Phát hiện clip sex của nửa kia ngay trước thềm đám cưới

| Tâm sự

Người ta vẫn nói quá khứ chỉ là quá khứ, còn hiện tại là điều quan trọng nhất. Thế nhưng tôi hiện giờ đang bị những nỗi ám ảnh của quá khứ bủa vây. Tôi cũng không biết mình có nên tiếp tục đám cưới với người đàn ông tôi yêu không nữa.

Ngay khi vừa mới yêu nhau, anh ấy đã nói với tôi rằng trước đây anh ấy có một mối tình sâu đậm, nhưng vì nhiều lí do nên hai người không đến được với nhau. Sau đó cô gái ấy ra nước ngoài, còn anh sau những ngày tháng lao đao cũng nguôi dần tình cũ.

Tôi không bận tâm gì về chuyện cũ mà anh ấy kể, vì nói cho cùng ai chẳng từng có một vài mối tình trước khi kết hôn, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Điều quan trọng là hiện tại chúng tôi yêu nhau, cần có nhau, thế là đủ.

Anh yêu tôi và tôi yêu anh, đó là lý do cho một đám cưới sắp diễn ra vào cuối tháng này. Tất cả mọi khâu đã chuẩn bị gần như xong rồi. Thế rồi như một định mệnh, tôi đã vô tình dùng máy tính của chồng sắp cưới và không hiểu sao lại thấy cái clip ấy. Clip ghi lại cảnh ân ái của anh với một cô gái mà tôi đoán chắc là cô người yêu cũ của anh với đủ những tư thế oái oăm mà một cô gái trưởng thành như tôi vẫn không thể tưởng tượng ra. Tôi đã không đủ bình tĩnh để xem hết cái clip dài 17 phút ấy. Và giờ đây tôi cũng không còn đủ bình tĩnh để quyết định xem có nên cưới anh ấy nữa hay không.

Tôi biết là anh ấy đã từng yêu và yêu sâu đậm dài lâu thì chắc chắn đã vượt qua giới hạn. Thế nhưng nghĩ là một chuyện, thấy tận mắt lại là chuyện khác. Hình ảnh người chồng sắp cưới chỉn chu nhẹ ngàng của mình trần trụi bên một người con gái khác bỗng trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với tôi sau buổi chiều định mệnh ấy.

Tôi vẫn chưa nói chuyện này với anh, chỉ có điều tôi đã không còn tự nhiên như cũ. Tôi tìm cách tránh mặt anh với đủ mọi lí do hầu mong cho mình thêm chút thời gian để nguôi ngoai chuyện này. Cô bạn thân của tôi nói, thời đại bây giờ trai gái yêu nhau thì chuyện quan hệ là bình thường, chỉ là người ta không ghi lại thôi. Dù sao thì đó cũng là chuyện của quá khứ, của những ngày anh ấy chưa gặp tôi. Lấy hành động trong quá khứ để phán xét hiện tại thì thật không công bằng với anh ấy.

Tôi biết, tôi thật sự không nên chỉ vì chuyện trong quá khứ mà hủy hoại hiện tại tươi đẹp này. Thế nhưng tôi cứ luôn nghĩ, tại sao anh ấy không xóa bỏ cái clip ấy đi. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, không lẽ anh ấy còn vấn vương người cũ. Và liệu anh ấy có thường xuyên xem lại cái đó hay không?

Giờ gặp nhau, mỗi khi anh ấy có cử chỉ tình cảm thì những hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi không còn chút cảm xúc nào nữa. Tôi không biết phải giải tỏa nỗi khó chịu này như thế nào, cũng không dám đưa ra để trao đổi với anh.

Tôi cứ ước giá như tôi chưa xem cái clip đó, nhưng sự thật là tôi đã xem rồi. Tôi hoàn toàn có thể đóng tròn vai cô dâu trong đám cưới sắp tới, nhưng tôi chắc chắn không thể xóa bỏ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Mỗi lần nghĩ đến là tôi lại thấy khó chịu, thậm chí ghét anh ấy. Có phải như bạn tôi nói, là tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề lên rồi không?

Theo G. L/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.