Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ, ông Trần Đình Nhã – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban An ninh - Quốc phòng của Quốc hội, ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí và quản lý báo chí, Hội Nhà báo và Tổng cục DS - KHHGĐ - Bộ Y tế , các vị tướng, các nhà báo... và trên 100 sinh viên báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Chương trình này do ông Nguyễn Quốc Triệu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban chỉ đạo và nhà thơ Lê Cảnh Nhạc – TBT Báo GĐ&XH làm Trưởng Ban tổ chức.
 |
|
Ông Lê Cảnh Nhạc - Tổng Biên tập Báo GĐ&XH phát động Cuộc vận động viết báo và chương trình xã hội "Chúng con luôn bên mẹ". (Ảnh: Chí Cường) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Cảnh Nhạc xúc động: “Bên cạnh các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có biết bao phụ nữ khác trở về từ chiến tranh với những tổn thương mất mát mà không phải ai cũng hiểu được. Những nữ cựu chiến binh, những cô gái giao liên, thanh niên xung phong, dân quân du kích trở về từ đạn bom hay rừng thiêng nước độc. Vết thương trên da thịt và những cơn sốt rừng đeo đẳng cày nát tuổi thanh xuân.
Những cái tên “Xóm không chồng”, “Làng không có đàn ông” nhói vào từng con chữ trên mỗi dòng tin báo chí. Nhiều chị đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước, trở về từ bưng biền hay căn cứ cách mạng trong rừng sâu, đôi vai mảnh mai của họ lại tiếp tục gồng lên gánh vác những thiên chức xã hội, để tuột đi những cơ hội được làm mẹ, tuột đi quyền lợi của cuộc sống đời thường.
Có người mang trong mình đầy thương tích, lặng lẽ trở về, lặng lẽ sống, lặng lẽ lật mình trong tiếng thở dài của đêm đơn gối chiếc. Sẽ là đáng trách, đáng giận biết bao, nếu chúng ta không hình dung được, không cảm nhận được tiếng đêm lật mình lạnh lẽo ấy, để nhóm lên ngọn lửa tin yêu vào cuộc sống ấm áp tình người. Chúng tôi muốn thể hiện dưới hình thức một cuộc vận động có ý nghĩa, kết nối lương tâm người cầm bút với trách nhiệm xã hội cao quý, đầy ý nghĩa nhân văn, hơn là một cuộc thi viết báo nhằm phát hiện những tài năng báo chí.
Hãy gửi về cho chúng tôi, dù chỉ là thông tin về một số phận, một nỗi hoàn cảnh éo le hay một cảnh đời bị chìm vào quên lãng; Và cả những tấm gương sáng trong đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, những tấm lòng cao cả đã góp phần nhân lên cái đẹp trong xã hội chúng ta.”
Theo BTC, cuộc vận động viết báo và chương trình xã hội này chính là hành động thiết thực chào mừng 35 năm Ngày thống nhất đất nước, đồng thời phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc biểu dương cái tốt và các giá trị nhân văn. Ngoài ra, chương trình này còn nhằm mục đích tôn vinh các đơn vị, cá nhân có nhiều công lao chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ thương binh, liệt sỹ, người có công là phụ nữ; phát hiện các mẹ, các chị có nhiều khó khăn, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ; phát động phong trào “uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ.
 |
|
Ông Nguyễn Bá Thủy phát biểu tại Lễ phát động Cuộc vận động viết báo và chương trình xã hội "Chúng con luôn bên mẹ". (Ảnh: Chí Cường) |
Cuộc vận động viết báo “Chúng con luôn bên mẹ” được áp dụng cho tất cả mọi đối tượng là công dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài (trừ thành viên BTC và Ban giám khảo). Thể loại tham gia cuộc thi có thể là phóng sự, bút ký, ghi chép... phản ánh người thật, việc thật và chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dung lượng mỗi tác phẩm không quá 3000 từ và không hạn chế số lượng tác phẩm nhưng mỗi tác giả chỉ được dung một bút danh nhất định. Thời gian nhận bài bắt đầu từ 30/4/2009 đến 28/2/2010 tại Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội hoặc Báo điện tử giadinh.net.vn.
Các tác phẩm qua vòng sơ khảo được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo chế độ hiện hành. Cuộc vận động sẽ được tổng kết và trao tặng thưởng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4/2010 với 1 tặng thưởng hạng A trị giá 20 triệu đồng, 2 tặng thưởng hạng B trị giá mỗi tặng thưởng 10 triệu đồng, 5 tặng thưởng hạng C trị giá mỗi tặng thưởng 5 triệu đồng và 10 tặng thưởng khuyến khích với mỗi tặng thưởng trị giá 3 triệu đồng và nhiều tặng thưởng đặc biệt khác.
Chương trình xã hội “Chúng con luôn bên mẹ” cũng sẽ được tổng kết vào thời gian trên. Đây là một phần của chương trình “Mái ấm gia đình” do Báo GĐ&XH phát động. Chương trình quan tâm đặc biệt tới đối tượng Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ thương binh, mẹ liệt sỹ, người có công là phụ nữ. Chương trình được thực hiện nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và vận động tặng quà, thăm hỏi, xây nhà tình nghĩa, chăm sóc cho các đối tượng của chương trình. Ngoài ra, qua chương trình này, Báo GĐ&XH sẽ mở thêm chuyên mục “Chúng con luôn bên mẹ” trên cả báo giấy và Báo điện tử giadinh.net.vn
Trong khuôn khổ Lễ tổng kết 1 năm thực hiện chương trình vào dịp 30/4/2010, BTC dự kiến sẽ tổ chức đêm nhạc từ thiện mang tên “Hát về mẹ Việt Nam”. Trong đêm nhạc này, BTC sẽ trao tặng bằng khen và bảng vàng “Tấm lòng nhân ái” cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác từ thiện.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy nói: “Tôi rất hoan nghênh Báo GĐ&XH đã tổ chức Cuộc vận động viết báo và chương trình xã hội “Chúng con luôn bên mẹ”. Chương trình này thấm đẫm tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, có tính nhân văn sâu rộng, góp phần thiết thực vào công tác chăm sóc người có công. Đặc biệt đối tượng đề cập ở đây là phụ nữ, sự tri ân này càng có ý nghĩa hơn. Tôi cũng hoan nghênh Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Technocom đã chung tay cùng Báo GĐ&XH tổ chức chương trình có ý nghĩa này. Tôi hy vọng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Dân số - Y tế sẽ tích cực ủng hộ để chương trình thành công tốt đẹp.”
|

|
|
Các tướng lĩnh quân đội tại buổi giao lưu. (Ảnh: Chí Cường) |
* Trong khuôn khổ chương trình Lễ phát động, BTC cũng đã bố trí một chương trình giao lưu xúc động với các tướng lĩnh - những người đã từng vào sinh ra tử trong những năm tháng chiến tranh.
Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Thiếu tướng Vũ Trọng Kính, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Phạm Tuân đã tham dự buổi giao lưu. Họ đã từng khiến quân địch khiếp sợ nhưng trở về đời thường họ lại là những đứa con nhỏ nhoi trong vòng tay của người mẹ. Những tâm sự của họ cũng là những lời trần tình của những người con luôn hướng lòng mình về người mẹ thân yêu. Dù họ ở cấp bậc nào trong xã hội thì vị trí của người mẹ vẫn giữ vai trò quan trọng nhất.
Đ. Đ