Ông lão "ra đi" sau trận ẩu đả với con gây
GiadinhNet - Ông Nguyễn Đình Bình, ở xã Nghi Trường, Nghi Lộc bị con trai đánh chết nhưng gia đình giấu vì cô con dâu làm việc trong chính quyền xã.
![]() |
|
Căn nhà của gia đình ông Bính. |
Được biết, gia đình ông bà Bính có tới 3 người con, trong đó có một cô con gái đầu sinh năm 1980 và hai người con trai là Nguyễn Đình Trường (SN 1982); Nguyễn Đình Chiến (SN 1989). Hai anh này đều đã có gia đình và được ông bà chia mỗi người một mảnh đất ngay trong vườn để làm nhà ở riêng. Anh con đầu hiện đang làm thợ xây, còn anh thứ hai thì đang là lái xe cho một doanh nghiệp tư nhân trong TP. Hà Tĩnh. Một số người dân sống gần với gia đình này cho biết hai anh con trai này thường gây sự với cha. Đã nhiều lần trong nhà xảy ra tiếng nặng lời nhẹ, làm cho làng xóm phải chạy sang can ngăn, dàn xếp. Lần thì anh con trai lớn lên tiếng quát mắng, hôm thì anh con út dọa nạt.
Một người dân sống gần nhà ông Bính cho hay, vào khoảng 22h30 phút ngày 24/12/2012, sau khi đi ăn uống nhậu nhẹt nhân ngày Giáng sinh với bạn về, anh con trai út xảy ra xích mích với cha. Sau đó, nhiều người thấy “ông con” này rượt đuổi người cha đã gần 60 tuổi chạy quanh khắp xóm. Sau đó ông Bính đã phải chạy đến nhà anh Nguyễn Đình Lợi-công an viên xã cầu cứu. Anh Lợi cho biết: “Tôi nghe tiếng ông Bính gọi ““Anh Lợi ơi, cứu tôi với, thằng Chiến nó đánh tôi” liền chạy ra thì thấy Chiến đang hằm hằm lao tới, thấy tôi anh ta còn trừng mắt quát. Thấy anh ta không được tỉnh táo, tôi gọi Bí thư chi bộ xóm vội vàng chạy sang nhà ông Bính để làm công tác hòa giải”.
Anh Nguyễn Đình Lợi thuật lại: “Khi sang nhà ông Bính, tôi thấy anh Chiến đang giằng co, xô đẩy với bố mình, người làng thì đứng coi đông nhưng không ai dám vào can ngăn. Tôi vội đến kéo hai bố con ra rồi tìm đường cho ông Bính trốn chạy, bởi thấy anh con trai này đang hừng hực hơi men”. Sự việc bắt đầu lắng lại, Chiến lên giường ngủ nên cán bộ xã và bà con cũng tản mác ra về. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó nhưng đến khoảng đầu giờ chiều ngày 25/12/2012, người ta thấy gia đình thuê xe chở ông Bính lên bệnh viện ở TP. Vinh cấp cứu. Chưa đầy 2 tiếng sau, ông được đưa trở lại nhà trong tình trạng “đã tử vong” và khi được hỏi thì người nhà nói “do đột tử”.
![]() |
|
Ông Nguyễn Đình Lợi – Công an viên xóm 4, xã Nghi Trường
làm việc với PV. |
Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, khiến bà con chòm xóm ai cũng ngỡ ngàng, bàng hoàng. Ông Nguyễn Như Hòa, xóm trưởng xóm 4 cho biết: “Cả xóm chúng tôi hết sức bất ngờ, bởi trước nay ông là người khỏe mạnh, chẳng ốm đau bệnh tật mà lại mất quá đột ngột. Vì thế, trong làng xóm mới xảy ra những tin đồn về cái chết của ông. Đúng là có sự việc con đánh cha vào trước khi ông Bính mất một ngày, nhưng hôm ấy tôi không có mặt ở đó. Sau này có nghe công an viên và ông Bí thư chi bộ báo cáo lại”. Tiếp tục hỏi thêm một số người dân thì họ chỉ lắc đầu và cho rằng, đó là chuyện của gia đình người ta, mình xen vào chỉ thêm gánh rắc rối, tốt nhất là im lặng, rồi họ lảng tránh trước những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra.
|
Bị đánh chết… cũng phải có đơn mới giải quyết?!
