Phát hiện thi thể hài nhi trong hộp nhựa cùng lời xin lỗi của người mẹ
GiadinhNet- Khi mọi người đi ngang qua chùa Quán Sứ, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì phát hiện một chiếc hộp nhựa phủ khăn trắng đặt trước cổng chùa. Mở ra kiểm tra, mọi người sửng sốt khi bên trong là một thi thể hài nhi đỏ hỏn, kèm theo đó là những lời xin lỗi của người mẹ.
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (8/12) nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể một hài nhi đựng trong hộp nhựa bị bỏ lại ở cổng chùa Quán Sứ. Sự việc ngày sau đó được người dân cấp báo tới CA phường và UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm).
Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo phường đã lập tức xuống hiện trường, mời cơ quan pháp y, Viện KSND quận, lực lượng 115 đến để phối hợp xử lý. Tại hiện trường, hài nhi được xác định là bé nam, đã tử vong được để trần trụi trong một hộp nhựa lớn. Bên ngoài bị phủ bởi một chiếc khăn màu trắng.
Điều đáng nói hơn là bên trong chiếc hộp đựng hài nhi còn có 1 tờ giấy mặt trước ghi nội dung: “Trần Ngọc Tùng Long, sinh ngày 16/10 âm lịch, mặt sau ghi nội dung: “Mẹ xin lỗi! không có lý do nào biện minh hay tha thứ được hết. Chỉ là xin lỗi con thôi. Ngoan, mẹ sẽ đến thăm con”.
Lãnh đạo phường Trần Hứng Đạo cho biết, sau khi lập biên bản hiện trường, phường đã làm việc với nhà tang lễ Phùng Hưng để đưa cháu bé tới hỏa táng theo phong tục.
Xuân Thắng