Nuốt nước mắt tìm bằng chứng về kẻ giết mẹ
GiadinhNet - Gần một tháng nay dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ giết người đốt xác phi tang hết sức dã man của hung thủ bí ẩn.
![]() |
|
Hung thủ Lê Trung Hiếu. |
Kết cục thảm khốc của mối tình lệch tuổi
Sau gần một tháng điều tra, đến chiều tối 21/2, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được đối tượng Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp, TP. HCM), hung thủ gây ra vụ vụ giết người đốt xác vào ngày 2/2, tại khu phố 5, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một. Trước đó, rạng sáng ngày 2/2 những công nhân đang trên đường đi làm hoảng hốt phát hiện trên bãi đất trống bên đường Võ Văn Kiệt (cạnh trường Đại học quốc tế Miền Đông) có một xác chết bị đốt cháy cạnh đống đất đá. Người dân đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Lực lượng công an tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường thì phát hiện thi thể nạn nhân nằm trong tư thế chân tay co quắp, toàn thân cháy đen biến dạng.
Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định giới tính, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m50, có hàm răng giả, tóc vàng. Khi bị sát hại người này mặc áo thun màu đỏ đen. Ngay sau đó công an tỉnh Bình Dương đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm tung tích của nạn nhân xấu số này. Chỉ vài ngày sau, công an xác định nạn nhân là bà Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965, ngụ phường An Phú, quận 12, TP.HCM). Ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu, cơ quan công an đã khoanh vùng nghi phạm là đối tượng Lê Trung Hiếu – người chung sống như vợ chồng với bà Hạnh trong thời gian gần đây. Từ đây cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án chính là Lê Trung Hiếu.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận: Vào đầu tháng 3/2012, sau một vài lần gặp gỡ, giữa Hiếu và bà Hạnh đã phát sinh tình cảm. Cho dù Hiếu biết bà Hạnh hơn mình những 14 tuổi nhưng qua quá trình tìm hiểu nhau, hai bên cảm thấy hợp ý nên dọn về sống chung như vợ chồng. Trong lúc cao trào của tình yêu thì giữa hai người rất mặn nồng. Trước thời điểm xẩy ra vụ việc, Hiếu mô tả tình cảm của hắn với nạn nhân là “như duyên trời định”. Tất cả mọi sinh hoạt từ ăn mặc đến cách nói chuyện đều tâm đầu ý hợp. Dường như khoảng cách tuổi tác không thể ngăn cản được hai trái tim đang thiếu hụt tình cảm đến với nhau. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, những ngày sau đó là một cuộc sống như trong địa ngục đối với cả hai người nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Những lần cãi nhau nảy lửa không ai chịu nhường nhịn ai. Hiếu nghĩ mình trẻ sẽ có nhiều cơ hội và nhiều cô gái trẻ hơn theo mình thì tại sao mà cứ phải sống với người đàn bà già hơn mình nhiều tuổi để phải đau khổ như vậy. Uất ức trong cuộc sống thường ngày và nhiều lý do mâu thuẫn cứ thế dồn nén làm cho Hiếu đã nảy sinh ý định giết chết người tình.
![]() |
|
Hiện trường nơi phát hiện xác chị Hạnh bị đốt cháy. |
Con nén nỗi đau vạch mặt kẻ giết mẹ
|
Một vợ hai con nhưng vẫn yêu người hơn mình 14 tuổi Theo người thân, Hiếu chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ và đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, Hiếu được người quen giới thiệu đến một tiệm sửa xe học nghề nhưng sau đó thì bỏ việc. Gia đình Hiếu cho biết, đối tượng đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng thường xuyên bỏ nhà đi, lâu lâu mới ghé về. Còn theo những người dân xung quanh khu vực nơi hung thủ sống cho biết: Hiếu là một người thô lỗ, cộc cằn, không chỉ ngang ngược với hàng xóm mà còn thường xuyên đánh đập vợ. |
Đau đớn hơn cả có lẽ là người con trai chị Hạnh, vì thương mẹ mà nén nỗi đau vào trong, hàng ngày vẫn bình tĩnh gặp gỡ, nói chuyện thậm chí đi uống cà phê, câu cá với kẻ thủ ác để tìm những biểu hiện đáng nghi cùng công an theo dõi phá án. Bởi khi nhận được thông tin chị Hạnh bị giết, qua nhưng thông tin và biểu hiện hàng ngày giữa hai người, cả gia đình đều nghi hung thủ là Hiếu. Nhưng với tính chất phức tạp của vụ án nên gia đình và cơ quan công an đã động viên người con trai lớn chị Hạnh phải giữ bình tĩnh và coi như không hề biết gì để giúp cơ quan chức năng phá án nhanh nhất và bắt được đối tượng.
Anh Can, em ruột của nạn nhân nói trong uất nghẹn: “Khi thấy nó qua lại với chị gái, chúng tôi cứ nghĩ và thương chị, thôi thì đã một lần đò không hạnh phúc thì lần này mong sao chị có cuộc sống tốt hơn. Nhưng ai ngờ nó là dã man thế chứ, chị gái tôi chết oan quá. Nó không chỉ có ý định giết mà còn cướp của trên người chị tôi nữa. Nếu không sao nó lại phải đốt chị tôi man rợ như vậy chứ”?. Những người thân trong gia đình tỏ ra thắc mắc không biết hung thủ ra tay như thế nào mà họ không hề biết, chỉ đến khi nhìn kỹ lại mới thấy có vết máu khô còn dính lại trên tường. Sự ra đi đột ngột của người thân cùng với cách thức ra tay quá dã man của hung thủ làm cho những thành viên trong gia đình tỏ rõ ân hận và căm phẫn.
Thông báo

