Phát hiện xác đôi nam nữ nhét trong thùng xốp

| Pháp luật

Một chiếc xe tải nhỏ đổ xịch bên vệ đường. Hai người đàn ông khiêng 2 thùng xốp to đặt cạnh vỉa hè. Mở thùng xốp kiểm tra, mọi người "tá hỏa" khi phát hiện một xác chết, miệng và tay chân bị quấn chật bằng băng keo.

Chập tối ngày 14/12, vài người dân đã thấy một chiếc xe tải nhỏ loại nửa tấn màu trắng lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ Cầu Ông Bố về nghĩa trang Lái Thiêu xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương. Đến khu vực đối diện cổng nghĩa trang Lái Thiêu, chiếc xe đột ngột dừng lại. Sau đó, từ trên xe, 2 người đàn ông khệ nệ khiêng 2 thùng xốp to, kích cỡ khoảng 60cm x 1,2m đặt xuống trước một phần mộ cạnh vỉa hè.

Gần một tiếng sau đó, một người dân sinh nghi nên đã đến thông báo với dân quân ấp Bình Đáng. Khi lực lượng này khui một trong 2 thùng xốp thì tá hỏa khi phát hiện một thanh niên nằm chết tím tái trong tình trạng, miệng và tay chân bị quấn chặt bằng loại băng keo màu vàng. Bên trong thùng xốp còn phát hiện một đôi giày nam và một đôi giày nữ. Một thùng khác cùng kích cỡ đặt sát bên nắp cũng bị dán kín bằng băng với trọng lượng khá nặng khiến mọi người nghi vấn bên trong còn có thêm một xác chết khác.

"Tôi cứ ngỡ đó là xe chở hàng dừng lại giao đồ cho ai đó, chứ ai ngờ sự việc lại quá kinh khủng như vậy…", một người dân hãi hùng cho biết.

Cảnh sát đưa các thùng xốp ra khỏi hiện trường.

Do hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường xem nên đã gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Vì vậy, mãi đến gần 21h, cảnh sát đã phải chuyển 2 thùng xốp đến một địa điểm khác để tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời truy tìm tung tích chiếc xe tải bí ẩn.

Sau khi di chuyển 2 thùng xốp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một thi thể nữ nằm bên trong.

Cả hai thi thể đều có những dấu vết như nhau. Cô gái cũng nằm chết trong tình trạng khuôn mặt bị xám đen, tay chân và miệng nạn nhân đều bị quấn băng keo màu vàng.

Theo những nhận định ban đầu, đôi nam nữ chết do bị điện giật, tử vong vào khoảng 14h ngày 14/12. Điểm chung của cả hai nạn nhân đều bị cháy đen ở đôi chân. Nhiều khả năng hung thủ sau khi quấn băng keo bịt mắt, miệng tay chân nạn nhân rồi dùng điện gí vào làm các nạn nhân tử vong.

Bước đầu cảnh sát xác định, cả hai nạn nhân đều ở trong độ tuổi 27. Do không có giấy tờ tùy thân nên đến giờ cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Chiều 15/12, cảnh sát điều tra đã đề nghị một số trạm thu phí cung cấp các đoạn băng ghi hình xung quanh tuyến đường dẫn vào hiện trường - vỉa hè nơi chiếc xe tải bỏ 2 thùng xốp đựng xác nạn nhân - để truy tìm chiếc xe tải bí ẩn.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.