Lời khai của nghi phạm chặn xe, chém người phụ nữ chở con nhỏ giữa đường
Pháp luậtGiadinhNet – Tại cơ quan điều tra, đối tượng La Đình Hợi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
GiadinhNet - Bằng các nghiệp vụ điều tra, cơ quan chức năng kết luận, kết quả giám định pháp y cho thấy không có dấu hiệu cháu D. bị xâm hại tình dục.
GiadinhNet – Tại cơ quan điều tra, đối tượng La Đình Hợi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
GiadinhNet – Sau hơn 2 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối chém dã man người phụ nữ chở con nhỏ giữa đường.
GiadinhNet – Chồng nạn nhân cho biết, kẻ gây án trước làm cùng công ty với vợ anh. Bản thân anh từng gặp người này nhưng không rõ vì sao đối tượng lại ra tay độc ác như vậy.
Sau khi làm quen trên mạng xã hội Facebook rồi nảy sinh tình cảm yêu đương, Đạt nhiều lần rủ bạn gái nhí đi chơi và quan hệ tình dục.
GiadinhNet – Sau khi ép người phụ nữ ngã xe giữa cầu, người đàn ông đã liên tục dùng dao chém vào đầu và người nạn nhân.
GiadinhNet - Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên sát hại ông Thăm để cướp tài sản.
Do yêu thợ sửa xe cuồng nhiệt nên nữ sinh lớp 8 nói dối mình đã 17 tuổi.
GiadinhNet - "Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa. Mong mọi người để mẹ con tôi được bình yên, tĩnh tâm trong thời điểm này", chị Y. cho biết.
"Quý bà" cùng 2 thanh niên từ TP.HCM xuống Vĩnh Long đòi tiền nhưng con nợ không có tiền trả nên ba người này bắt lên ô tô chở đi TP.HCM.
Biết “con mồi” đã “cắn câu” và đến điểm hẹn như đã nói chuyện trên facebook, đối tượng bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc và tống tiền nạn nhân.
Nguyễn Nhựt Linh, 32 tuổi, đến rủ người yêu đi chơi thì bị em trai cô gái phản đối nên rút dao bấm đâm chết thanh niên 20 tuổi trong lúc ẩu đả.
Nghe Loan hô hoán khi ẩu đả với nhóm ca hát ồn ào ở cùng dãy nhà trọ, Chiến chạy sang bênh vực rồi rút dao đâm chết anh Duy.
Lee Hyeong Won khai ở Hàn Quốc hành nghề dược sĩ và sang Việt Nam nhiều lần, do thiếu tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào nhà nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Dương tìm mua cần sa rồi chia nhỏ mang ra các cổng trường trung học để bán cho học sinh. Sau nhiều ngày mật phục, cảnh sát bắt được nghi phạm buôn hàng cấm.
Để được chiêm ngưỡng và mua chiếc hồ lô đổi màu bằng đồng đen giá 15 tỷ đồng, anh S. đã phải đặt cọc số tiền 500 triệu. Vẫn chưa thấy báu vật đâu thì anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Thuỳ làm giám đốc công ty ở huyện Củ Chi, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP HCM bắt giam về hành vi Buôn bán trái phép chất ma tuý, ngày 3/1.