Hai tên cướp dùng búa tấn công người đi đường ở Vũng Tàu
Pháp luậtÁp sát dùng búa đánh vào đầu, Dinh và Khang khống chế nạn nhân đến nơi vắng vẻ lột sạch tài sản trên người.
Nam thanh niên 29 tuổi ngụ Vĩnh Long đến quán cà phê tại huyện Long Hồ tìm "gái vui vẻ", rồi gặp thiếu nữ chỉ mới 14 tuổi và cưỡng hiếp nạn nhân.
Áp sát dùng búa đánh vào đầu, Dinh và Khang khống chế nạn nhân đến nơi vắng vẻ lột sạch tài sản trên người.
Đối tượng Tuất đã lợi dụng việc mình đại úy công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng tiền "chạy việc" cho con em của hai gia đình.
Hiện trường có dấu chân của người đi tất song không giúp cảnh sát Trung Quốc phá án cho tới khi giám định tìm ADN trên chiếc tất bẩn.
GiadinhNet – Do có to tiếng với nhau 1 năm trước về việc dẫn nước vào ruộng lúa, Nguyễn Văn Tiến đã ra tay truy sát nhiều người để trả thù.
Nghe lời bạn tình, Thu đến khu vực biên giới để mua gần 10.000 USD giả của một người Campuchia để mang về An Giang bán với giá hơn 50 triệu đồng.
Ông trùm bị bắt giữ khi đang vận chuyển lượng lớn ma túy, thuốc lắc từ TP HCM về Phan Thiết cung cấp cho các dân chơi.
Đến nhà người yêu là Nguyễn Thị Ngọc dự sinh nhật, nhưng Nguyễn Đức Vinh lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát với Ngọc. Thấy em gái và bạn trai xô xát, anh Nguyễn Xuân Thịnh vào can ngăn thì bị Vinh dùng dao nhọc đâm tử vong.
Sau một thời gian tích cực điều tra, cơ quan cảnh dát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Thị Thu, (SN 1976, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Lưu hành tiền giả”.
Cầm khẩu súng dùng để bắn chim, Trọng nhằm vào người đang đi đường rồi bóp cò.
Lân la tới khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội), người đàn ông rủ bé trai 13 tuổi quan hệ đồng tính.
Lợi dụng chị Phương vào bên trong cửa hàng thuốc tây, người đàn ông 57 tuổi ngụ Vĩnh Long đã mở cốp xe của chị này trộm 45 triệu đồng.
GiadinhNet – “Sau khi thấy Nguyên bị đâm liên tục, tôi liền lao thẳng vào hung thủ và vật lộn để cứu vợ chồng và con của Nguyên. Hung thủ là một kẻ to cao, rất may dưới nền nhà trơn do máu nên tôi đã ghì được đầu hung thủ xuống gầm ghế, sau đó hắn vùng vẫy và trốn thoát ra ngoài”, ông Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
Đứa con trai phạm tội giết người đã hơn 10 năm, người cha khốn khổ không gom được tiền án phí cho con, đã phải viết giấy khất nợ với trại giam.
HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Nguyễn Minh Nhựt từ 22 năm xuống còn 18 năm tù với 2 tội.
Bố mẹ chia tay nhau từ nhỏ, nên cháu N. được gia đình nhà bác cưu mang nuôi ăn học. Tuy nhiên, khi ông Lý (bố cháu N.) đi làm xa về thì bắt cháu N. về nhà ở với mình. Ở với bố được 3 hôm thì xảy ra sự việc cháu N. bị dao cứa đứt cổ họng dẫn đến tử vong.
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận, do không muốn con gái đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm Trung thu, nên bắt con ở nhà. Do con cãi lại nên nghi phạm đã không kìm chế được cơn nóng giận, vớ lấy con dao rồi cắt một nhát vào cổ con gái.