Hỗn chiến chết người vì nghi sàm sỡ chị vợ trong đám cưới
Pháp luậtCho rằng ông Phước sàm sỡ chị vợ mình, Đùa xông vào đánh dằn mặt. Kết thúc cuộc ẩu đả, ông Phước mất mạng còn Đùa phải đối mặt với bản án chưa biết ngày về.
Các chuyên gia cho rằng việc đưa bao cao su cho kẻ phạm tội trong tình huống này là lựa chọn sáng suốt của người bị hại nhằm bảo vệ bản thân, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của mình, tránh những nguy cơ về lây nhiễm bệnh tật, đồng thời không ảnh hưởng đến cấu thành tội phạm đối với người phạm tội.
Cho rằng ông Phước sàm sỡ chị vợ mình, Đùa xông vào đánh dằn mặt. Kết thúc cuộc ẩu đả, ông Phước mất mạng còn Đùa phải đối mặt với bản án chưa biết ngày về.
Sáng 10/7, người nhà nạn nhân cho biết, trước khi tự thiêu người đàn ông này đã dùng dao cứa vào mặt nữ nạn nhân khiến chị này phải khâu gần 20 mũi. Ngoài vết thương trên, người này còn bị bỏng 60%.
GiadinhNet - Ân hận, day dứt, xen lẫn những giọt nước mắt muộn màng, đó là hình ảnh của Y Nơn H’Mốk (kẻ đã giết và chôn xác vợ) sau vườn nhà suốt 10 năm mới bị phát hiện. Tại phiên xử ngày 9/7, Y Nơn H’Mốk tỏ ra ân hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Bản án 18 năm tù là cái giá phải trả cho hành vi độc ác mà hắn đã gây ra.
Rạng sáng, nghi can xông thuốc mê vào nhà dân rồi phá khóa cửa, đột nhập vào trong để trộm tài sản.
Khi công an ập vào căn nhà nghi ngờ ông Trường giết hàng xóm rồi giấu xác trong lu, nghi phạm này bình thản nói: "Thượng đế đã giao xác bà Phận cho ta quản lý thì ta phải có nhiệm vụ giữ xác trên. Không ai được đụng vào".
Mặc kệ những tiếng khóc khổ đau, những gương mặt giận dữ, Tình vẫn bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ.
Nhiều năm nay, một mình bà H. phải tần tảo làm thuê làm mướn quần quật để kiếm tiền nuôi chồng bị bệnh thần kinh. Bà cam chịu ở cùng, chăm sóc chồng bất chấp việc mỗi lần lên cơn, người đàn ông này có thể đốt nhà, đánh đập bà vô cớ.
Bị chồng đánh và chửi bới khi đang chuẩn bị làm giỗ cho bố chồng, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã trói chồng lại rồi dùng chiếc áo sơ mi siết cổ chồng đến chết.
Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu nên cả 2 cự cãi lớn tiếng dẫn tới đánh nhau. Bất ngờ, người đàn ông dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người ông Xanh khiến tử vong rồi gọi điện báo cho chủ nhà nói mình đã giết người sau đó tẩu thoát.
GiadinhNet - Thời điểm căn nhà khóa trái cửa số 179/2 đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM) bốc cháy, camera an ninh ghi lại cảnh 2 người lạ mặt mặc áo mưa xuất hiện phía bên ngoài cửa có những hành vi bất thường...
Sau khi đâm chết anh Cường tại lễ báo hỷ, Phan Công Hoài đã đến công an đầu thú. Tại phiên tòa hôm nay, vợ nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
"Tôi xin lỗi gia đình bị hại... Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản", Tình nói sau khi biết mình bị đề nghị án tử hình.
HĐXX cho rằng hành vi của Tình là đặc biệt nghiêm trọng, nhẫn tâm, sát hại cùng lúc nhiều người, nên chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên án tử hình đối với bị cáo 18 tuổi.
Nam có gương mặt hiền, kiệm lời và tỏ ra hối hận vì ném mìn vào trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình khiến 3 người bị thương.
Tên trộm thò tay qua cửa kính ôtô lấy ví và điện thoại iPhone của nạn nhân rồi bỏ chạy nhưng bị trinh sát truy đuổi, khống chế.
GiadinhNet - Mẹ bé Nhật Linh cho rằng, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, nhưng tội cố ý giết người, giết người để thoả mãn thú tính và che đậy tội ác cho bản thân thì không thể tha thứ được.