Hà Giang: Kẻ sát hại vợ trong lúc chờ ly hôn ra đầu thú
Pháp luậtGiadinhNet- Sau nhiều giờ lẩn trốn, nhận thức không thể thoát tội, Ma Văn Tuân (30 tuổi) đã tới cơ quan công an đầu thú.
Thi thể được phát hiện trên vách đá xa khu dân cư, trong trạng thái phân hủy nặng, thâm tím, bốc mùi, đầu bị rời ra.
GiadinhNet- Sau nhiều giờ lẩn trốn, nhận thức không thể thoát tội, Ma Văn Tuân (30 tuổi) đã tới cơ quan công an đầu thú.
Ban đầu ông kiện bà đòi hơn 128 triệu đồng tiền mà ông cho rằng đã bỏ ra mua giùm bà các vật dụng sinh hoạt, sau đó ông rút lại yêu cầu, chỉ còn đòi gần 1,8 triệu đồng…
Đối tượng Cần thuê giang hồ với giá 50 triệu đồng từ Sài Gòn xuống Trà Vinh khống chế cha vợ, bắt cóc con gái ruột của mình.
Trên đường trốn khỏi nhà chồng, Kiều được một người đàn ông giúp đỡ, yêu thương.
GiadinhNet- Đang trong thời gian chờ tòa giải quyết thủ tục ly hôn, chị Hoa đã bị chồng xuống tay giết hại.
Khi bé gái 6 tuổi vừa tan trường, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đến dụ dỗ, chở đến chỗ vắng giở trò đồi bại.
Bé sơ sinh tử vong là do suy hô hấp vì bị nhét giấy vệ sinh vào miệng, có dấu hiệu bị sát hại.
GiadinhNet - Ước ao sẽ thay đổi cuộc sống khi lấy chồng nước ngoài, chị H chấp nhận theo hai người hàng xóm qua Trung Quốc lấy chồng. Khi cuộc sống hôn nhân gặp nhiều sóng gió, khó khăn, chị tìm cách trốn về Việt Nam, làm đơn tố cáo hàng xóm sau 10 năm bị lừa bán.
Sau khi tuyên bố vỡ nợ, ông Đính và bà Hảo đã ra tòa xin ly hôn, bán nhà chuyển sang nơi khác sống, tuy nhiên vẫn ở cùng nhau.
Khi anh T. vừa rút 10 triệu đồng từ cây ATM ra thì Cường tiếp cận dùng ớt trét vào mắt để cướp tiền. Anh T. chống trả hô hoán rồi cùng người dân khống chế bắt giữ đối tượng Cường và tang vật giao công an.
Cú ngã khiến ông Phan Văn Vĩnh bị sưng ở phần trán, 3 luật sư của ông Vĩnh có mặt tại bệnh viện trong ngày hôm nay xác nhận với chúng tôi.
GiadinhNet - Trước những chứng cứ và tài liệu thu thập, Chứ đã thừa nhận bản thân ra tay sát hại nạn nhân để cướp hơn 20 triệu đồng.
Công an TP Lạng Sơn vừa bắt quả tang 5 thanh niên đang sử dụng ma túy trong một khách sạn hàng sang tại địa phương.
Do nhớ con nên chị T. đã tìm về nhà Rít nói chuyện mong được đưa 2 con đi cùng cho tiện chăm sóc. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra cự cãi; hậu quả, người vợ bị chồng đâm vào cổ tử vong, em trai chị T. cũng bị chém trọng thương. Hung thủ sau khi gây án đã đi báo tin rồi tự sát.
Tỉnh giấc vì bị chém, bà Quế hô hoán, chống cự và tiếp tục bị Quân tấn công khiến chịu tổng cộng 23 nhát đâm.
Đặt phòng cho vợ chồng Việt kiều lưu trú, Tài sau đó quay lại nói quản lý khách sạn mở két sắt của họ lấy trộm 10.000 USD vì "được ủy quyền".