PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn-Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội: Bác sỹ “làm khó” để có phong bì là một điều tồi tệ!

| Y tế

GiadinhNet - “Nếu sau khi được nhân viên y tế hết lòng cứu chữa, tận tâm chăm sóc, bệnh nhân khỏe mạnh trở lại tặng một bó hoa tươi thắm hay một chiếc phong bì thì tôi cho rằng đó là những chiếc “phong bì tuyệt vời”. Người Việt thường quan niệm có “duyên kiếp” nên nhiều người không muốn “nợ” ai cái gì!”, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã thẳng thắn chia sẻ quan niệm của mình về chuyện “bác sỹ và phong bì” với PV Báo GĐ&XH.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn-Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội: Bác sỹ “làm khó” để có phong bì là một điều tồi tệ! 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa cho bệnh nhân bị vỡ tim được cứu sống tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: P.V.

Người giỏi không thể nghèo!

Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Báo GĐ&XH với BS Nguyễn Quang Tuấn xoay quanh câu chuyện “chiếc phong bì” và cuộc sống của những nhân viên ngành Y.

BS Quang Tuấn chia sẻ: “Giỏi có thể hiểu theo nhiều cách nhưng tôi cho rằng đã là người giỏi thì không có chuyện họ nghèo. Có nhiều cái “giỏi” khác nhau như chuyên môn giỏi nhưng anh lại không hợp tác được với bệnh nhân, cư xử kém với họ hay không tốt với đồng nghiệp thì cũng rất khó nhận lại được thiện chí của mọi người. Cơ chế thị trường hầu như ít ai giỏi mà lại chấp nhận cái nghèo đeo đuổi. Nếu trước đây là chế độ bao cấp thì còn có thể xảy ra điều đó. Từng có thời gian người ta quay lưng lại với nghề Y vì vừa phải học nhiều, học lâu mà khi ra trường lương lại rất thấp. Như thời của tôi, khi ra trường được 180 - 200.000 đồng tiền lương/tháng trong khi người học trường ngoại ngữ ra chẳng hạn, họ có thể có ngay vài trăm USD/tháng. Nhưng đến thời gian gần đây, quan niệm “nhất y nhì dược” có dấu hiệu lại đang quay lại. Nó thể hiện là điểm thi vào những trường này cao ngất ngưởng!”.

BS Quang Tuấn cũng cho rằng, với những người được đào tạo bài bản thì họ có nhiều cách để kiếm sống. Như bản thân ông, ngoài công việc chính tại bệnh viện, ông đi khám bệnh ngoài giờ, đi giảng dạy để có thêm thu nhập. Đây là nguồn thu nhập hoàn toàn chính đáng...

Rất “sợ” bệnh nhân tìm gặp để cảm ơn!

Nói về chuyện thu nhập và phong bì trong ngành Y, BS Quang Tuấn cho rằng, cần phân biệt phong bì thành hai loại. Loại thứ nhất là bác sỹ hay nhân viên y tế cố tình nhũng nhiễu, “làm tình làm tội” bệnh nhân để lấy phong bì thì mới làm tốt hơn khả năng của mình- đây là loại phong bì tồi tệ và đã làm bộ mặt của ngành Y trở nên xấu xí.
 
Còn loại phong bì thứ hai, BS Tuấn có quan niệm khá cởi mở: “Nếu nhân viên y tế hết lòng cứu chữa, tận tình chăm sóc bệnh nhân giúp cho bệnh nhân khỏe mạnh trở lại, khi ra viện, bệnh nhân tặng cho những người đã chăm sóc mình một bó hoa, một giỏ trái cây hay một chiếc phong bì thì đó là “phong bì tuyệt vời”. Tôi nghĩ rằng người châu Á có những quan niệm về duyên kiếp nên họ không muốn “nợ” ai cái gì! Họ tìm cách để cảm ơn những người đã giúp đỡ mình- điều đó rất đáng để trân trọng! Tôi cảm ơn bệnh nhân đã tặng các bác sỹ những phong bì như thế vì chứng tỏ các bác sỹ đã hết lòng vì người bệnh”.

