Phát hiện thi thể người bị vùi lấp tại bản Sa Ná

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/8, thông tin từ UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị vùi lấp dưới lớp đất đá ở bản Sa Ná.

Cụ thể, vào khoảng 10h sáng 5/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể nữ giới, bị vùi lấp dưới lớp đất đá tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực vùi lấp để nhận dạng. Sau đó, người dân xác định là chị Lò Thị Quạm, là 1 trong 10 người bị mất tích do lũ quét cuốn trôi mất tích tại bản Xa Ná.

Phát hiện thi thể người bị vùi lấp tại bản Sa Ná - Ảnh 1.

Cuối giờ buổi sáng 5/8, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể chị Lò Thị Quạm

Hiện nay, tại bản Xa Ná vẫn còn 9 người mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân dưới các đổng đổ nát và dọc theo suối Son, sông Luồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Sơn vào 16h ngày 5/8, số người mất thông tin liên lạc 17 người, đã cứu 5 người, tìm được 3 thi thể. Sập hoàn toàn 37 nhà, di dời khẩn cấp 21 hộ, 93 nhân khẩu; diện tích lúa bị vùi lấp, cuốn trôi 92,3 ha, nhiều tuyến đường giao thông sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc.

Để sớm khắc phục thiệt hại do thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân, huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ nguồn kinh phí cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn, người chết và mất tích; bố trí kinh phí để người dân khai hoang do mưa lũ gây ra. Trước mắt bố trí xây dựng cáp treo cho bè mảng có thể qua lại phục vụ cứu trợ cho người dân.

Hiện nay, huyện Quan Sơn nhận được công văn của huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào) đề nghị giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn người mất tích do nước lũ cuốn.

Cụ thể, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (từ ngày 1- 4/8/2019), huyện Viêng Xay xảy ra mưa lớn gây thiệt hại lớn về người và của, nhiều người mất liên lạc. Các cơ quan chức năng đã tìm kiếm dọc suối Xia đến hết địa phận biên giới Lào - Việt Nam (khu vực từ cột mốc 321- 322, giáp danh với xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) nhưng chưa thấy người mất tích.

Danh tính 7 người gồm: Bia Ching Tho (nam, 47 tuổi); Dơ (nữ, 45 tuổi); Nhia (nam, 17 tuổi), Chếnh (nam, 13 tuổi); May Sua Tho (nữ, 22 tuổi); Xia Xi (nữ, 5 tuổi); Mênh Xông (nữ, 4 tháng tuổi).

Ngọc Hưng

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.