Phát hiện thi thể cụ bà trôi dạt trên sông
Xã hộiGiadinhNet – Chiều tối nay (13/8), ông Chu Văn Hà - Tưởng công an xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm một cụ bà chết ngạt.
Thi thể của cô gái 25 tuổi bị lấy cắp khỏi quan tài khi cô chuẩn bị được đưa đi hỏa táng.
GiadinhNet – Chiều tối nay (13/8), ông Chu Văn Hà - Tưởng công an xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm một cụ bà chết ngạt.
Nhào tới ôm chặt cái xác lạnh cứng, người mẹ đau đớn thét 'Con ơi! Sao bỏ mẹ mà đi' rồi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, bà chỉ biết nhìn di ảnh khóc.
Cô gái xinh đẹp đã bị sát hại thương tâm khi thủ phạm cố cưỡng hiếp cô nhưng không thành.
Đang đi làm gần khúc sông đoạn qua cầu Mượu (Nam Đàn, Nghệ An), người dân bàng hoàng phát hiện thi thể cụ bà nổi lập lờ với nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Cảnh sát đã phát hiện thi thể của 5 trẻ em và 3 người lớn trong một ngôi nhà sau khi một người đàn ông trong nhà đầu hàng cảnh sát.
Người ta đã phát hiện thi thể bị đứt lìa của 6 đứa trẻ và người mẹ đang mang thai trong căn hộ. Điều kinh sợ là nghi phạm vụ giết người lại chính là cha của những đứa trẻ.
GiadinhNet – Sau 3 ngày khẩn trương truy bắt nhưng không lần ra được dấu vết gì thì người dân xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bất ngờ khi phát hiện thi thể Mùi chết trong tư thế treo cổ ở vườn tràm.
Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Bình nhắn với bạn bè trên Facebook rằng, "nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm bạn với tụi bây".
Thấy mùi hôi thối nồng nặc trong khu dân cư, nhiều người dân tỏa nhau ra đi tìm thì hoảng hốt phát hiện thi thể 2 người chết trong căn nhà khóa cửa.
Người dân đang đi thắp hương tại miếu thờ thì hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang treo lơ lửng…
Những ngày qua, câu chuyện bé gái 4 tuổi đi bán hàng rong cùng mẹ bị chính người mẹ đánh đến trầy trụa mặt mày ở một quán ăn tại Sài Gòn khiến nhiều người xót xa. Tiếp xúc với chúng tôi, người mẹ này khá "vô tư" thừa nhận đã đánh con mình vì cho rằng bé lì lợm, ham chơi.
Trao đổi với PV, người nhà bà N. cho biết, vào sáng 19/7, vì buồn chuyện con cháu nên bà N. bỏ đi mà không nói một lời nào.
Người lái xe máy đã tình cờ phát hiện ra thi thể của một đứa trẻ bỏ trong va li bị vứt ở vùng đồng hoang.
Dân trí Khi được người dân đi chài lưới phát hiện và cứu lên bờ, sự sống của bé Hân lúc ấy chỉ còn tính bằng giây. Ấy vậy mà sau nhiều giờ bám trên lưng mẹ, chống chọi với cái lạnh, cái đói, cô bé đã thoát khỏi bàn tay “thần chết” một cách thần kỳ.
Vụ án được phát hiện sau khi các nạn nhân chết hơn một tuần và xảy ra ở miền núi, vùng sâu vùng xa, nên khó thu thập dấu vết, manh mối.
Người cha 22 tuổi đã ôm hoặc ném con trai 7 tháng tuổi xuống nước khi anh ta nhảy cầu để tự vẫn khiến bé thiệt mạng.