Đổ gần 10 lít xăng đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự vì cho rằng bị 'xử ép'?
Pháp luậtTrần Công Xuân cho rằng đội trưởng cảnh sát hình sự “xử ép” đàn em của mình nên cho người đổ 10 lít xăng trước nhà đội trưởng rồi phóng hoả.
GiadinhNet – Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, nam thanh niên 32 tuổi đã dùng dao chém mẹ đẻ, em trai và anh rể trọng thương.
Trần Công Xuân cho rằng đội trưởng cảnh sát hình sự “xử ép” đàn em của mình nên cho người đổ 10 lít xăng trước nhà đội trưởng rồi phóng hoả.
GiadinhNet - Trong lúc nói chuyện tại điểm hẹn, Phúc bất ngờ dùng loại súng ngắn dạng súng bắn đạn chì, bắn về phía anh H, khiến nạn nhân gục tại chỗ và sau đó tử vong.
Clip dài 48 giây được đăng lên mạng xã hội với nội dung cho rằng nhóm Youtuber đang quay clip đăng youtube thì "không hiểu sao bị CSGT đánh, đá vào đầu".
Thấy vợ cũ đang ngủ cùng với đầu bếp, Họp đóng cửa dùng dao đâm chết người này.
Tối 27/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự Trần Ngọc Giàu (SN 1997, cư trú phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Cướp tài sản".
Người đàn ông đang ngồi nhậu thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy xông đến chém. Hậu quả, người đàn ông tử vong sau đó.
Thấy chiếc xe máy ở khu vực để xe UBND huyện Thống Nhất còn cắm chìa khóa, đối tượng liều lĩnh giở trò "2 ngón" lấy trộm xe, mang bán được 1,5 triệu đồng để tiêu xài.
Phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với đầu bếp của quán nhậu là anh Nhựt, Họp đã ra tay sát hại anh Nhựt, dùng dao chém chị Mai rồi tự tử.
Dương Tấn Hậu đối diện với khung phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 30/3.
Chị Hoa đã gửi đơn tố cáo ông Đ. hiếp dâm con gái mình nhiều lần lên cơ quan công an.
Tổng giám đốc từng liên quan vụ nữ nhà báo bị phạt tù được xác định lừa đảo hàng trăm người với số tiền hơn 160 tỷ đồng.
Bước đầu cơ quan chức năng nhận định có thể nguyên nhân vụ án mạng này là do mâu thuẫn ghen tuông tình ái.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà vẫn phải còm cõi chường mặt ra chốn công đường đến ba lần để chứng kiến thằng con trai cũng đã ở cái tuổi xế chiều bị đưa ra xét xử vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Nước mắt người mẹ đã cạn khô, con đường hoàn lương của thằng con quý tử đã không còn nữa và ngày về chắc gì bà đã còn có mặt trên cõi đời này.
Nhân viên quán nhậu đã phát hiện đầu bếp của quán tử vong, còn vợ chồng chủ quán thì trong tình trạng bị thương nặng.
Những năm đầu Thế Kỷ XX, cuộc truy lùng tên tướng cướp máu lạnh Thịnh "mắt ma” đã thực sự khiến công an các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang và TP Hà Nội phải “căng não”. Với bản chất của 1 tên lưu manh “từ trong máu”, y đã gây ra những tội ác tày trời với kịch bản gần như hoàn hảo, thế nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước pháp luật.
Trước khi gây án với bé gái, ông Chăn có nhiều dấu hiệu bất thường như không chịu uống thuốc, kêu đau đầu, khó đi vào giấc ngủ.