Phẫn nộ những ông chồng bạc ác, hung hãn vì những lý do ngớ ngẩn

| Pháp luật

GiadinhNet - Gia trưởng, ích kỷ, tự cho mình cái quyền làm chồng để lấn áp, chèn ép vợ... Chỉ cần trái ý, những ông chồng sẵn sàng "thượng cẳng tay hạ cảng chân" ... và rồi đẩy nhau tới mức đường cùng.

Đó là những cái chết nảy sinh từ mâu thuẫn vụ vặt trong gia đình bị đẩy cao đến đỉnh điểm. Cái giá phải trả đấy là... tính mạng con người.


Đối tượng Phan Thanh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: phapluatplus.vn

Đối tượng Phan Thanh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: phapluatplus.vn

- Ngày 7/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thanh Hùng (SN 1978, Quảng Trạch) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Phạm Thị Hoa, vợ của Hùng.

Theo điều tra, vào chiều ngày 4/2 (tức 26 Tết), giữa vợ chồng Hùng và chị Hoa đã xảy ra cãi vã. Đến tối cùng này, Hùng tiếp tục gây gổ, chửi bới chị Hoa. Trong lúc nóng giận, Hùng đã đi vào nhà lấy chai thuốc trừ sâu rồi bóp cổ ép chị Hoa uống xong rồi lên giường đi ngủ.

Do uống phải một lượng lớn thuốc trừ sâu nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận hành vi và cho rằng đã uống quá chén nên không làm chủ được bản thân.


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

- Tại Ninh Bình, một vụ án giết vợ với lý do hết sức ngớ ngẩn, nguồn cơn của sự cãi vã bắt đầu từ lý do vợ đòi đi chơi với cơ quan.

Được biết, do không thấy 2 vợ chồng là chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1981, nạn nhân) và anh chồng Trần Văn S. (sinh năm 1978, nghi phạm) đón con, đến khoảng gần 21h ngày 5/3, nghĩ có chuyện chẳng lành nên người thân của vợ chồng anh S. – chị H. đã phá cửa. Khi vào trong thì phát hiện chị H. nằm chết gục trên vũng máu. Lúc này những người có mặt vội gọi điện thông báo cho công an phường Ninh Bình.

Mọi nghi ngờ lúc này đổ dồn vào Trần Văn S., chồng của chị H. và là người cuối cùng rời khỏi nhà vào buổi chiều.

Theo những nghi vấn mà người dân nơi đây đưa ra, nhiều khả năng vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. “Tôi có nghe kể, vào trước hôm xảy ra vụ án mạng vài ngày, cơ quan của chị H. có tổ chức đi lễ ở Yên Tử - Quảng Ninh. Giữa hai vợ chồng này đã xảy ra cãi cọ khi anh chồng không đồng ý cho vợ đi với lý do công việc nhà bận rộn, con cái. Vì là việc riêng của gia đình họ nên hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai dám khuyên bảo can ngăn. Rất có thể sau khi đi về giữa hai người lại tiếp tục mâu thuẫn nên trong lúc nóng giận anh S. có thể đã không giữ được mình”, Một người dân chia sẻ.

Về nghi phạm Trần Văn S., theo một số người dân cho biết đến chiều ngày 6/3 người ta phát hiện ra chiếc xe của S. ở địa phận xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Tiếp đó một hộ chài lưới phát hiện S. đang chới với giữa sông Bôi – nơi tiếp giáp giữa xã Ninh Giang với huyện Gia Viễn nên đã vớt lên. Hiện chưa rõ đối tượng có ý định tự tử hay bỏ xe lại bơi qua sông trốn để đánh lạc hướng điều tra. Đối tượng sau đó được di lý về công an Tỉnh Ninh Bình để tiến hành xác minh làm rõ.

- Tại Quảng Ngãi, chỉ vì số tiền 1,1 triệu đồng bị cho là "bất minh" trong tài khoản của vợ, người chồng tội nghiệp đã không làm chủ được mình, dẫn đến mất mạng dưới chính bàn tay của vợ.


Bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo tại phiên tòa.

Cầm thẻ ATM của vợ đi kiểm tra tài khoản thì phát hiện trong thẻ có số dư 1,1 triệu đồng. Cho rằng đây là số tiền thiếu minh bạch nên Minh về phòng trọ gằn giọng truy vấn vợ về số tiền “bất minh” đó.

Dù được vợ giải thích đó là số tiền trợ cấp thất nghiệp sau kỳ nghỉ sinh nhưng Minh vẫn không tin, mà càng củng cố thêm nghi ngờ vợ giấu tiền tiêu riêng. Hai bên bắt đầu “khẩu chiến”.

Giận vợ, Minh dắt xe ra khỏi phòng rồi bế đứa con với ý định sẽ về quê sinh sống. Vợ không đồng ý nên chạy tới giành con với chồng nhưng bị Minh tát nhiều cái vào mặt và đuổi Tứ ra khỏi nhà.

Buồn tủi, Tứ lên gác xếp quần áo dọa bỏ đi nơi khác thì Minh cũng đi theo đá vào lưng vợ. Tứ quay xuống phòng trọ tay trái ôm con, còn tay phải cầm dao Thái Lan dài 30cm với ý định nếu Minh giành con với mình thì Tứ sẽ tự tử.

Thấy vợ cầm dao, Minh chạy tới bếp lấy chày đâm tiêu rồi lao vào giành con với vợ. Trong lúc giằng co, Minh cầm chày đập vào đầu vợ nhiều cái khiến Tứ đau đớn. Không làm chủ được bản thân, Tứ vung dao đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của chồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa tuyên xử Tứ 18 tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.