Tuy nhiên, khi được hỏi cá nhân ông có nhận những chiếc phong bì ấy hay không thì BS Quang Tuấn cho biết: Ông rất “sợ” bệnh nhân hay người nhà họ tìm gặp để “cảm ơn”. “Họ đã rất mệt mỏi với gánh nặng bệnh tật rồi. Gặp những trường hợp như thế, tôi thường nói: “Tôi nhận, nhưng xin được tặng lại bác để bù thêm vào lo thuốc thang bồi bổ sức khỏe. Đa phần các bệnh nhân có cuộc sống vất vả, nhọc nhằn lắm! Tôi còn có nhiều cách để kiếm sống được mà!”, BS Quang Tuấn chia sẻ.

BS Quang Tuấn cho hay, tại Bệnh viện Tim Hà Nội hoàn toàn không có chuyện nhân viên y tế đòi hỏi “phong bì nhũng nhiễu”. Bất kỳ trường hợp nào được phát hiện sẽ lập tức bị đuổi việc. Nhằm tạo điều kiện có thêm thu nhập cho các nhân viên y tế tại đây, lãnh đạo đã tạo cơ chế cho bác sỹ khám tư ngay tại viện.
 
BS Quang Tuấn giải thích thêm: “Đằng nào để có thêm thu nhập thì họ cũng phải làm thêm. Nếu phải ra ngoài thì anh em vừa mang danh bệnh viện đi làm cho một nơi khác mà bệnh viện lại không có thu nhập và mất thương hiệu. Vậy chúng tôi để anh em làm ngoài giờ ngay tại bệnh viện. Họ vừa không phải đi xa, vừa có thêm khoản cho bệnh viện vì chúng tôi có quy định công khai, rạch ròi về tỷ lệ chia thu nhập. Ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Chính cơ chế tự chủ khiến anh em sống “khỏe” và hiện tượng phong bì sẽ tự bị triệt tiêu!”.
 
Bệnh viện Tim Hà Nội đang hoạt động hiệu quả theo cơ chế tự chủ tài chính với phương châm 3H (Head, Hand, Heart - làm việc với trí tuệ, kỹ năng và cái tâm) và 3 TH (Bệnh viện thân thiện, dịch vụ thuận tiện, nhân viên thanh lịch) của các y, bác sỹ dành cho bệnh nhân.
 
PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn-Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội: Bác sỹ “làm khó” để có phong bì là một điều tồi tệ! 2

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn

 
Đóng góp làm thay đổi sâu sắc ngành Tim mạch Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn đến với nghề Y nhưng lại xuất thân từ một học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Trận ốm khá nặng đã làm cậu học trò xuất sắc Nguyễn Quang Tuấn không thể đến Bungari dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 1983.

Số phận đã khiến anh không đi theo lĩnh vực vật lý nguyên tử mà tìm đến con đường của y học. Nhưng chỉ ít ngày trở thành tân sinh viên Đại học Y Hà Nội, anh nhận được lệnh nhập ngũ lên  biên giới phía Bắc.
 
Sau 4 năm trong quân ngũ, anh lính trẻ Nguyễn Quang Tuấn trở về giảng đường đại học với niềm háo hức và khát vọng tràn đầy về cuộc sống. Sau đó anh được đào tạo tại một số quốc gia và  trở về làm việc trong nước.
 
BS Quang Tuấn được đánh giá là một trong những người có những đóng góp làm thay đổi sâu sắc ngành Tim mạch của nước ta. Giải nhất “Nhân tài đất Việt” năm 2010  trong lĩnh vực y tế với đề tài “Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông” đã vinh danh PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn và TS Phạm Mạnh Hùng.

Hoàng Phương

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.