Nước mắt của người đàn bà đốt chết gia đình anh chồng
Sau gần một năm kể từ ngày thuê người đổ xăng đốt, làm chết cả nhà anh chồng, khi bị bắt, Thuận mới ân hận và cố che đậy sự xấu hổ bằng những giọt nước mắt.
Theo xác minh của CQĐT, Thuận sinh ra trong một gia đình cán bộ thuộc diện cơ bản của tỉnh Yên Bái. Năm 1988, khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm và cô ta được dạy tại Trường Mỹ Đình, bố mẹ Thuận đã mua mảnh đất rộng 50m2 liền kề với lô đất của anh Nguyễn Chí Hưng, 36 tuổi, ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, công tác tại Công ty trắc địa bản đồ, Bộ Quốc phòng.
Từ mối quan hệ xóm giềng này mà Thuận đã quen biết với anh Tuấn, em trai anh Hưng và hai người đã đi tới kết hôn. Năm 2000, Thuận được nhận dạy hợp đồng môn tiếng Anh tại Trường Tiểu học Xuân Phương, huyện Từ Liêm và trong lúc chưa có tiền xây nhà đã thuê một căn nhà cấp 4 tại xóm Chợ, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình để ở.
![]() |
| Hiện trường vụ cháy. |
Hàng ngày, đến ngôi nhà đang xây dở xem tiến độ công trình, thấy anh Tuấn bảnh bao, Thuận cho rằng chồng cũ của mình kiếm cớ để “chạy” nên nảy sinh ý định đốt nhà anh Hưng hòng triệt tiêu tài sản của chồng. Thông qua mẹ và cậu ruột, Thuận nhờ Bùi Tiến Hà, vốn là công nhân công ty môi trường đô thị huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xuống trông nom việc xây dựng nhà cho mình.
Theo trung tá Lê Trọng Hà, Đội trưởng đội điều tra trọng án Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, từ khi bị bắt, Thuận khóc rất nhiều và cho rằng đó là một sự giải thoát khỏi những chuỗi ngày ám ảnh. Sở dĩ vụ việc kéo dài gần một năm trời mới được khám phá, bởi công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn như: dấu vết tại hiện trường gần như bị xoá sạch do hoả hoạn, công tác cứu hoả và trời mưa; lời khai của bị hại trong khoảng thời gian còn sống không thu thập được do bị bỏng nặng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, lực lượng khám nghiệm hình sự, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, phán đoán chiếc thước bằng nhôm, hình hộp rỗng có tại tầng trệt nhà bị hại với chiếc can nhựa vứt gần đó có liên quan đến nhau. Rất có thể đây là một vụ giết người có chủ ý và thủ phạm là người có mâu thuẫn với em trai nạn nhân bởi gia đình anh Hưng sống khá hoà thuận với mọi người.
Bí mật dựng các mâu thuẫn trong gia đình Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện vợ chồng Tuấn có mâu thuẫn trầm trọng. Đêm hôm xảy ra hoả hoạn, Thuận vẫn ở nhà thuê trọ nhưng tại ngôi nhà đang xây dở của người đàn bà này lại xuất hiện một sinh viên Cao đẳng du lịch. Điều khiến các điều tra viên thấy lạ là khi vụ cháy xảy ra, cả “vị khách” này lẫn người trông coi nhà cho Thuận đều chứng kiến sớm nhất, thậm chí còn gọi điện báo cháy sau đó tỏ ra ghê sợ không dám lại gần xem xác nạn nhân, nhưng ít hôm sau đã chuyển đồ đến đây ở.
Lệnh tạm giữ Thuận, Hà và Tiệp được thực hiện vào ngày 30/12/2008. Ban đầu, cả ba kẻ này đều rất ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội. Hà và Tiệp nói dối quan hệ giữa họ với Thuận chỉ là người làm công và người thuê nhà. Sau hai ngày, cả ba mới khai sự thật.
Thuận khai: thấy Hà, Tiệp khó khăn về kinh tế nên đã thuê đốt biển trụ sở Công ty làm bằng mê-ca của Tuấn, với lời hứa cho Hà một chiếc điện thoại di động Samsung đời mới, cho Tiệp ở trọ không lấy tiền. Tuy nhiên, sau khi rót 5 lít xăng vào nhà anh Hưng rồi châm lửa, thấy đám cháy bùng lên dữ dội và phát nổ (từ bình xăng của ba chiếc xe máy), hai kẻ này mới lo ngại, gọi điện thoại báo cháy song tất cả đã muộn.
Theo nhận định, gia đình anh Hưng ngủ trên tầng 3, có thể khi phát hiện có cháy nên anh Hưng đã chạy xuống chữa, bị ngạt nên ngất và bị chết cháy tại chỗ. Còn 2 mẹ con chị Bùi Thị Thu Hà, vợ anh Hưng chạy trốn lửa vào khu vệ sinh tầng 3, chốt cửa lại. Nhưng ngọn lửa bốc cao theo cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 3, thốc vào nơi mẹ con chị Hà đang ẩn náu khiến cả 2 bị bỏng nặng và tử vong sau một tuần điều trị.
Khi được hỏi, một số thầy cô giáo ở trường tiểu học Xuân Phương sững sờ vì không tin đồng nghiệp của mình lại ác tâm đến vậy. Còn Thuận khi bị bắt đã thốt lên với các điều tra viên rằng: "Cuộc đời của em coi như chấm hết rồi".
Thông báo
