Nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang tử vong
Pháp luậtSau 3 ngày điều trị tại bệnh viện do uống thuốc diệt cỏ, nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại Tiền Giang đã tử vong.
Chuyện xảy ra cách đây 15 năm, trở thành nỗi ám ảnh của không chỉ gia đình nạn nhân mà cả kẻ gây ra tội ác...
Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện do uống thuốc diệt cỏ, nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại Tiền Giang đã tử vong.
Khi làm việc với công an, Châu lý giải việc giả danh công an nhằm mục đích chọc bạn cho vui và cũng chưa nhận tiền.
GiadinhNet - Có tuổi trẻ, có sức khỏe nhưng An và Hiền không chí thú làm ăn mà trượt dài vào nhiều tệ nạn của xã hội. Thiếu tiền ăn chơi, 2 đối tượng này đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.
GiadinhNet - Với bản tính lì lợm cùng cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, Lỳ (quốc tịch Lào) đã nhiều lần tìm cách tuồn ma túy qua biên giới bán kiếm lời. Trong lúc vận chuyển hàng với số lượng lớn, Lỳ đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng và bị bắt khi chuẩn bị giao dịch 10 bánh heroin cùng 1kg ma túy đá.
Sau khi dùng hung khí đánh vào đầu vợ, Lương tiếp tục chém nhiều nhát khiến mẹ đẻ tử vong rồi tự gây tổn thương cho mình bằng cách đâm nhiều nhát vào bụng hòng tự sát.
Ba người đàn ông ở Nghệ An mang 18.000 viên ma túy tổng hợp vào một khách sạn ở Hà Tĩnh và đang chờ đối tác đến giao dịch thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Sáng 19-9-2018, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã phối hợp với Công an xã Mỹ Thủy giải cứu thành công 3 cháu nhỏ, bị bố đẻ nhốt ở cùng phòng ngủ trên tầng 2 để đốt nhà tự thiêu.
Tính đến ngày 9-9, đã có 4 đối tượng liên quan trong đường dây bị bắt giữ, tất cả đều có tiền án, tiền sự, từng nhiều lần vào tù ra tội.
Sau khi chém tình địch trọng thương vì tán tỉnh bạn gái mình, Phong còn tạo “bơm xăng” ném vào nhà anh trai người yêu.
GiadinhNet - Các vết thương trên cơ thể của nạn nhân đã ổn định, sức khỏe dần phục hồi nhưng tinh thần thỉnh thoảng vẫn bị khủng hoảng và sợ hãi, ám ảnh.
Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của anh Trung đã chạy ra xem thì phát hiện nạn nhân gục ngã xuống đường, với nhiều vết máu và tử vong sau đó.
Chồng đang thụ án vì ma túy, thay vì tu chí làm ăn, Huyền nối gót theo chồng. Khi người phụ nữ này đang thực hiện giao dịch mua bán ma túy thì bị công an ập vào bắt quả tang.
Người con gái về nhà tá hỏa thấy mẹ đã tử vong, người cha nằm thoi thóp với nhiều vết cắt trên tay.
Trong lúc quay ra xe để về, anh Dũng (Thanh Hóa) bị nhóm 6 thanh niên bịt mặt áp sát và chém tới tấp khiến thủng bụng.
Lê dùng clip nhạy cảm đe dọa người phụ nữ 47 tuổi, cưỡng đoạt 19 triệu đồng cùng một số nữ trang của nạn nhân.
Sau khi hiếp dâm chính con ruột của mình, Hiền đã đe dọa không cho cháu nói với ai, nếu lộ chuyện sẽ không cho đi học.