Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phận đời trên đường về quê của những cảnh đời khó nhọc và cái kết vỡ òa trong nước mắt

Thứ hai, 17:36 04/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa bao giờ chuyến hồi hương của những phận đời vốn tảo tần mưu sinh nơi đất khách lại khó khăn đến vậy. May mắn thay, tình người đã giúp đỡ họ vượt qua cơn khốn khó tột cùng.

Miền Tây trắng đêm đón hàng nghìn người dân về quê tránh dịchMiền Tây trắng đêm đón hàng nghìn người dân về quê tránh dịch

Từ chiều tối 1/10, lực lượng chức năng An Giang, Kiên Giang "căng mình" tổ chức đón hàng nghìn người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tự xe máy về quê tránh dịch.

Những ngày gần đây, câu chuyện về những người lao động bị kẹt lại ở vùng dịch tìm cách về quê đã gây xúc động mạnh trên MXH. Hình ảnh người dân gói ghém đồ đạc, chồng chở vợ - chở con đứng đầy hai bên đường đã lay động trái tim của không ít người. Theo đó, đây là những người dân thất nghiệp nhiều tháng liền, không còn sức để trang trải ở thành phố nên buộc lòng phải về quê sinh sống.

 Chồng đạp xe chở vợ bầu 8 tháng từ Sài Gòn về Sóc Trăng, trong túi còn đúng 100k và cái kết vỡ oà đến bật khóc  

Phận đời trên đường về quê của những cảnh đời khó nhọc và cái kết vỡ òa trong nước mắt - Ảnh 2.

Đôi vợ chồng đèo bồng nhau trên chiếc xe đạp


Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh hai vợ chồng đạp xe đạp, đi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Sài Gòn) đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh hai vợ chồng, nhất là người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8 phải ngồi xe đạp để về quê đã làm nhiều netizen bật khóc vì xúc động. 

Theo đó, hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp, chạy băng băng trên con đường Nguyễn Văn Linh để về quê Sóc Trăng. Một người đàn ông khi thấy cảnh tượng này đã chạy theo xe máy để hỏi chuyện hai vợ chồng. Người vợ đang mang bầu 8 tháng thành thật trả lời: Giờ không có tiền ở trên đây thì phải về quê thôi. Người chồng đang chở vợ cũng tiếp lời: Sắp sanh rồi, phải về quê chứ ở đây không có tiền mổ.

Phận đời trên đường về quê của những cảnh đời khó nhọc và cái kết vỡ òa trong nước mắt - Ảnh 3.

Một vị mạnh thường quân đã giúp đỡ và tiễn cả hai vợ chồng đến tận điểm chốt cuối tại ranh giới tỉnh Long An (Ảnh cắt từ clip)


Trên chiếc xe đạp cũ là hành trang hiếm hoi còn sót lại của hai vợ chồng, một ít đồ đạc và bình nước để phòng khi khát nước thì uống. Cả hai đạp xe về Sóc Trăng nhưng trong túi chỉ còn đúng 100 nghìn tiền lộ phí để về quê. Số tiền này cũng được "người ta cho". 

Ngay sau đó, người đàn ông chạy theo chiếc xe đã có hành động vô cùng đẹp đó là trao tặng 2 vợ chồng 5 triệu tiền lộ phí để về quê. Bên cạnh đó, vị mạnh thường quân cũng chạy xe đi theo đến điểm chốt để giúp đỡ hai vợ chồng, xem diễn biến của chuyến về quê này sẽ như thế nào.

3 người thất nghiệp, quyết đi bộ gần 2000km từ Bình Dương về Hà Giang và cuộc gặp không ngờ lúc nửa đêm

Phận đời trên đường về quê của những cảnh đời khó nhọc và cái kết vỡ òa trong nước mắt - Ảnh 5.

3 người dân tộc thất nghiệp, đi bộ 2000km từ Bình Dương về Hà Giang


Trên nhiều diễn đàn mới đây đã chia sẻ hình ảnh nhóm 3 người dân tộc Mông đi bộ trên địa phận tỉnh Bình Dương cùng lời kêu gọi nhờ giúp đỡ. Theo bài viết cho biết, nhóm người này được người dân bắt gặp vào lúc khoảng 22h đêm ngày 2/10.

3 người mang balo mệt mỏi di chuyển từ cây xăng Kim Hằng ra cầu Khánh Vân (Tân Uyên - Bình Dương) rồi lại đi ngược lại. Một số người dân thấy lạ liền hỏi thăm thì biết 3 người là người dân tộc Mông ở Hà Giang, vào Bình Dương làm thuê được 1 tháng thì có dịch và thất nghiệp đã 3, 4 tháng nay.

