Obama và những chuyện bình thường

| Xã hội

GiadinhNet - Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama trước 2.000 trí thức và doanh nhân Việt sáng qua tại Hà Nội gây ấn tượng mạnh với các dữ kiện lịch sử, văn học nghệ thuật và cả sự hài hước.

Khoan nói đến những triển vọng tốt đẹp cho cả hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ sau chuyến công du này. Đó chỉ là kết quả tất yếu của tiến trình mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện để xây dựng, vun đắp, phát triển, nâng tầm quan hệ ngoại giao với rất nhiều quốc gia, trong đó, Hoa Kỳ như một trong những đối tác quan trọng. Và cá nhân, tôi rất cảm động nhưng không quá trầm trồ ngạc nhiên khi ông Obama dẫn ra lời hịch của Lý Thường Kiệt, thơ Nguyễn Du, nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc Văn Cao, hoặc đọc vanh vách tên địa phương của Việt Nam… Đó chỉ đơn giản là nghệ thuật ngoại giao đỉnh cao, bằng cả tấm chân thành, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh tế.

Vậy, ngoài những thứ thuộc về sự chuẩn bị mà bất cứ chuyến công du nước ngoài nào của Tổng thống Mỹ cũng có, ông Obama đã gây ấn tượng bởi điều gì? Với tôi, là những bước chân đầu tiên của ông khi xuống máy bay rất nhanh nhẹn, khỏe khoắn; là việc ông sau khi ăn bún chả Hà Nội đã bắt tay người dân bản địa và tự nhiên tháo nhẫn bỏ vào túi (như đã làm ở nhiều nơi); là mua đồ ăn mang về và ghé quán trà đá… “trú mưa” và tìm mua cốm. Đặc biệt, là việc ông muốn được “dạy cách qua đường” ở Việt Nam trong lần trở lại tới khi không còn trên cương vị Tổng thống Mỹ; là những con người bình dị không ngờ có ngày được nắm tay chụp ảnh với người đàn ông quyền lực nhất nhì thế giới…

Rồi ông nói về sự phê bình mà chúng ta đang nỗ lực để lành mạnh hóa, thúc đẩy bộ máy hành chính: “Chúng tôi vẫn nhận được sự phê bình. Ngày nào chúng tôi cũng nhận được phê bình, tôi và Chính phủ, nhưng những lời chỉ trích, tranh luận cởi mở giúp chúng ta nhìn nhận sự chưa hoàn hảo”

Đó là những chuyện bình thường nhưng đã chạm tới trái tim của nhiều người Việt. Và như cách nói của chính Obama là sự thân thiện, nhiệt thành của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam cũng đã chạm đến trái tim ông. Những chuyện bình thường ấy báo hiệu tín hiệu lạc quan cho cả đôi bên trong tương lai xa chứ không chỉ nhờ những cuộc chứng kiến, ký kết.

Và trên hết, ông Obama ủng hộ lập trường của người Việt: “Việt Nam là một nước có chủ quyền độc lập và không có quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người dân Việt Nam. Độc lập, chủ quyền ấy do người dân Việt Nam quyết định”.

Để có được sự đồng cảm, thấu hiểu ấy, ông chủ Nhà trắng đã chuẩn bị cực kỳ cẩn trọng, cực kỳ tinh tế cho chuyến công du cuối nhiệm kỳ cực kỳ quan trọng này. Và người Việt Nam ghi nhận tấm lòng của ông, cảm ơn mọi hoạt động bình thường nhất của ông.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.