Bồi thường hơn 2 tỷ đồng chỉ vì... một yêu cầu sai!
Pháp luậtYêu cầu tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản của chồng trong lúc làm thủ tục ly hôn, người phụ nữ phải bồi thường hơn 2 tỷ đồng.
Rạng sáng 6/6, Đoàn 2 liên ngành văn hóa xã hội kết hợp cùng phòng PC45 TP.HCM tiếp tục truy quét các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.
Yêu cầu tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản của chồng trong lúc làm thủ tục ly hôn, người phụ nữ phải bồi thường hơn 2 tỷ đồng.
Đến chơi đúng thời điểm bạn gái và em chồng cũ xô xát, anh T sau đó suýt mất mạng vì nhát kiếm “tình thù”.
Bực tức vì bị ông Hoàng chạy theo ôm cổ đòi đánh nhau, ông Lang xô ngã người đồng nghiệp bán vé số xuống đường nhựa gây chấn thương vùng đầu.
Chia sẻ với chúng tôi, người thân gia đình nữ sinh cho biết, vụ việc khiến gia đình sốc và bàng hoàng, hiện gia đình đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
GiadinhNet - Theo lời khai của Hiếu, do nhìn thấy bức hình bạn gái cũ chụp chung với nam thanh niên khác trên Zalo nên ghen tuông và ra tay sát hại.
"Tôi thấy Hiếu đàng hoàng nên thương và cưu mang nó. Có gì ngon cũng cho, ốm đau tôi cũng mua thuốc...", ông Dũng chia sẻ.
GiadinhNet - Để thực hiện ý đồ, Quyền xuống bếp chuẩn bị 1 thanh sắt dài khoảng hơn 70cm làm hung khí.
GiadinhNet - Chiều 5/6, HĐXX vụ án xét xử BS Hoàng Công Lương đã chính thức công bố quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKS TP Hoà Bình để thực hiện, làm rõ 6 yêu cầu.
Thấy bạn từ TP HCM lên chơi chở valy và nhiều bịch nylon có khả nghi, nam thanh niên ở Tây Ninh trình báo cảnh sát.
Phát hiện cô gái 27 tuổi chăn dê một mình dưới chân núi, gã công nhân ở An Giang đòi quan hệ tình dục nhưng không được nên đã sát hại nạn nhân rồi thỏa mãn dục vọng.
Giữa đêm, Bi mượn xe để đi mua thuốc lá nhưng không được mẹ đồng ý. Thanh niên 20 tuổi nghi đã dùng dao đâm mẹ tử vong rồi ra công an đầu thú.
Quá trình nói chuyện với bác họ, Giang cho rằng bà Thu mắng bố mình nên nảy sinh ý định trả thù… rồi gây ra vụ truy sát kinh hoàng trong đêm.
GiadinhNet - Chỉ vì ghen tuông một cách mù quáng, trong lúc không giữ được bình tĩnh, Đỗ Văn Quyền đã nhẫn tâm sát hại vợ ngay trên giường ngủ...
GiadinhNet - Ngày 5/6, theo nguồn tin riêng của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, có hai quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, cư trú quận 1 TP HCM).
Tối 4/6, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã đưa Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) về xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh để tìm phần thi thể còn lại của chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) được phi tang tại đây.
Sau khi mang hình hài phụ nữ, Nhựt liền lấy tên người chị gái của mình là Trần Thu Thảo làm “nghệ danh”. Sau đó, Nhựt trở thành dancer (vũ công) cho các quán bar, sàn nhảy.