Nữ sinh uống thuốc sâu tự vẫn vì bế tắc tình cảm
Đem lòng yêu một sinh viên nhưng bị gia đình bạn trai ngăn cản, Trần Thị H (SN 1993), sinh viên một trường cao đẳng tại Hải Dương đã thuê nhà nghỉ, chốt cửa rồi uống thuốc sâu tự tử, để lại một lá thư tuyệt mệnh.
Sự việc được phát hiện vào chiều10/5, nhân viên nhà nghỉ Thanh Tùng tại khu 4 phường Bình Tân - TP Hải Dương nghi vấn biểu hiện lạ tại phòng nghỉ số 504. Do từ tối ngày 9/5, có một cô gái đếnthuê phòng rồi ở luôn trong phòng không thấy ra ngoài.
Khi nhân viên lễ tân lên phòng gõ cửa và gọi nhưng không thấy ai bên trong trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên phá cửa vào thì kinh hãi phát hiện người khách đã tử vong tại nhà vệsinh.
Trong phòng cô gái còn có một chai rượu cùng vỏ gói thuốc sâu. Trong cốc nước đặt bên cạnh là thuốc sâu được phavới rượu. Cũng tại trong phòng còn có lá thư tuyệt mệnh của cô gái. Trong đó, nạn nhân để lại địa chỉ liên hệ với gia đình khi mình gặp bất trắc.
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Trần Thị H (SN1993), ở thị trấn Minh Tân - Kinh Môn (Hải Dương). H hiện là sinh viên một trường cao đẳng tại Hải Dương.
Nguyên nhân sự việc ban đầu được làm rõ do nạn nhân có tình cảm với một sinh viên khác. Tuy nhiên, gia đình bạn trai ngăn cản tình cảm. Bế tắc trong tình yêu, trong lúc quẫn chí, cô gái đã tìm đến cái chết.