Sau khi biết tình hình giãn cách được nới lỏng, cả 3 đã lập tức về quê bằng đường "bộ". Dự kiến hành trình phải đi gần 2000 km, nếu thuận lợi thì khoảng 1 tháng sẽ tới nơi..

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của nhóm người. Một số người cũng liên tục chia sẻ trên nhiều diễn đàn tìm thông tin của nhóm công nhân mong được giúp đỡ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Văn Diện (SN 1991, người đã bắt gặp nhóm 3 công nhân trên) cho biết, anh đã đưa cả 3 tới điểm chốt tỉnh Bình Dương an toàn.

Khuya hôm 2/10, anh Diện khi đi làm về đã bắt gặp nhiều nhóm người dân tộc đi thành từng đoàn. Thương cho hoàn cảnh bà con xa quê, anh đã cho họ đi nhờ ô tô một đoạn.

"Lúc đầu mình chỉ nghĩ họ đi bộ đến một điểm tập kết nào đó rồi có xe đưa về quê. Không ngờ tất cả bảo sẽ đi bộ về tận Hà Giang. Họ cũng không nói sõi tiếng Kinh, lúc gặp mình, họ sợ lắm, chắc lo sẽ bị lừa. Sau mình mới bảo, để mình lai đến điểm chốt, họ cũng ngờ ngợ rồi trèo lên xe".

Nhóm công nhân này là tốp người thứ 3 mà anh Diện cùng 2 người bạn Cao Hữu Công và Lê Tiến Hưng, chở trong tối ngày 2/10. Đoàn người dân tộc đi đến đâu đều được người dân ven đường giúp đỡ, cho nước uống, lương thực.

Bắt gặp nhóm 3 người ở đường Tân Uyên, anh Diện đón lên xe, cho đi nhờ thêm một quãng gần 30km, đến Cổng Chào, Phú Giáo rồi mới quay ngược lại đón thêm đoàn khác. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài mãi trong đêm khuya. Anh Diện đưa đón xong xuôi, mãi 1h sáng mới an tâm về nhà ngủ.

Chiến sĩ công an "ngả mũ", cúi đầu xin người dân cùng giúp đôi vợ chồng

Phận đời trên đường về quê của những cảnh đời khó nhọc và cái kết vỡ òa trong nước mắt - Ảnh 6.

Chiến sĩ CA cầm mũ đi xin tiền vận động giúp dân

Một đoạn clip mới đây ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ công an ngả mũ, cúi đầu đi xin vận động quyên góp giúp cho một gia đình nghèo không có tiền về quê khiến nhiều người xúc động. Theo nội dung đăng tải từ đoạn video, chiến sĩ công an đi xin tiền giúp đỡ cho 2 vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Đã nhiều tháng ở lại cầm cự vì dịch bệnh, nay đôi vợ chồng muốn hồi hương mà lại "sạch" túi.

Thương cảm vì hoàn cảnh, chiến sĩ công an cầm mũ bảo hiểm xin tiền những nhà dân quanh đó. Trời đã tối, nhưng anh vẫn không chút ngần ngại, cầm chiếc mũ chìa ra rồi đi quanh khắp xóm, vận động người cứu giúp. Được ai cho tiền, anh cầm mũ bằng cả hai tay, rồi gật nhẹ, cúi đầu cảm ơn. Cách anh cầm những đồng tiền cưu mang của bà con bằng cả tấm lòng chân thành đã nói lên nghĩa cử nhân văn, ấm áp tình người.

Đoạn clip 29 giây sau khi đăng tải đã thu hút gần 1 triệu view. Rất đông cư dân mạng đã "thả tim" cho hành động đẹp của chiến sĩ công an.

Được biết, đoạn clip được quay lại ngày 2/10, tại Bình Dương. Chiến sĩ công an trong clip là anh Phạm Đông, hiện đang là học viên trường Học viện Cảnh sát Nhân dân T32. Anh Đông được tăng cường vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Khu phố 6, phường Thới Hoà.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đông cho biết bản thân rất xúc động khi biết hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo.

"Gia đình cũng hoàn cảnh như bao nhà trong khu phố 6. Họ có hai con nhỏ và lúc ấy không còn một đồng nào mua sữa cho con. Biết mong muốn được về quê sau hơn ba tháng trời gồng mình chống dịch, sự giúp đỡ nhỏ của mình cũng chỉ lo thêm được cho họ phần nào.

Đây cũng là hành động xuất phát từ chính bản thân và một phần vì những gì đã được dạy từ mái trường của mình", anh Đông bày tỏ.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top