Nước mắt muộn của chủ nhà hàng giết khách
GiadinhNet – Từ đầu phiên tòa cho đến khi kết thúc, chủ nhà hàng Nguyễn Bình Nghị khóc như trẻ con vì không ngờ nhát dao oan nghiệt đã giết chết một thực khách.
![]() |
|
Nguyễn Bình Nghị khóc mếu máo trước vành móng ngựa. |
Sáng 15/12, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Bình Nghị - 35 tuổi, trú tổ 20 (phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/9, Nguyễn Thị Loan - 36 tuổi, trú phường Thọ Quang (Sơn Trà) cùng với Đồng Vũ Minh - 21 tuổi, Nguyễn Văn Rim - 19 tuổi, cùng trú phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng); Lê Thị Hồng Nga - 17 tuổi, trú phường Mân Thái (Sơn Trà) ngồi ăn uống tại nhà hàng Seven Night ở đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Bắc, Sơn Trà). Sau đó, Loan có gọi điện rủ Phạm Văn Hùng - 39 tuổi, trú phường Mân Thái đến chơi.
Khi Hùng đến quán, Loan đã nói với người dẫn chương trình ca nhạc của nhà hàng là Trần Thị Hồng - 45 tuổi, trú phường Bình Hiên (Hải Châu, Đà Nẵng) giới thiệu cho Hùng hát một bài. Chị Hồng giới thiệu hai lần nhưng Hùng từ chối không hát.
Khoảng 21 giờ 30, Loan không thấy Hùng lên hát nên cho rằng do chị Hồng không giới thiệu nên hăm dọa đánh chị Hồng. Để ra oai, Loan đứng dậy đá ghế nhựa, quậy phá và bảo cả nhóm đi về, không thanh toán tiền nhậu.
Khi Loan cùng cả nhóm đi ra trước cổng nhà hàng thì Nguyễn Bình Nghị - Chủ nhà hàng - đi theo và yêu cầu Loan thanh toán tiền. Lúc này, Loan nói sẽ quậy phá và đánh chị Hồng rồi Loan chạy vào khu vực bếp của nhà hàng tìm đồ để đánh chị Hồng nhưng được Đồng Vũ Minh và Nguyễn Bình Nghị chạy vào can ngăn. Lúc này Loan lấy guốc đang mang ném vào người chị Hồng nhưng không trúng.
Trong lúc can ngăn chị Loan thì giữa Nghị và Minh xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau nhưng được mọi người can ngăn và đưa Minh ra khỏi nhà hàng. Sau đó, Nghị vào trong nhà bếp lấy một con dao bỏ vào túi và tiếp tục đi ra phía cổng nhà hàng yêu cầu Loan thanh toán tiền ăn nhậu.
![]() |
|
Trong một phút thiếu suy nghĩ, chủ nhà hàng đã ra tay giết thực khách của mình. |
Quá bức xúc, Nghị rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng vào ngực của Minh, sau đó một số khách ở quán nhảy vào can ngăn, Minh bỏ chạy ra ngoài cách quán khoảng 40 m thì nôn mửa và được Nga và Rim chở về nhà. Khi về đến nhà thì cha của Minh là Đồng Văn Công phát hiện Minh đã tử vong.
Theo kết quả giám định pháp y, Minh tử vong do vết thương xuyên thấu ngực, thủng ngoài màng tim, đứt động mạch vành, rách mặt trước tâm thất phải… Nạn nhân choáng mất máu cấp, suy hô hấp, trụy tim mạch và tử vong.
Phía gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 156 triệu đồng, trong đó hơn 100 triệu đồng tiền chi phí mai táng và 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Gia đình Nguyễn Bình Nghị đã bồi thường 9 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Tại phiên xét xử, khi bước lên vành móng ngựa nghe Hội đồng Xét xử đọc bản án, Nguyễn Bình Nghị khóc như trẻ con, những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Nhiều người dân tham dự phiên tòa tiếc cho Nghị, nếu như Nghị biết kiềm chế và xử lý hợp lý mọi việc thì hậu quả sẽ không đau lòng. Đây cũng là bài học chung cho những chủ nhà hàng có “máu giang hồ”.
Với tội danh của mình, Nguyễn Bình Nghị bị kết án 10 năm tù, buộc bồi thường hơn 91 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Ánh Dương
Thông báo