Ông Lê Viết Đoàn, Trưởng công an xã Nghi Trường cho biết: “Chúng tôi cũng không nghe có việc cha con họ xảy ra xô xát, đánh nhau, chắc là do công an viên không báo lên. Nhưng nếu có việc con đánh cha đến chết đi chăng nữa thì cũng cần phải có đơn thư tố cáo gửi đến, chúng tôi mới có thể giải quyết, chứ nếu không thì chúng tôi cũng chịu thôi”. |
Được biết, ông Nguyễn Đình Bính vốn là bộ đội phục viên. Cho đến nay, khi đã lên chức ông, tuy kinh tế gia đình không quá khó khăn, nhưng với bản tính cần cù, hàng ngày ông vẫn thường kéo chiếc xe bò lốp để làm phương tiện vận chuyển thuê cho các gia đình trong địa bàn xã. Gần đây, thấy người ta đi kéo đường dây điện, ông cũng xin đi làm theo để kiếm thêm thu nhập. Xóm làng có ai khó khăn, không giúp được tiền bạc thì ông góp công góp sức. Mọi công việc cần sự chung tay của bà con, ông luôn là người năng nổ, nhiệt tình. Thế cho nên, khi nói đến ông Bính, cả xã Nghi Trường ai cũng dành cho ông một tình cảm yêu mến. Cũng vì thế mà trước cái chết bất ngờ của ông, rất nhiều người dân địa phương tỏ ra bức xúc thực sự.
Với mong muốn tìm ra được chân tướng sự việc, chúng tôi lại tiếp tục đến một vài gia đình sống xung quanh đó để hỏi thêm thông tin. Bà Nguyễn Thị N. – một người sống gần gia đình ông Bính chia sẻ: “Bà con ở đây ai cũng bất bình và nghi ngờ trước sự ra đi đột ngột của ông Bính. Mặc dù ông ấy đã có tuổi nhưng sức khỏe còn tốt, chiều ngày 24/12/2012, chúng tôi còn thấy ông ấy vừa đẩy cột điện đi chôn cùng mấy người trong xóm, vừa nói tếu để pha trò cho anh em thợ, thế mà hôm sau đã ra đi. Thử hỏi có ai mà không thấy đường đột. Hơn nữa trước đó, bố con ông ấy có xảy ra xô xát với nhau ầm làng ầm xóm”.
Trong quá trình đi sâu vào tìm hiểu, chúng tôi bất ngờ được một người bạn thân của ông Bính tiết lộ thông tin khá lạ. Trước đây, ông Bính có thời gian đi bắt cóc làm ruốc rồi bán ngoài thành phố. Một hôm, ông Bính đến nhà tâm sự với ông này rằng: Trong một lần đi bắt như thế, ông Bính nhìn thấy một con cóc rất to. Từ đó trở đi, ông cứ luôn có cảm giác rất nhiều người âm ngồi xung quanh trách mắng mình?! Người này khẳng định: Dẫu bỏ nghề cóc đã lâu nhưng những ảo giác ấy vẫn cứ bám riết lấy ông Bính. Trước ngày mất mấy hôm, ông Bính có sang tâm sự: Mấy hôm nay thấy mẹ ông “về gọi đi”. Nhưng lúc đó, ông bạn này chỉ nghĩ đơn giản là sắp đến ngày giỗ của mẹ ông Bính, có lẽ do ông nghĩ nhiều đến mẹ nên mới thế.
Một số hàng xóm lân cận cũng xác nhận có nhiều lúc tinh thần của ông Bính có biểu hiện lạ. Ví dụ như đang nói chuyện với ai đó, có lúc ông quay sang như nói chuyện với người vô hình nào đó. Mọi người có thắc mắc thì ông bảo nói với mấy người ngồi xung quanh mình. Có hôm ông còn vác dao chạy đuổi theo… khoảng không trước mặt. Nhiều người đuổi theo can ngăn, hỏi ông vác dao chém ai, thì ông bảo chém cái thằng trước mặt. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán khi nhìn ra phía trước chẳng thấy ai. Cũng chính vì chuyện này mà thời gian gần đây, gia đình ông Bính hay xảy ra lục đục hơn. Vợ và các con ông đều nhận thấy những bất ổn nơi chồng/cha mình, nhưng nói thì ông một mực bảo mình không sao cả.
Nhiều người dân ở đây cho biết, ông Bính cũng hay uống rượu nhưng chưa bao giờ để say khướt không biết gì. Ngoài việc không ngồi một chỗ mà luôn tìm công để làm, ông còn đều đặn đi tập thể dục tất cả các buổi sáng. Một người thanh niên vẫn hay đi tập cùng ông cho biết, đã 5 hôm nay (trước khi ông Bính mất – PV) không thấy ông đi tập thể dục như thường lệ.
Mặc dù sự thực nguyên nhân dẫn đến cái của ông Bính như thế nào chưa ai có thể trả lời chính xác nhưng chính sự ra đi bất ngờ ngay sau vụ ẩu đả với con trai đã khiến người dân nghi ngờ. Do đến thời điểm này cơ quan chức năng chưa vào cuộc xác minh và cũng chưa có những biện pháp tuyên truyền nên thông tin cứ tiếp tục lan đi và câu chuyện cứ ngày càng kỳ bí, bức xúc theo sự suy đoán của con người. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng địa phương cần có những biện pháp cần thiết để làm rõ sự việc để tránh những suy đoán thiếu căn cứ.
*Tên người đã mất và những người thân đã được thay đổi.
Lý Nguyễn

