Ông Chấn "án oan 10 năm" nói gì trước phiên tòa xử Lý Nguyễn Chung?

| Pháp luật

GiadinhNet - “Khi gây án, Chung chỉ là 1 đứa trẻ. Vụ án cũng đã lâu lắm rồi, tôi không oán trách gì nó cả...", ông Nguyễn Thanh Chấn nghẹn ngào chia sẻ với PV GiadinhNet.

Chiều 28/9, một ngày trước khi TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung, PV GiadinhNet (Báo GĐ&XH) đã tìm về thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) để tìm gặp ông Nguyễn Thanh Chấn - người bị oan sai phải ngồi tù hơn 10 năm trời.

Trong ngôi nhà nhỏ cũ kỉ, bên tách trà mới pha ông Chấn chia sẻ, mặc dù ông và gia đình phải chịu tủi nhục, xã hội, làng xóm dè bỉu trong suốt thời gian dài, nhưng trong thâm tâm ông không hề oán trách Lý Nguyên Chung – hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan khiến ông rơi vào cảnh tù tội.

"Bởi rằng, khi gây án Chung chỉ là một đứa trẻ. Tôi mong các cơ quan chức năng xử lý đúng người , đúng tội, đúng pháp luật”, ông Chấn tâm sự.

Ông Chấn trao đổi với báo chí một ngày trước phiên xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung

Ông Chấn trao đổi với báo chí một ngày trước phiên xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung. Ảnh: Xuân Thắng

Ngồi cạnh chồng mình, bà Nguyễn Thị Chiến rưng rưng nước mắt: “Sau bao nhiêu vất vả của tôi cuối cùng ông ấy cũng được minh oan. Tôi mong các cơ quan chức năng xem xét xử đúng người đúng tội, thấu tình đạt lý".

"Tiền bao nhiêu cũng không thể bù đắp nỗi bao tháng ngày mà chúng tôi đã phải gánh chịu, nhưng đó cũng là phần nào an ủi cho chúng tôi", bà Chiến nói

Sau hành trình kêu oan hơn 10 năm của vợ, Vâng, ông Chấn đã được minh oan gần 1 năm. Mảnh đất “chết” mà ông và gia đình lớn lên đang hồi sinh trở lại.

Trả lời về việc có dự phiên tòa hay không, ông Chấn cho biết không nhận được giấy mời của Tòa án.

Ngày mai Lý Nguyễn Chung sẽ phải hầu tòa và bản án nào thích đáng nhất dành cho kẻ gây án.

Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Theo Cáo trạng, Chung là con của ông Lý Văn Phúc và bà Lý Thị Hạng. Do bà Hạng mất sớm nên ông Chúc lấy vợ hai là bà Nguyễn Thị Lành (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Từ năm 1995, Chung theo bố về thôn Me sinh sống.

Tối 15/8/2003, Chung đến quán tạp hóa của chị Hoan để mua dầu gội đầu. Nhìn thấy hộp tiền để trong quầy hàng, lại chỉ có một mình bà Hoan ở nhà nên Chung đã nảy sinh lòng tham xuống tay sát hại chủ quán cướp tài sản.

Thậm chí, sau khi nạn nhân tử vong Chung còn tháo lấy hai chiếc nhẫn rồi tắt điện lặng lẽ bỏ đi. Đến khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện bà Hoan đã chết tại nhà riêng.

Các cuộc "điều tra" sau đó của công an đã đẩy một người không liên quan là Nguyễn Thanh Chấn (một người họ nội tộc của nạn nhân Hoan) vào tù oan trái suốt 10 năm.

Xuân Thắng

Xuân Thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.