Phẫn nộ vụ hàng trăm bát hương bị đập nát: Cả nghĩa trang rì rầm cúng khấn

| Xã hội

GiadinhNet- "Một người không thể đập phá hàng trăm bát hương trong một đêm như vậy được. Trong phần lăng mộ, chỉ có bát hương bị đập còn các đồ thờ khác thì còn vẹn nguyên", một người dân nhận định.

Chiều 7/4, trở lại khu dân cư Kha Lâm (phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng), câu chuyện hàng loạt bát hương bị đập phá ở nghĩa trang Kha Lâm vẫn tiếp tục nóng, đặc biệt sự tò mò của người dân về nguyên nhân của vụ đập phá này.

 

38 bát hương trong mộ phần dòng tộc họ Nguyễn đều bị đập hết
38 bát hương trong mộ phần dòng tộc họ Nguyễn đều bị đập hết

 

Ông Nguyễn Văn Triệu (74 tuổi, khu Kha Lâm 5, phường Nam Sơn, quận Kiến An) kể lại: "Khoảng 8 giờ sáng ngày thứ 6 (cách Thanh minh 2 ngày), vợ chồng cháu Phượng -con chị gái tôi- có ra nghĩa trang Kha Lâm thắp hương cho mẹ tại khuôn viên mộ họ Nguyễn. Khi tới nơi, nó sững sỡ phát hiện toàn bộ 38 bát hương (kể cả bát hương trên bia mộ tổ) nằm ngổn ngang trên nền đất.

Sợ quá, nó gọi điện ngay cho tôi báo sự việc. Nghe tin, tôi cũng giật mình. Suốt dọc đường từ nhà ra nghĩa trang, tôi lo lắng nghi ngợi không hiểu có chuyện gì với mồ mả nhà mình. Tới nơi, quả đúng những gì cháu Phượng nó báo, cả thảy 38 bát hương của dòng họ nằm la liệt, vương vãi khắp nơi. Cố kìm nén sự tức giận, tôi gọi điện báo cho chính quyền phường Nam Sơn và công an phường về sự việc. Khoảng hai tiếng sau, cả nghĩa trang đông kín người. Kẻ khóc, người than, người chửi bới rồi cả công an cũng có mặt phong tỏa hiện trường”.

 

Phần mộ có bát hương bị đập hiện chưa có người thay

Phần mộ có bát hương bị đập hiện chưa có người thay

 

Bà Hiền - vợ ông Triệu tiếp lời chồng: "Xâm hại gì thì xâm hại, riêng phần mồ mả là vấn đề tối kị. Trước ngày hàng trăm bát hương bị đập phá, chiều thứ 5, ông Liêm (người được giao nhiệm vụ trông nom phần mộ họ Nguyễn) còn ra đó dọn dẹp và chưa thấy có chuyện này. Giờ xảy ra chuyện, cả họ phải tập trung lo an vị bát hương mới. May mà trong họ có người nhà làm thầy cúng nên việc lễ tạ, an vị bát nhang cũng thuận lợi".

Cũng theo bà Hiền, việc phá hoại hàng trăm bát hương không thể một người có thể làm. Điều lấy làm lạ, chỉ có bát nhang bị đập phá, còn lục binh, đình hạc, lư hương khác để sát cạnh lại không bị phá.

 

Hai vợ chồng ông Triệu không giấu nổi bức xúc trước việc 38 bát hương của dòng họ bị phá hủy hoàn toàn.

Hai vợ chồng ông Triệu không giấu nổi bàng hoàng trước việc 38 bát hương của dòng họ bị phá hủy hoàn toàn.

 

Ông Triệu kể thêm: "Hầu hết nhà nào cũng bị đập hết bát hương. Duy có nhà ông Biên có gần 20 bát thì chỉ bị đập một nửa".

Tương tự như gia đình ông Triệu, chị Phạm Thị Thoan (45 tuổi, dâu trưởng một nhanh dòng họ Đỗ Doãn) ở tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An cho biết nhà có 17 bát hương trên phần mộ thì cả thảy bị đập nát hết.

Sau khi hỏi các cô, chú trong họ về việc khắc phục vụ việc, chị Thoan đã đi mua 17 bát hương mới và dùng lại phần cốt tro cũ và an vị bát hương. Cho dù trước đó 5 ngày, cả gia đình đã tập trung lo cúng Thanh minh trước cho các cụ song vì sự cố xảy ra nên cả họ thống nhất tổ chức làm tiếp cỗ cúng tại mộ cho yên tâm.

Chị Thoan cho biết thêm, từ lúc xảy ra bát hương bị đập đến giờ, chị cũng chưa thấy có điều gì bất thường xảy ra trong gia đình và dòng họ.

 

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.