Nước mắt chứa chan tiễn đưa 5 chiến sỹ tử nạn trong vụ lật xe kinh hoàng

| Xã hội

GiadinhNet – Nghe tin binh nhất Phạm Viết Sỹ (SN 1995, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) gặp nạn cùng đồng đội, bố mẹ ở quê nhà khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống. Bao ước mơ, hoài bão của một binh nhất vẫn còn dang dở…

Chiều 17/12, không gian Nhà tang lễ Quân khu 5 (đóng tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) nghi ngút khói hương tiễn đưa 5 chiến sỹ tử nạn trong vụ lật xe ở khu vực xã ĐăkPre, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Đồng đội và người thân của các chiến sỹ nuốt nước mắt vào trong ngậm ngùi tiễn biệt.

Lễ khâm liệm 5 chiến sĩ không may gặp nạn tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh Đức Hoàng

Lễ khâm liệm 5 chiến sỹ không may gặp nạn tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ảnh Đức Hoàng

Vừa từ quê vào tới Đà Nẵng để kịp giờ khâm liệm, ông Đoàn Thanh Quảng, cậu của binh nhất Phạm Viết Sỹ (SN 1995, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) nghẹn lòng.

Ông cho biết, sáng sớm ngày 17/12, gia đình mới nhận được hung tin về con trai. Khi biết tin con gặp nạn cùng đồng đội, bố mẹ của binh nhất Sỹ khóc cạn nước mắt, ngất lên ngất xuống.

Ông Quảng là người đủ bình tĩnh để bắt xe từ quê về thành phố Vinh rồi đi máy bay vào Đà Nẵng để kịp giờ khâm liệm.

“Khi nghe tin dữ, cả gia đình, họ hàng ai cũng đau buồn. Ở quê, gia đình Sỹ nghèo lắm. Nhà Sỹ chỉ có hai anh em, Sỹ là con út. Nghe tin con gặp nạn, bố mẹ Sỹ ngất xỉu liên hồi, không thể vào Đà Nẵng được nên tôi Quảng cùng một số anh em vào để đơn vị làm lễ viếng rồi đưa em về…”, ông Quảng nghẹn lòng tâm sự.

Ngồi cạnh ông Quảng, anh Trương Xuân Hải, chú của trung sỹ Trương Văn Tú (SN 1994, quê Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) không cầm lòng, cho biết: Tối hôm qua 16/12, gia đình nhận được tin Tú tử na, cả nhà như chết lặng.

“Bố mẹ Tú khóc ngất liên hồi. Tôi cùng người bác và anh trai của Tú ra bắt xe tốc hành đi vào Đà Nẵng trong đêm, đến sáng mới tới nơi. Anh trai của Tú thì không khóc nổi nữa, khi đứa em trai duy nhất của mình đã từ biệt mọi người…”, anh Hải quặn lòng kể.

Được biết, Tú học xong cấp ba, nguyện vọng của em là được đi lính Hải quân. Đến cuối năm nay là hết nghĩa vụ hai năm và Tú cũng như gia đình muốn xin được đi học tiếp để được xin vào hàng ngũ của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nhưng mọi ước mơ hoài bão của em đã không thành…

“Giờ làm lễ khâm liệm xong, quan tài của Tú được đơn vị đưa về ngoài quê. Mọi người ở quê cũng đã chuẩn bị đón Tú về lo hậu sự. Lần trở về này trong nghịch cảnh khác, tang thương bao trùm”, anh Hải buồn bã nói.

Anh Trương Xuân Hải, chú của trung sỹ Trương Văn Tú quặn lòng trước sự ra đi đột ngột của cháu. Ảnh Đức Hoàng

Anh Trương Xuân Hải, chú của trung sỹ Trương Văn Tú quặn lòng trước sự ra đi đột ngột của cháu. Ảnh Đức Hoàng

Cũng như Tú, Sỹ, 3 quân nhân khác cùng đơn vị ra đi khi tuổi còn rất trẻ, như hạ sỹ  Lường Văn Toán (SN 1988, quê Nông Cống, Thanh Hóa); binh nhất Lưu Văn Cường (SN 1992), quê Hưng Hà, Thái Bình và binh nhất Nguyễn Thế Vinh (SN 1995), quê Quỳnh Phụ, Thái Bình…

Chiều nay, rất nhiều đoàn đã tới đặt vòng hoa, thắp hương viếng linh hồn các chiến sĩ.

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 16/12, trên đường từ công trình biên giới về lán trại tại khu vực biên giới thuộc xã Đắk Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam, xe chở 9 chiến sỹ (thuộc Lữ đoàn 83, Quân chủng Hải Quân) không may gặp nạn, bị lật xuống vực sâu.

Ngoài 5 chiến sỹ tử nạn nói trên, 4 chiến sỹ bị thương gồm: trung úy Lê Khắc Hiếu, Phó chỉ huy công trình (SN 1991, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa); trung úy CN Phạm Huy Sơn, lái xe (SN 1983, quê huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); chiến sỹ Trần Viết Tú (SN 1995, quê Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và chiến sỹ Nguyễn Đức Nam (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Hiện 2 chiến sỹ bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 17, 2 chiến sĩ bị thương nhẹ được điều trị tại bệnh xá Quân dân y 207 đóng tại Chà Val, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Một số hình ảnh tại Nhà tang lễ Quân khu 5 chiều ngày 17/12:

Đồng đội buồn bã từ biệt các anh...

Đồng đội buồn bã từ biệt các anh...

Người thân một số gia đình các chiến sĩ hy sinh tại buổi khâm liệm

Người thân một số gia đình các chiến sỹ hy sinh tại buổi khâm liệm

Nhiều đoàn đã tới đặt vòng hoa, thắp hương viếng linh hồn các chiến sĩ

Nhiều đoàn đã tới đặt vòng hoa, thắp hương viếng linh hồn các chiến sỹ.

...ai cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của các chiến sĩ... 

...ai cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của các chiến sỹ.

 

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.