phải vất vả nhiều thêm. Sức khỏe mẹ đã yếu, nếu lao lực sẽ không chịu đựng được.

"Từ nhỏ em đã muốn trở thành cô giáo, nhưng nhà nghèo quá, có mỗi 2 mẹ con nên em giấu mẹ ước mơ của mình và nói học xong cấp 3 sẽ đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Mẹ thương, muốn em đi học nhưng em sợ mẹ ốm yếu lao lực quá không chịu nổi nên nói dối mẹ là không thích học. Nhưng nếu có cơ hội, em sẽ đi học để tương lai sáng hơn". Đức Lập cho biết thêm, nếu có cơ hội em sẽ theo học ngành Sư phạm tiểu học tại Trường Đại học Vinh.

Nữ sinh nghèo có nguy cơ bỏ dở ước mơ vào giảng đường - Ảnh 5.

Người mẹ nghèo bị bệnh tật thường xuyên dày vò.

Chia sẻ với PV, cô giáo Trần Thị Bích Thùy (giáo viên có 3 năm gắn bó cùng Đức Lập) cho biết, cô cùng tập thể cán bộ, giáo viên của Trường THPT Đồng Lộc luôn quan tâm, động viên với hoàn cảnh khó khăn của người học trò giỏi. Khi biết Đức Lập có ý định sẽ không thi đại học mà tính đi làm thuê sau khi học xong cấp 3, cô Thùy cùng các thầy cô, bạn bè của Lập đã phân tích và động viên em cố gắng vì một tương lai tươi sáng hơn.

Với sự thông minh và siêng năng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2021, Đức Lập đã đạt kết quả cao với số điểm 27,5 ở tổ hợp C20. Từ khi biết điểm số, ai cũng mừng cho Lập, nhưng nhìn vào gia cảnh của em thì ước mơ giảng đường có lẽ sẽ vụt tắt nếu không nhận được sự giúp đỡ từ xã hội.

"Đức Lập tuy có gia cảnh khó khăn nhưng luôn chăm ngoan, học giỏi. Khi biết Lập có ý định không thi đại học, hai cô trò đã tâm sự. Biết em vì gia cảnh nghèo và thương người mẹ ốm yếu mà không dám nghĩ tới việc học đại học, hai cô trò đã ôm nhau khóc. Với sự động viên của mọi người, Lập đã quyết tâm ôn thi và đạt kết quả cao. Bây giờ chỉ mong em có đủ kinh phí để có thể thực hiện ước mơ bước tới giảng đường", cô Bích Thùy cho biết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Tặng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc cho biết: "Hoàn cảnh nhà cháu Lập thuộc diện khó khăn của địa phương. Sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương cũng chưa được nhiều vì trên địa bàn có nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Trong kỳ thi đại học vừa rồi cháu Lập đạt kết quả cao, mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để cháu có đủ kinh phí thực hiện ước mơ học đại học".

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Đức Lập - Mã số 688 xin gửi về:

1. Em Trần Thị Đức Lập ở tổ dân phố Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 688

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 688

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0379 057 027

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 688

Hùng Trần


Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top