Tạm giữ bảo mẫu đánh đập, đày đọa trẻ mầm non tại Sài Gòn
Pháp luậtSau khi xuất hiện clip bảo mẫu trường mầm non tư thục Mầm Xanh hành hạ trẻ, hàng chục phụ huynh gửi con đã bao vây cơ sở này, công an đã tạm giữ bà Linh để làm rõ vụ việc.
“Xem clip, tôi không hiểu những người đánh trẻ có còn chút nhân tính nào hay không. Không thể chấp nhận tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu bức xúc.
Sau khi xuất hiện clip bảo mẫu trường mầm non tư thục Mầm Xanh hành hạ trẻ, hàng chục phụ huynh gửi con đã bao vây cơ sở này, công an đã tạm giữ bà Linh để làm rõ vụ việc.
Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã bắt Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) để làm rõ việc dùng dao sát hại bé trai 6 tuổi.
Bà Linh đã thừa nhận mình là người trong clip bạo hành trẻ. Được biết, ngoài cơ sở mần non tư thục Mầm Xanh, bà Linh còn là chủ của 1 cơ sở nuôi dạy trẻ khác ở Bình Dương.
GiadinhNet - Sau khi sử dụng ma túy, Huy có biểu hiện "ngáo đá" nên đã cầm dao phay chạy sang nhà hàng xóm liên tục chửi bới, đe dọa, điên cuồng tìm người đòi chém giết.
Hệ thống camera sẽ tự động kiểm soát, phân tích hình ảnh, cảnh báo thông minh, nhận dạng biển số xe, gương mặt...
“Con xin lỗi mọi người vì những gì con đã gây ra. Con biết hành vi dã man của mình đã khiến anh Hải chết, chú Nam bị thương tật đầy người. Con xin lỗi mẹ…”, Vũ hối hận.
Ngay sau khi báo chí phản ánh về trường hợp bạo hành trẻ em tại trường mầm non tư thục, công an quận 12, TP.HCM đã vào cuộc điều tra.
Hàng xóm cho biết họ thường nghe Thảo khóc vì bị đánh vào ban đêm nhưng chính quyền địa phương nói "không có gì".
GiadinhNet - Trong lúc chống trả đối tượng, anh Tuệ bị Huy dùng bóng điện tuýp đâm trúng cổ và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Cư Knia (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đêm ngày 25/11, đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1980, trú xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi dùng dao đâm tử vong một người đàn ông trên địa bàn xã Cư Knia.
GiadinhNet - Số phận hẩm hiu khiến bà Lữ Thị Khanh góa chồng khi tuổi đời còn khá trẻ. Vì xót thương cho người chồng quá cố nên bà ở vậy, không đi bước nữa. Những tưởng cuộc đời bà cứ thế trôi đi trong yên bình thì vào một ngày tháng 4/2016, vì tin lời người em rể, bà đã bị lừa bán qua bên kia biên giới làm vợ xứ người.
Trong lúc giằng co với bà nội của cháu bé, 2 người lạ mặt đã bị rơi lại chiếc dép cùng tờ giấy, hiện cơ quan Công an đã thu giữ số tang vật này để điều tra, làm rõ.
Trong lúc dọn dẹp Ngân tình cờ phát hiện bên trong gầm kệ của quầy hàng có một túi ni lông chứa gần 6,5 cây vàng sau đó Ngân lấy toàn bộ tài sản trên và mang đi cất giấu.
Tám gây án với chính người tình sau tối mặn nồng tại nhà riêng của bà này, cướp vàng, tiền và xe máy.
Thấy cô bạn gái mới quen đeo nhiều đồ trang sức giá trị, đối tượng Nhân đã lập tức rút dao khống chế, đe dọa để cướp tài sản.
Ông Hòa và mẹ kế cháu T. cho rằng, các vết bỏng trên người cháu T. là do cháu bất cẩn té vào bếp điện. Còn cháu T. một mực không khai ra các vết bỏng là do ai gây ra nên lãnh đạo xã Vĩnh Hòa Phú cho cháu T. về sống chung với ông Hòa.