Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện chồng mua xe để thuận tiện đưa đón nhân tình, vợ bình tĩnh lên kế hoạch khiến người chồng “trắng tay”

Thứ sáu, 19:26 24/03/2023 | Tâm sự

GĐXH – Khi tôi vừa bỏ kính, tháo khẩu trang, chồng tôi hốt hoảng, lắp bắp giải thích bọn họ vào nhà nghỉ chỉ là vì công việc của công ty.

Tôi lấy chồng gần 6 năm, có hai cậu con trai. Bé đầu 5 tuổi và bé thứ 2 vừa tròn 5 tháng. Chồng tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về hóa chất. Tôi là nhân viên ngân hàng. Sau vài năm tích cóp, chúng tôi đã mua được 1 căn chung cư rộng rãi ở Thủ đô.

Sau Tết, chồng tôi bàn với tôi mua 1 chiếc xe ô tô để tiện cho công việc kinh doanh của anh cũng như để che mưa che nắng cho con về quê cho đỡ vất vả.

Ban đầu, tôi không đồng ý vì quả thực nhà tôi chưa có dư nhiều tiền tiết kiệm. Nếu mua xe lại thêm khoản vay và tiền "nuôi" xe, chẳng khác nào thêm một đứa con nhỏ. Nhưng dưới sự thuyết phục của chồng, chúng tôi cũng quyết định trả góp một chiếc xe tầm trung để đi lại.

Phát hiện chồng mua xe để thuận tiện đưa đón nhân tình, vợ bình tĩnh lên kế hoạch khiến người chồng “trắng tay” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ ngày có xe, chồng tôi bỗng quan tâm đến ngoại hình một cách lạ thường. Anh hay chải chuốt đầu tóc, sơ vin và mua cả nước hoa để dùng. Thắc mắc về sự thay đổi ấy, tôi nhận được câu trả lời thẳng tưng từ chồng: "Mình đi ô tô gặp đối tác cũng không thể ăn mặc xuề xòa được. Ngoại hình chỉn chu cũng là một lợi thế trong công việc mà".

Thấy chồng nói vậy, tôi cũng không gặng hỏi nhiều. Tuy nhiên, hôm cuối tuần vừa qua, trong lúc đưa 3 mẹ con đi công viên chơi, tôi vô tình phát hiện có 1 thỏi son hàng hiệu đã dùng dở kẹt trong khe ghế phụ. Dĩ nhiên, thỏi son đó không phải của tôi. Tôi không dùng hàng xa xỉ như thế.

Từ thỏi son này cộng với những thay đổi khác lạ của chồng trong thời gian gần đây, tôi bắt đầu để ý chồng hơn.

Khi tôi đề nghị lắp camera hành trình trong xe, chồng tôi khăng khăng không đồng ý. Anh nói những người làm nghề lái xe mới cần, chứ xe chạy cá nhân thì không cần thiết. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ, chồng có gì đó giấu mình.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định thuê một bác làm nghề chạy xe ôm để theo dõi chồng 1 tuần xem có gì đó khác thường thật không. Hàng ngày, khi chồng đi làm, bác sẽ đi theo và đến đứng đối diện công ty chồng tôi. Nếu chồng tôi có gì bất thường, bác sẽ báo về cho tôi.

Và điều tôi không mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Chồng tôi thực sự đang ngoại tình với một nữ đồng nghiệp trong công ty. Hóa ra, anh ta nằng nặc đòi mua xe, không phải vì con như anh nói mà là để anh ga lăng với cô gái kia và thuận tiện cho việc ngoại tình của mình.

Buổi sáng, dù đã ăn ở nhà nhưng chồng tôi vẫn đi ô tô qua đón người phụ nữ kia. Hai người đi ăn sáng rồi chở nhau đi làm. Đến gần công ty, người phụ nữ kia sẽ xuống đi bộ một đoạn để tránh mọi người nhìn thấy. Một tuần 2 lần họ đi nhà nghỉ với nhau. Tất cả những việc làm đó, bác xe ôm đã chụp gửi cho tôi.

