Vụ chủ quán cà phê bị sát hại: Nạn nhân ôm cổ đầy máu chạy ra đường kêu cứu
Pháp luậtBà Thảo chạy từ trong quán cà phê ra đường được một đoạn khoảng 15m, tay ôm cổ đầy máu kêu cứu rồi nằm gục trên vỉa hè, một nhân chứng, chứng kiến kể lại sự việc.
GiadinhNet - Biết mình bị truy nã về tội “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trương Huy Kiên (49 tuổi, ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã thay ảnh của mình vào chứng minh thư của một người bạn đã mất từ lâu rồi lẩn trốn cơ quan chức năng suốt 12 năm.
Bà Thảo chạy từ trong quán cà phê ra đường được một đoạn khoảng 15m, tay ôm cổ đầy máu kêu cứu rồi nằm gục trên vỉa hè, một nhân chứng, chứng kiến kể lại sự việc.
Bị chủ quán nước ở Bình Dương chống trả quyết liệt khi giật sợi dây chuyền vàng, nam thanh niên đâm gục nạn nhân rồi tẩu thoát.
Trong lúc mẹ và vợ mình đang lớn tiếng cãi vã, anh con trai rút kiếm truy sát mẹ đẻ và em gái.
Đến gặp đàn em "hỏi tội" vì làm một bạn nữ khóc, nam sinh lớp 12 ở Sóc Trăng đã bị thương trong cuộc ẩu đả.
Đi đòi tiền nhưng không được trả, Bà Thảo sau đó tổ chức cùng nhiều người theo dõi và bắt cóc bà Hoa, di chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau, giam lỏng 7 ngày để đòi nợ.
GiadinhNet - Ngay từ nhỏ, P.T.H (SN 2003, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) đã phải gánh chịu nỗi bất hạnh khi cháu bị thiểu năng trí tuệ. Lớn lên, H lại càng thiệt thòi hơn khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha. Những tưởng số phận trớ trêu đã an bài, nhưng đau đớn hơn, mới đây H lại bị gã hàng xóm ngang tuổi cha mình nhiều lần dụ dỗ, giở trò đồi bại.
Oanh nhận mình có quan hệ với lãnh đạo các bộ ban ngành, có thể chạy thầu xây dựng cho nhiều công ty ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình... rồi lừa đảo chiếm hơn 4 tỷ đồng.
Công an Đắk Lắk kiểm tra 4 phòng của quán karaoke Galaxy thì phát hiện 21 nam, nữ có biểu hiện phê ma túy.
GiadinhNet - Nghi can điều khiển ô tô đâm vào đám tang khiến nhiều người bị thương được xác định là Phạm Thế Anh (SN 1984) hiện đang bị lực lượng chức năng truy bắt.
Hai nhóm giang hồ ở Thanh Hoá loạn đả khiến 5 người bị thương và gây náo loạn bệnh viện thành phố.
Thời điểm nữ sinh viên 21 tuổi vượt cạn rồi vứt đứa trẻ từ căn hộ ở tầng 31 chung cư, bạn trai cô này cũng có mặt nhưng không biết sự việc. Anh này khai mới yêu bạn gái một tuần.
Nữ nhân viên tới cửa hàng Viettel ở quận Thủ Đức, TPHCM để làm việc thì phát hiện chiếc két sắt chứa nhiều tài sản đã bị đánh cắp.
GiadinhNet - Vụ việc một trẻ sơ sinh bị ném từ tầng cao chung cư ở Linh Đàm xuống đất tối 18/10 gây xôn xao dư luận. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định được một nữ sinh viên 21 tuổi (quê Quảng Bình) là nghi phạm chính.
Lãnh đạo khoa nơi nữ sinh V.A đang theo học chia sẻ, đơn vị rất bất ngờ khi nghe được thông tin vụ việc. Trong quá trình học tập tại trường, nữ sinh này được đánh giá là hiền lành, nhiệt tình, hát hay. Thời gian gần đây nữ sinh này nghỉ học không có lý do.
Sau khi bị sát hại, thi thể người đàn ông 46 tuổi bốc mùi trong phòng trọ ở huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nam thanh niên 29 tuổi.
Trước khi chia tay, đối tượng đâm trọng thương người yêu cũ từng lừa đảo, dùng chứng minh thư, thẻ sinh viên giả đặt tại các hiệu cầm đồ nhằm vay tiền tiêu xài nên đã bị gia đình chị T. quyết liệt ngăn cấm.