Biết chuyện, tôi vô cùng đau đớn. Nhìn những bức ảnh hai người họ tay trong tay tình tứ đi ăn sáng, cùng đi làm và đi nhà nghỉ với nhau, tôi như rơi xuống vực thẳm của nỗi đau. Và tôi không muốn giữ cuộc hôn nhân này thêm nữa.

Hôm ấy, khi nhận được tin của bác xe ôm, tôi ăn mặc chỉn chu, bắt xe đến đúng nhà nghỉ trên địa chỉ bác gửi. Dù đã biết trước mọi việc nhưng khi thấy chồng ôm ấp người phụ nữ khác, người tôi vẫn run lên bần bật như có một dòng điện chạy qua khắp cơ thể.

Tuy nhiên, tôi không lao vào đánh ghen, không khóc lóc, cũng không làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Tôi từ từ tiến lại phía hai người họ. Khi tôi vừa bỏ kính, tháo khẩu trang, chồng tôi hốt hoảng, lắp bắp giải thích bọn họ vào đó chỉ là vì công việc của công ty.

Trước những lời lẽ biện hộ ngớ ngẩn ấy, tôi chỉ cười khẩy. Dường như khi ấy, mọi lời nói của anh ta với tôi đều vô nghĩa. Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng và nói: "Anh không còn xứng đáng làm chồng của tôi, không xứng đáng làm bố của các con. Anh sẽ phải trả giá cho những việc mà mình đã làm".

Nói xong, tôi yêu cầu anh ta giao chìa khóa xe cho tôi. Chiếc xe đó tôi đồng ý mua là để anh ta đi làm kiếm tiền lo cho vợ con chứ không phải để anh đi cặp bồ.

Anh ta luống cuống nói tôi đang mất bình tĩnh, anh ta sẽ chở tôi về nhà. Nhưng tôi gằn giọng và nói rõ ràng với anh ta từng chữ một rằng, tôi đang rất tỉnh táo và tôi cần về nhà ngay, con tôi đang chờ mẹ ở nhà.

Trước sự cương quyết của tôi, chồng cũng đành đưa xe cho tôi lái về và anh ta bắt xe ôm đi theo sau.

Ngồi trên xe, tôi đã bật khóc. Những ấm ức dồn nén trước đó như được bung ra. Tôi đã cố bình tĩnh và tỏ ra rằng mình ổn, nhưng thật sâu trong tâm can, tôi không hề ổn chút nào.

Tôi vặn nhạc thật to để át đi từng tiếng nấc. Nước mắt nhòa đi nhưng tôi vẫn cố tập trung lái xe để về với con. Tôi phải thật mạnh mẽ để có thể đứng lên sau cú sốc này.

Về nhà, chồng luôn miệng xin lỗi và hứa chấm dứt quan hệ đó ngay. Nhưng tôi không thể nào tiếp tục chung sống với anh ta được nữa. Tuần vừa rồi, tôi đã đưa đơn ly hôn cùng những bằng chứng anh ta ngoại tình. Tôi thuê luật sư để giành quyền nuôi cả hai con. Tôi tin, mình sẽ thắng.

Tôi cũng gửi bằng chứng ngoại tình đó cho cả công ty anh ta và ả nhân tình để anh ta không còn mặt mũi nào đi làm và phải chịu kỷ luật của công ty.

Tôi yêu cầu anh ta bán xe, phân chia tài sản. Tôi sẽ khiến anh ta phải "trắng tay" vì đã phản bội vợ con và chà đạp lên hạnh phúc của gia đình. Anh ta sẽ mất tất cả vì anh ta đáng bị như vậy!

Phát hiện chồng sắp cưới có con riêng, cô gái vẫn quyết định lấy vì lý do không ngờPhát hiện chồng sắp cưới có con riêng, cô gái vẫn quyết định lấy vì lý do không ngờ

GĐXH – Khi biết Hùng có con riêng, Thúy lại như trút được gánh nặng tâm lý và nỗi sợ mà cô luôn lo lắng bấy lâu nay.

Vũ Phương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 5 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 9 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 13 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top